1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mình cũng gặp cả LHQ ở nhà thằng bạn. HKông, Nhật, Đức & cả Lào nứa! Thú vị thật, những con người thật tự nhiên, không khách sáo và cũng thật thân thiện.....Dân ta mà cũng như vậy thì thật . Nhất là các bà, các cô nhà ta.
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Phù, lâu lâu mới vào được cái ttvn này. Thấy cảm giác thiếu vắng nhớ nhung
    Ngày mai thi tiếng Vịt rồi, lạy trời cho con không bị trượt,. Xấu hổ lắm! Thế mà bi h chưa học hành j cả. Rõ là hâm, ham chơi không chịu được
  3. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL 2 hôm nay phìu thật.Hôm nay viết được thật là ngỡ ngàng.
    dunk83 là thằng nào thế, sao biết tên tao?Dyn, Lạnh Lùng hay là Đáctanhăng vậy? Tao tra ra thằng nào thì chết.
    10h, lên Align, quán vắng dễ sợ! Hàng Hòm không tìm thấy Trịnh đâu, làm mình phải nghe 1 thứ không lời quái đản nào đó.Yên lặng, cô đơn, một nỗi buồn không tên dâng ngập óc. Vẫn chờ đợi 1 gì đó, một cơn gió chăng?
    11:30, chán quá phải mò về tổ. Cũng là ngày 8, nhưng sao tâm trạng khác 1 tháng về trước quá! Một mình. Đường vắng.Sao Hà Nội đêm nay chẳng đẹp gì cả! Chẳng bù 2 ngày trước: đẹp khủng khiếp! Hay là mình đã thay đổi gì chăng?Chẳng biết nữa!
    Mai về nhà thôi, mỏi chân quá rồi. Xa Hà Nội một chút. Sao không thấy nhớ gì nhiều? Nhưng vẫn yêu và yêu em mãi, Hà Nội à!
    12:09. Đang viết đến đây thì mất điện. Điên thật, mà về thì cũng mất điện.
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người.
    Này em xin cứ phụ người.
    Này em xin cứ phụ tôi.
    Đời sống quanh đây có vạn lời mời,
    Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào,
    Đời đã quen với những kiếp sống xa nhau.
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người.
    Này em xin cứu một người.
    Này em hãy đến tìm tôi,
    Vì những con sông đã cạn nguồn rồi,
    Vì gió đêm nay hát lời tù tội quang đời
    Về cùng tôi đến bên âu lo này.
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người,
    Này em có nhớ cuộc đời
    Này em có biết loài người.
    Này em có nhớ gì tôi?
  4. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    11h55 mới đến giờ bay, 7h sáng con bé đã lục cục dậythật là kì tích, vì mọi hôm nướng đến cháy giường
    8h45 đến sân bay, ngồi đợi mốc mép mới đến giờ, cú tiết, biết thế ở nhà ngủ thêm 1 tý
    trời mưa tầm tã, máy bay giật đùng đùng như lên cơn hen, amen , lạy chúa đã phù hộ cho con, sợ vãi...
    17h10, cuối cùng con bé đã đến nơi an toàn, 1 ngày bơ phờ
    to mokasin: tớ sẽ mua quà cho cậu, ở nhà ngoan nhé, nhớ cho rùa ăn
  5. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    to dunk83: cậu cẩn thận có ngày cắn nhầm phải lưỡi của chính cậu đấy
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thượng lộ và đã bình an
    Hôm wa BTC làm ăn củ chuối thật, đã thế lại còn tham nữa. Phải tay m` tổ chức thì còn phê gấp vạn. Nhưng cũng vui, lâu lắm rùi mới có cảm giác đi chơi tối.
    Mẹ nó à, sao chửa thấy hùi âm, vẫn chưa đi công tác về à...
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Vui vui vui, chỉ tội bị mắng, rồi bị trách, hit.
    All u need is love... teo teo téo teo tèo
    All u need is love... love ... love

    If there?Ts anything that you want,
    If there?Ts anything I can do,
    Just call on me and I?Tll send it along with love from me to you

    Nắng rồi. Lại sắp đến hè... và sắp thất học
  8. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trở về từ sớm hôm nay. Sau giấc ngủ dài.Vùng tỉnh dậy thấy thực tại phũ phàng quá.Con người ta có cần thiết phải đối xử với nhau thế không?
    Nhưng mình không thể thoát khỏi thực tại này! Có lẽ! Không! Mình sẽ phải cố gắng để thay đổi một cái chi đó mới khiến mình thoát ra khỏi cơn mê.
    Có thể là 1 tháng, cũng co thể là 12 tháng- hơn 300 ngày, có thể là hơn! Không thể biết trước được tương lai! Thay đổi suy nghĩ một người là điều vô cùng khó khăn. Phải Lý Cố thôi.
    To : Em. Anh vẫn sẽ luôn chờ một câu nói của em đến khi nào anh còn có thể, trước khi cái vòng xoáy vô tình ngoài kia cuốn anh vào. Bất cứ khi nào em lên tiếng anh cũng sẽ đến bên lắng nghe em!
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 ký ức ngủ quên !
    Tháng mùa đông ,tháng của gió bấc và mưa phùn duờng như tôi luyện con ngưòi ta trở nên lạnh lùng hơn ,khô cứng hơn thì phải .Thu mình trong cái ốc đảo,trong cái vỏ bọc xù xì mà ta tạo ra ,sợ bị ai đó thấy đưọc bản thân mình là ai và dần dần ta chẳng dám nhìn vào mình vì .. ta sợ, ta đổi thay... .ta ko dám khóc ...ko dám đối điện với tất cả để chạy trốn 1 ta .. 1 dại khờ .!!!
    Tháng mưa , nhớ ngày xưa đến nao lòng như cơn gió bấc nhớ mưa phùn rơi trong những chiều đầu đông lạnh buốt .Sao mà nhớ đến thế ,nhớ lúc đó siết bao,nhớ ta lúc đó nhưng chẳng biết giờ ở nơi đâu,chẳng biết ai còn nhớ ko vì ngay chính ta còn chẳng thể nào biết được mình đã và đang ở đâu ? .Còn hôm nay ...ta thích 1 mình lặng lẽ ru hồn với những nốt nhạc ,những khúc hát như nói hộ trái tim ta , 1trái tim mà duờng như ta đã cố khoá chặt nó với những ứoc mơ chẳng bao giờ thành sự thât .Và rồi ta hôm nay chờ đợi những điều viễn vông nhưng ...vẫn biết dẫu ước muốn ngây thơ nhưng trong cuộc đời ngưòi ta vẫn phải mơ vì mơ ước để thấy cuộc sống đẹp hơn ,thấy ta được yêu thuơng . đưọc chở che ... được mơ ước ... được đợi chờ 1 chuyến xe của cuộc đời sẽ dẫn lối ta đi
    Chìm đắm trong suy tư và trong cái thế giới của riêng ta đôi lúc ta muốn được khóc nhưng ta chẳng biết làm thế để làm gì ,vẫn biết là mình chỉ là 1 làn gió thoảng qua trên bước đuờng đó nhưng ...sao tim vẫn đau nhói đến vậy ,vẫn biết rằng chẳng thể làm gì để thay đổi ,chẳng thể làm gì để có được ,chẳng thể làm gì để khiến cho họ hiểu ...thôi thì ..cứ lặng im đôi khi lại tốt nhất .Nhưng có phải ta đã và đang huyễn hoặc mình ko ? có phải ta đã lạc bước chân ko ? có phải ..có phải thể chăng ...?
    Cụôc sống như bão táp ,phong ba mà ta chẳng qua chỉ là 1 ngọn nến nhỏ nhoi ,cháy le lói giữa dòng đời ...ai có thể nhận ra ta đây ... chốn đó ngưòi đó tìm kiếm ta ko ? lúc nào đó trong trái tim xa lạ của nguời có chợt nhớ đến 1 ngày ..1 ngày nguời ta bắt gặp ta trong phút giây đó ko ? liệu có nhớ trong cuộc đời này ta đã 1 lần luớt qua nhau trong chuỗi suy tư ko ? ..nhưng ta vẫn sẽ bước đi theo con đuờng đó ... dù biết nguời sẽ chẳng nhận ra ta đâu ..dòng đời kia quá nhộn nhịp cuốn bước chân nguời về phía phù du nơi chẳng bao h có ta nhưng ..xin ..xin 1 lần ngưòi gọi tên ta trong ký ức ,1 lần ta dám nói ta thương nhớ .. 1 lần nguời nói rằng ....
    Nếu em nói em vẫn chưa yêu ,là thật ra em đang dối mình .
    Còn em nói trót đã yêu anh rồi ,là thật ra em đang dối anh .
    Rồi 1 ngày vắng anh ,bước chân buồn tênh .
    Rồi 1 chiều nhớ anh ,trái tim ko ngủ yên .

    Lớn lên ,thấy mình thật lạ , đôi khi quá xa rời thực tế, đôi khi chẳng còn là mình của bao ngày qua .Muốn ai đó hiểu nhưng lại sợ ,lại e nguời khác biết mình là ai , để rồi tìm bản thân mình trong những ký tự , để 1 ngày nào đó đợi chờ ngưòi ,chờ 1 vài dòng email ,1 vài tin nhắn offline ,1 vài dòng sms của ngưòi nói là nguời muốn có ta kề bên , chờ 1 số dt chẳng bao giò nhấp nháy trong chiếc phone để biết rằng ngưòi luôn nhớ đến ta .Nhưng ....chẳng để làm gì ?Vì sao ư... vì ta biết lắm chứ ,ta biết mình là ai ,ta biết mình chẳng dám mơ điều xa xôi đó ,ta biết rằng ngưòi chẳng biết ta đang tồn tại ,ta biết ta chỉ là 1 kẻ ngốc trong cụôc sống của nguời và trong trò chơi số phận đó .Nhưng ... kệ ta , ta sẽ giấu ngưòi trong 1 góc nào đó của trái tim ta để ta biết được ta ... đã có 1 lúc như vậy. Còn nguời thì cứ cuời đi nhé ,cứ hát đi nhé ,cứ đi và đừng ngó lại nhìn ta nhé , hãy để ta đứng đó nhìn theo bước chân nguời để rồi ta sẽ bước đi khi ta biết được rằng nguời hạnh phúc và hãy để ta đứng đó nhìn theo nguời nhé ..chỉ lặng nhìn mà thôi vì ta biết rằng ngưòi sẽ chẳng bao giờ hiểu và dù hiều thì nguời cũng ko thể biết ...vì sao ..ta lại khóc vì sao ta lại cưòi và vì sao ta .... đứng đó ,vì sao ta bước đi và vì sao ta chẳng giã biệt vì sao ta luôn nói Em ko biết ?
    Ngưòi cứ luôn trách ta ?olạnh lùng và tàn nhẫn ?o ,nhưng ai hiểu được đây và làm sao đây khi ta ko thể nào làm khác được .Cụôc sống có bao giờ cho ta những gì ta mơ ứoc chưa nhỉ ? và hình như nó cũng chẳng bao giờ hỏi ta là ta muốn j ? Vì thế nên ta phải làm sao đây ????? Bước chân đi lòng ta cũng đau ,tim ta cũng buốt nhưng ... lại thêm 1 chữ nhưng nữa để giải thích cho nguời hiểu rằng dù thế nào đi chăng nữa ta cũng mong nguời được hạnh phúc dù hạnh phúc đó ta chẳng thể nào chạm tay vào được ,dù hạnh phúc đó chẳng bao giờ in dấu chân ta .

    When the night has come
    And the land is dark
    And the moon is the only light we see
    No, I won''t be afraid
    Oh, I won''t be afraid
    Just as long as you stand
    Stand by me, so
    * Darling darling stand by me
    Oh, stand by me
    Oh stand, stand by me, stand by me
    If the sky that we look upon
    Should tumble and fall
    Ot the mountain
    Should crumble to the sea
    I won''t cry, I won''t cry
    No, I won''t shed a tear
    Just as long as you stand
    Stand by me, and
    Whenever you''re in trouble
    Won''t you stand by me, oh stand by me
    Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ rất có thể là ngày hôm sau đó sẽ không bao giờ đến nữa. Và đừng hỏi tình yêu vì sao chưa ghé thăm ta mà hãy hỏi lòng mình sao ko rộng mở chào đón tình yêu khiến cho 1 ngày tình yêu đã đến lại phải ?o ra đi ?o.
    Nếu em nói em muốn xa anh ,là thật ra em mong rất gần .
    Còn em nói đã muốn quên anh rồi ,là trong tim em luôn nhớ anh .
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Chấm dứt 1 năm 4 tháng tự do!Thế có khổ không cơ chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này