1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi...đói quá đi mất.Ặc ặc
    Giá như lúc nào cũng điên được thì tốt,khỏi phải nghĩ linh tinh,thích chơi chán bỏ,,
    Đau cổ quá,chị Va lại bỏ mình đi chơi rồi,ghét bà này vật.
    Mọi thứ lại bình thường rồi,chúa ơi,con ghét mọi thứ bình thường thế này,phải ...sôi động một tí chứ.Phù,may quá(không biết may thật không nhờ),sắp đi học rồi
    Nghĩ lại 1 năm qua,nhất là trong 1 tháng cuối,lạ tại sao mọi thứ qua nhanh thế?Phù,nếu bắt mình làm lại,chắc không thể ,phúc bất trùng lai mà
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ,ngày đen đủi
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nghe I hate my self nhớ cái hồi ĐH thế 0 biết được. Cái hồi cả lũ chẳng biết là gì, lên quậy tưng bừng cái sân khấu
    Moon river ... nghe thì thầm vào tai .... where ever U''re going, I''m going ur way ... phù ...
    Chỉ có bạn bè là 0 bao giờ chia tay ... có phải thế không?
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hum đi họp lớp, đang định lôi bài nài ra để doạ chúng nó, hát kara mà... Nhưng chưa kịp.... Mí cả, hình như bài này chỉ hợp hát với 83 thui!!!
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Xong ....
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    híc dạo này tự dưng chăm chỉ lên
    chết mất thôi
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Mưa... Ướt. Và thơ này bà ơi....
    Rồi sẽ đến những ngày yên ả lắm
    Anh cứ tin, hoa sẽ nở đúng mùa
    Anh cứ tin, chuyện xưa rồi sẽ ngủ
    Hay chỉ còn phảng phất gió ban trưa...
    Em cũng tin, đường xưa rồi sẽ nắng
    Anh có qua cũng chỉ thấy êm đềm
    Dù chiếc cốc trên bàn đã vỡ
    Dù mai này, người ấy chẳng là em...
    Anh có buồn khi mình phải xa nhau
    Như bóng câu, cuộc đời ai nói được...
    Nếu như thế, chuyện mình, anh biết trước
    Anh có còn... vẫn đến với em không?
    Dù ngày dài và gió có mênh mông...​
    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 23/08/2004
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu,mệt,hậu quả của những ngày thức đêm và ăn ngủ không điều độ.
    Hình như những ngày phởn chí sắp qua rồi,chẳng nhẽ lại êm đềm bí rị như cũ sao---->lo sợ
    Chẹp,gặm nhấm sự cô đơn.Mặc kệ chứ,tôi cô đơn lắm đấy.Chẳng có j xấu hổ khi ý thức được về chính tình trạng hiện thời của mình cả.''Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề.''Chẳng trách ai cả,tự trách mình sinh nhầm ngày tháng năm độc thân thôi.
    Cố cười nốt để tiễn đưa những ngày sôi động.
    Mong rằng cuộc đời này sẽ không còn những niềm đau đến với mình nữa,ngày mai khi mở mắt ra,một tương lai tươi sáng hơn sẽ hiện ra chăng?Mình luôn tin rằng cuộc sống rất công bằng mà,thế hãy giữ vững niềm tin của mình.Ông Trời ắt không phụ lòng người.
    Từ bây giờ sẽ cố gắng khép dần lại một quãng đời đã qua,chắc sẽ không phụ mình đâu.
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế ? Chẳng tin vào cái gì hết nữa. "Nhớ nhiều, hiểu được bao nhiêu .... Mà thôi.......vậy thôi ! "
    Never ending nightmare
    Always there instead of u
    Never ending nightmare
    No escape this time from u

    Hôm nay đi mưa một mình, MSG - nightmare. Thích
    Chia sẻ ? Có définition ko ?
    Có người tự treo nick Cuộc đời đó, có bao lâu mà ..... ?
  10. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất cái cảm giác đi ngoài đường chửi linh tinh, đứng gần, nhìn thẳng vào mặt người ta mà chửi, thế mới gọi là phê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này