1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngắn tèo. Sau vụ nói chuyện đêm khuya hôm qua, cứ có cảm giác như mình vừa vứt đi một đống gì đấy, mà bây giờ ko nhớ gì nữa, dửng dưng, tửng tưng. Thích trời thế này he he he.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sau vụ hôm qua hình như mình nhận thêm một đống gì ý...tự nhiên thấy ... nặng nặng !!!
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày quanh quẩn chẳng làm đc việc gì. Chiều định đi cafe với bạn bè nhưng lại thôi. Lâu lắm ko ngồi cafe Huy rồi. Chuẩn bị 1 chiến dịch mới. Ke ke.Đến bao h mình mới chín chắn đc nhỉ? Vẫn trẻ con quá.
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tức! Cú! Buồn! Thất vọng!
    Món kem caramen thành công rực rỡ. Phù ... Bầy vẽ ra rồi đem đi bắt người khác măm Ở nhà 1 mình nó thế đấy.
    Nhận được cái mail 1 dòng. Đời lắm thứ trùng lặp. Hôm trước vừa ...
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Buồn ơi ... chào mi ! "
    Đời chả có cái dek gì trùng lặp cả, đôi khi thì có dăm ba thứ ngẫu nhiên !
    Muốn gỡ nút này đôi khi phải thắt nút kia, tệ hơn thậm chí phải "cắt bỏ" nó !
    Bó gối, hư ảo một viễn cảnh tương lai, rốt cuộc chỉ làm mọi thứ rối tung, tất bật chi chuyện ngày mai !
    Còn ta, còn bé, còn nồng nàn !
    Tóc rối còn có thể chải , tâm không tịnh ..., thử hỏi...???
    Thôi, để yên cho ta ngủ, biết đâu ... !!!
  6. hat_de_nuong

    hat_de_nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    None!!!!
    Được hat_de_nuong sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 13/04/2005
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    đi học ,buôn chuyện với ông bác hờ ,bi giáo viên soi ,chán ... mai thi ,chắc toi ,ho như bị cúm gà ý chác do sáng nào cũng an bánh mỳ trứng ở cantin .MỆt ,giá mà được đi uống cafe thì tốt
  8. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    trời đẹp.Thế là không thèm làm bài nữa.Đi cả ngày mệt lử đử,sướng nhỉ,có thêm vài kinh nghiệm mua sắm cơ đấy,trời ơi.
    lại lặp lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn...chẹp,tôi là thế đấy,chả khác j đâu,đến khi chán là chán và chỉ thế thui,hit.
    Uhm...gì nữa nhỉ?Phát hiện ra 1 cách làm cho người ta tror nên lắm điều hơn...Gì nữa nhỉ?Thế này gọi là diary à?
    À Bean ơi,chồng con vào là vào đâu cơ?
  9. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua nhiều rồi. Nỗi nhớ đã sang 1 dạng khác.
    Lên NT chơi bóng rổ giờ mới mò về tới nhà.
    Mà cũng chẳng hiểu mình đang ở chốn nào?!?
  10. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cô độc trên cõi đời này, đêm, mưa... gió... lạnh... run... đau đớn... tĩnh lặng... hơi thở nhẹ nhàng... ha ha ha ha ha ha... tất cả chỉ là bóng tối.. lung linh... đẹp... huyền ảo... mình rất thích... sống về đêm... Những linh hồn không nơi ẩn nấp... lay lắt... họ đi qua những cánh cửa, những căn phòng và... họ đi qua cả trong tâm trí tôi... chết... một điều kỳ diệu của tạo hóa... Hãy đón nhận.............ha ha ha ha...................................Lạnh quá... Tĩnh lặng quá... ôi..............................ha ha ha ha.........Tao sẽ giết mày........ha ha ha ha ha ......................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này