1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    17h30 tưởng mama gọi điện thoại, hoá ra thằng em ngu xuẩn , mỗi lần nghe cái giọng nham nhở cua nó, bực cả mình, chẳng thèm hỏi thăm chị của nó sống chết thế nào nó đã chê lấy chê để cái áo mình mua tặng nó, thế có cú tiết ko, thề ko bao giờ gửi đồ về nhà nũa, vừa mất xiền , vừa nghe chê bai
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Cn chẳng nắng ,chẳng mưa ,muốn ngủ nhưng mà cứ chợp mắt lại bị gọi dt hichic tắt máy tính và DT thui ,ngủ tiếp .Nhớ ai đó quá ,ngẫm đi ngẫm lại ko có ai để nhớ cả ,sao vậy nhỉ ? chắc là do ko biết yêy roài
  3. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mệt phờ râu, buồn ngủ díu cả mắt

    [​IMG] + [​IMG] = nothing, hehe

    Được romantic_balcony sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 03/04/2005
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    3h kém mới mò đc về đến nhà, mệt, lạnh và đói ... tự dưng thèm tin nhắn thía ko biết
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    dt hết tiền à ,chẹp ,lên mạng mà nhắn tin miễn phí ,ko thì liên hệ với tớ ,tớ cho 500 :D
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy 1 quả cãi nhau kinh hoàng. In the end cho 1 số thứ. Chiều phân vân với 1 tin nhắn unsent ... Nhức đầu
    Hết tuần này là nghỉ 2 tuần. Chẳng sung sướng gì đâu vì tha hồi mà ôn thi Ở nhà 1 mình Mokoko nhớ mua quà cho Mokasin nhá
    Ước mơ rất to lớn, dự định rất đáng khen ngợi ... có thành hiện thực hay không là do mình . Dẹp hết mấy thứ vớ vẩn đã phí niềm tin vào nó, XÔNG LÊN!
    đầu tiên là sống sót qua kì 2 đã Hic, sao thứ 7 vừa rồi mình có thể sai ngớ ngẩn thế nhỉ Bực hết cả mình Ước mơ 18/20 macro hơi lung lay rồi Cố lên vậy!!!
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày trôi qua ,tìm quên những điều ko thể nào quên trong chiếc máy tính và công việc ngổn ngang .Có những lúc tự hỏi mọi thứ có phải chăng là phù du ,tình yêu có phải chăng là chiếc bóng .Nhưng ..trả lời sao nổi khi mà chính bản thân mình ko dám hỏi và ko dám trả lời .
    Nguời đến rồi đi ,mọi thứ cũng chỉ đến thế mà thôi .Ai mà biết đuợc ai mang theo 1 chữ " chân tình '''' trong trái tim đây ? Tìm để rồi thấy thất vọng ,đợi để rồi mòn mỏi vì những ước mơ cũng chỉ là ước mơ mãi mãi bay đi theo những ước muốnh ôm nào đó mà thôi .
    Ta , đã bao ngày tìm kiếm để rồi mỏi mệt ,để rồi tìm quên .Nguời ,vội vã chạy theo những ảo vọng để bỏ quên 1 điều mà nguời ước ao đó là ... .Thôi thì cứ để như thế ,cho những ước mơ vẹn nguyên ,để ko phải nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng vì thất vọng
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa.... Sao mấy hôm nay HN hay mưa thế nhỉ? Chiều đi đón mama. Đã hẹn 5h rồi mà vẫn phải đợi. Đứng lâu quá thế là có một tên bắt chuyện vói mình ( chắc hắn cũng đang đợi người nhà hay sao mà nhìn đồng hồ suốt ).... Thế là nói chuyện, cứ tưởng không có chuyện gì đề nói thế mà cũng buôn được với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ. Nếu mama của mình không gọi điện thì chắc chẳng để ý đến thời gian nữa. Tệ thật
    ...........Dù sao nói chuyện với một người lạ cũng thú vị...
    Một ngày khác mọi ngày
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Một sinh nhật mà các thành viên đến từ 3 nước, tự nhiên thấy lạ lạ, hay hay, các món ăn cũng lạ, và rất là ngon. Father and son lâu lâu mới nghe lại, '' i know its not easy....'' cái j đó cũng không nhớ, hay phết, nhất là khi ai ai cũng lâng lâng bay
    tèn tén tèn ten...
  10. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    " chocolat nhé"
    to Puca_chocolat Thank U , trời đang mưa rét ngoài kia , nếu có thể thưởng thức chocolat lúc này thật tuyệt.
    Mà nhìn chocolat hấp dẫn thiệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này