1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Một ngày như mọi ngày,đời nhẹ như mây khói...!
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Làm bài như một con ngớ ngẩn, thấy chán mình, thôi quên đi, nhưng thực sự, với cái kiểu học vớ vẩn này, thì đúng là, sẽ chẳng ra được cái khỉ j cả. Lười quá là lười. Nhưng chẳng biết thay đổi mình thế nào. Ăn vào bản chất.
    Xem ca nhạc được 15 phút thì té về, chẹp, chả phải fan việc j phải bon chen, về bật đĩa nghe sướng hơn
    Rồi một ngày có một người sẽ còn famous hơn thế, chắc chắn thế, hì, tự nhiên nghĩ nghĩ lại mấy chuyện đã qua, thấy vui vui, tự ngồi cười một mình... Cuộc sống của mình, kể ra lúc này lúc nọ, cũng khá thú vị.
  3. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hỡi!Sao cánh thư không mang lời hẹn hò...
    Và nước mắt sao nỡ rơi khi nắng vẫn lung linh kỷ niệm
    Người yêu hỡi! Sao cánh thư không mang lời giận hờn, tình đầu
    Vụt tan những...những điều nâng niu...
    Cánh thư cuối cùng em trao tôi lời cay đắng
    Em xa tôi, xa tôi từ đây
    Những con đường quen giờ ta riêng bước...
    Xót xa dẫu thời gian.....

    Hôm nay là một ngày tạm được. Đã nghe được giọng nói ấy. Đã về với bố mẹ mà không bực bội điều gì. Đã có 1 trận bóng rổ hết mình với mấy thằng em cấp III. Không suy nghĩ vẩn vơ nhiều.
    Về nhà đi ngủ sớm hơn mọi khi rất nhiều. Hy vọng mấy quyển truyện giúp mình khỏi trằn trọc, suy nghĩ về người.
    Sáng mai 4h đã phải dậy đi chùa với mẹ rồi. Mình ưóc..Thôi, sang room Ước nói vậy.
  4. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nothing a not forver!!!
    Chết không phải là hết mà có lẽ chết là một sự khởi đầu mới .....
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trời nóng quá,có lẽ phải đi mua Khăn Mùi Xoa !!!
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Xong rùi!
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Không giống phim HQ, mà còn hơn cả phim HQ... mẹ nó nhỉ (hôm wa còn kêu đau đầu, hôm nay đã lượn rùi)
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Phù .. 1 thằng khốn nạn làm ngày hôm nay của mình mất vui . Chắc nó hơn tuôỉ mình , vậy mà có thói ăn cắp vặt ( nghĩ lại cũng chẳng vặt tẹo nào , chôm cái Latop của ông anh ~30t , đau !) .
    30t = nhân phẩm của nó .. oẹp , chẳng đáng để đánh đổi :-s ..
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ thế, díp cả mắt lại.
    Cứ nhắc đến chuyện cũ là lại phải suy nghĩ, nói thực là những chuyện qua rồi, đã hối hận và đập phá đủ rồi, giờ đào và bới lại làm cái j.
    Ngồi trên A thấy có đôi, một anh hút thuốc...MK
    Bực mình lắm nhá, sao cái chương trình khỉ j mà lại treo đầu dê bán thịt chó thế? Làm mình out rồi lại phải lọ mọ lên tiếp
    Quất ngọt, 1/2 cho mama, 1/2 cho em.MẶC KỆ TÔI!!!
    Nóng phát điên!!!!
  10. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt! 3h sáng đã phải ra chỗ đợi xe thế mà 4h mới chạy. Làm mình lại có 1 khoảng trống, để mà lại bị những tiêu cực ăn vào cái dạ dày rỗng tuếch.
    Phải xem lại thể lực của mình mất. Chùa Hương leo hàng tỷ lần hồi nhỏ, thế mà giờ 22 tuổi đầu leo tí đã mệt. Ngồi nghỉ lại nghĩ. Nhưng lại được nghe thứ âm thanh quyến rũ ở nơi xa ấy. Điều ưóc vừa xong thì máy lại hết pin. Chẳng làm được gì tiếp theo.
    Thôi dù sao hôm nay được nghe thế là đủ rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này