1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  2. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    sói già cậu ở nhà thế nào roài, có ngoan ko?
    23h ngồi 1 mình nghe nhạc, lặn lội thân cò sang tận đây để ngồi trong phòng 1 mình, nó đang xem đá bóng với anh em mình thì chúa ghét đá bóng...
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này ngủ hơi nhiều .Thay vì tụng ptích diễn ngôn thì lại ngồi online đây.
    Hôm qua nằm mơ thấy tự dưng trên bàn là 1 quyển khoá luận đã hoàn chỉnh đóng bìa đàng hoàng. Hit, giá mà đấy ko phải là 1 giấc mơ[r23)
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Cứ mơ đi cho đời nó đẹp
  5. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật dài,hôm nay lên làm Semina, ko hiểu mình đã nói những j nữa nhưng được cái thầy khen tự tin-----> sướng.Cả buổi chiều làm thực hành,mệt gần chết nhưng vui. Nếu ngày nào cũng bận rộn thì tốt.
  6. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không bị phạt thi Luật kinh tế.
    Được uống sinh tố bét nhè.
    Được chiêm ngưỡng vũ điệu Xanh trong tiếng flute du dương.
    Được ngắm những điều tuyệt vời dù chỉ là từ phía xa.
    Một ngày thành công. Nhưng vẫn day dứt.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5


    Đi cạnh đời nhau mà xa lạ
    giữa giấc mơ hoa lại trũng buồn
    ngày mai em lại làm tôi ngã
    trên đường trơn trợt nước mưa tuôn
    Kề cận bên nhau mà xa thẳm
    em nhìn về hướng chẳng có tôi
    cái bóng vẫn xa dù gần lắm
    vì tin yêu cạn, mật khô rồi
    Dẵm bước chân nhau mà chẳng gặp
    em thờ thẫn đợi một áng mây
    tôi quay lưng để phơi kỷ niệm
    rơi rớt dọc đường như lá bay
    Đêm qua em bảo em gặp tôi
    không phải tôi đâu chắc lộn rồi
    đêm qua tôi ngủ bờ ngủ bụi
    say khướt hàng đêm cạnh tiếng cười

  8. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hu..hu..hu...Chán quá,các bác ơi.......Cả năm cả tháng lái xe đi chơi,đi học mà chả sao,tự dưng hôm nay thấy trời nắng đẹp + đưọc nghỉ học định lái đi dạo hít thở cái không khí "ô nhiễm" của mùa hè ai dè bị polize nó chặn lại...Mình có đầy đủ giấy tờ,vậy mà vẫn bị "tùng xẻo" mất 50 Eu...Thôi thế là mất toi 1 ngày làm thêm rồi...Chán chả buồn...chết....
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    tối qua đã quyết định là ocn ngoan trò giỏi bằng cách ở nhà rùi thế mà tối con lu đầu ra ngoài đường.9h 30 đúng dậy ,đi về nhà ... với ý nghxi thật tốt đó là " về sơm cho mẹ yên tâm " .Thế mà chưa về đến nhà DT đã reo .. kêke tự dưng như hâm khi nhìn thấy số DT của thàng ban iu , mừng húm .Hoá ra chúng nó tổ chức ngày đen đủi bằng 1 cuốc đi chơi miễn phí với anh giai nó .
    Đã từ chối nói là " tớ ko được đi " rùi thế mà còn bị nó dụ dỗ ( thật ra là do mình cũng muốn đi nên từ chối hơi kém khí thế ) để rùi chúng nó huy động cả lũ .cả anh trai và chị dâu nó đến xin xỏ .Mama mình mọi khi mà thế là cho biết tay ngay vì cái tội 10 kém mà còn xin đi .Ai dè tốt đột xuất, cho đi vì có sự đảm bảo của ông anh và bà chị dâu nó.Kêke cả lũ cả con trai ,con gái lại tung tăng váy áo đi chơi .Công nhận đi buổi tối mát thật đấy .Cái cảm giác điên cuồng trong âm thanh chát chúa từ những chiếc loa công suất lớn thấy cũng hay ,cảm giác chuếnh choáng vì nỗi buồn ngập trong tim.Nhớ A..b..c ,A..b..c yêu nhạc khủng khiếp ,thích nhạc Trance làm mình cũng mê Trance theo ,toàn nói là " quyết tâm đầu độc âm nhạc " .Vẫn nhớ cái hôm A..b..c gọi dt chỉ để khoe là đã gặp DJ nổi tiếng mà A..b..c thích ở Paris ( gọi đúng lúc sáng sớm bị mình cáu cho 1 trân mà vẫn cười hihi )
    Về đến nhà ,vừa tròn 12h .Đau đầu khủng khiếp .Mệt lử ,lăn ra ngủ ,sáng đến lớp lúc 6h ,uẻ oải chép bài .Hết 3 t ,đi về .
    Hết tuần này lại đi làm .lại hết buồn ,hết lang thang ,hết nhớ ,lại mải miết đi tìm .
    Paris trong trái tim em ,biết ko ?
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lòng em chỉ nghĩ đến anh Khoá thôi hic hic, tình iu đơn phương .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này