1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    A big chance, big big chance, chỉ tiếc là, ..., tiếc ngẩn ngơ...
  2. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Nhiều khi cũng thấy mình hơi nhẫn tâm! Nhưng không như vậy không được em à!Mình chỉ là bạn thôi! Anh chỉ quý em như một người em thôi, mà anh cũng đã có người yêu rồi!
    Em cần gì phải than thở với bạn như vậy? Giữa anh và em nào đã có tình cảm gì vượt lên trên bạn bè đâu? Anh đưa cô ấy đến chính là để em đừng hiểu nhầm! Đúng như câu nói trong phim đấy! Anh sẽ không cho em cơ hội đâu! Vì nếu anh cho em cơ hội thì em càng đau khổ hơn thôi!
    Hãy làm em gái anh em nhé!
  3. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không biết viết gì cho ngày hôm nay vì nó mới chỉ bắt đầu.
    Nhưng chắc chắn một điều:"Ta sẽ không hối hận vì sự khổ đau lúc này".
    Bởi vì ta luôn biết rằng:"Trái tim ta sẽ không bao giờ lừa dối ta".
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hạnh phúc có long lanh như màu nước mắt !?
    Giá như mình buồn hơn !
  5. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở trên NN về xong. Miss khoa Anh ghê gớm thật.
    Nhìn từ xa hầu hết Miss nào cũng thật như hoa.(Có ai đó mà tham dự chắc cũng được giải gì đó!).
    Ấn tượng mạnh đầu tiên là: Miss áo đen được mời từ đâu đến trình diễn màn violin hay ra trò, sẽ tuyệt hơn nếu đánh solo. Bị bác playback làm em í đuổi nhạc méo mặt.
    Ấn tượng mạnh thứ 2 là: Chachacha Ấn Độ>>Shock thực sự. Âu mai Gát.
    Ấn tượng cuối cùng khiến mình xem xong phải về ngay. Một em NN cực hay, rất thông minh khi chọn cho mình màn thi Tài năng đầy ấn tượng. Em hát cực hay nhưng em không thi hát--Giọng em kể truyện cực hay nhưng em ko chỉ kể truyện xuông---Em vừa kể truyện vừa hát>>>Cực kỳ tài năng!!!
    Hâm mộ wá! Phải đi làm wen mới được!
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Worn out.
    Thêm vài chuyện chả ra đâu vào đâu. Thôi.
    Đau đầu.Tự dưng cáu giận quá thể, muốn oánh đấm j để giảm stress
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mơ cũng thấy anh Khoá , nhưng mà em không có hứng viết, ko có hứng đối diện với anh tí tẹo nào cả
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm ko tổng kết 1 ngày. Xem nào
    Trưa đi ăn bún đậu mắm tôm.Uống rượu phê đến tận bây h. Lại nôn thốc nôn tháo. Uống vào để nói những chuyện chẳng bao h nói. 3 thằng mà chẳng nhớ là mấy chai nữa.Mỗi thằng 1 cảnh. Cái thằng lạnh nhất cuối cùng đã phải khóc. Nghĩ cũng tội cho nó thật. 5 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.Còn 1 thằng thì quá điên. Đâm đầu vào mà biết là chẳng đến đâu cả.Còn bản thân mình thì quá may mắn chăng hay rồi cũng sẽ như bọn nó. Tất cả chung 1 kết thúc. ...........
    Cứ đợi đấy...........
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dở hơi biết bơi đi đền Hùng, trời thì mưa lại còn đi xe máy, cứ lo lo là.
    Mới kiếm đc cái đĩa truyện kiếm hiệp, tối ngày ngồi luyện công, hik, cứ ngó vào là ko thể nào dứt mắt ra nôi.
    Sáng nay mấy thằng dân tộc bana(ne) hẹn hò vớ va vớ vỉn, vừa bẩn người vừa mất thời gian
  10. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng thua! Mình cũng góp phần! Ghi được 3 quả nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Cay!
    Ngày hôm nay chắc còn nhiều chiện thú zị nữa.
    Để tối viết tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này