1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    1 ngày như mọi ngày ,vẫn ước mơ cũ nhưng chưa lam được j
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật nào cũng buồn tẻ ..... Mình ghét chủ nhật
  3. snow_girl83_new

    snow_girl83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thế là một năm lại trôi qua,mình vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
    Hy vọng năm sau mọi điều sẽ tốt dẹp hơn.
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái avatar của ấy tớ lại nhớ tơngày xưa ,cũng avâtr như thế ,có nguời đã gọi mình là cô dâu của họ hihi
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới xong việc , ngước nhìn đồng hồ đã quá 3h sáng. Đi ngủ phát đã, mai lại là một ngày làm việc mới
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trình bày với thầy một hồi thì "Tóm lại là chưa hiểu gì cả, đấy, cho các em chuẩn bị trước ở nhà mà cũng có hiểu được hết đâu". Oài, mặc niệm cho cái điểm thi giữa kì. Uh, mà tóm lại thì cũng chẳng hiểu mình đã lắp bắp những gì nữa.
    Trời thì xám xịt. Hôm nay ngày bánh trôi bánh chay này. Đoan Ngọ.
    Tu me manques.
    Tu me manques
    Tu me manques
    Tu me manques
    Tu me manques
    Tu me manques
    Tu me manques
    Tu me manques
    Tu me manques
    Tu me manques.
    **** happens.
  7. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời xám xịt khác hẳn ngày hôm wa. Mình thích ngày nào nắng rực rỡ như hôm mùng 1 tết, đẹp thật. Chẳng bít từ giờ đến chiều có nắng ko. Hmm, thế này làm sao đi chơi được đây
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ờ thì mưa! Ờ thì hết tiền! Ờ thì.......chán thật đấy! Ờ thì nhớ em quá cơ! But anh hết tiền rùi! Tuần sau vậy nhá!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    .... Anh đến nhà em chơi cùng người ấy. Em thấy sock nhưng vẫn đủ bình tĩnh để coi như không có chuyện gì. Người ấy và em nói chuyện với nhau khá tự nhiên ( người ấy cũng là bạn em đấy thôi, là bạn em trước anh cơ mà )... Em đang tự hỏi là tại sao lại nhanh như vậy, tại sao anh và người ấy lại có thể như bây giờ? Nhìn anh đang cười với người ấy mà em buồn quá. Người ấy giục anh về, anh ra về và khoác vai người ấy,..... Em hẫng hụt, em chới với, em không đủ can đảm để tiễn anh ra cổng.... Em hét lên : "không ! "....
    Giật mình..... em nhìn lại ... đó là một giấc mơ....
    Giấc mơ kinh hoàng....
    ....Em sợ......
  10. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã khác mọi ngày!
    Đời đã nhẹ như mây khói.
    6h.Đi học thêm.
    Nhìn về một phía.
    Chợt tìm thấy sự quen thuộc.
    Một bóng Đỏ đang múa.
    Yêu quá!
    Mải ngắm.
    Mưa.
    Chạy rẽ đất.
    Vào lớp.
    Nhớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này