1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    dạo này có người hay post diary thật
    Đúng là có nhiều thay đổi. Có cái trở nên quan trọng hơn và co cái thì không còn giá trị gì nữa. Hôm nay ngủ dậy vào lúc 12h trưa, few, such a day !
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa , đi về phố ngày xưa , thấy uớt mưa .Phố ngày xưa ,phố của những ước mơ nhỏ dại ,con phố ngủ quên như chạy trốn sự thật. Chạy trốn những nghĩ suy ,những điều mà chính bản thân mình chờ đợi nhưng .. biết làm sao .Cuộc sống cuốn ta trôi ngày 1 xa ,nhìn lại những con đuờng đã qua ,những góc phố ngày xưa thấy tim nhói đau ,lật lại trong ta 1 kỉ niệm ,1 ta của cái thời tóc ngắn .
    Người ta cứ khát khao trong đời mình tìm được 1 cái gì đó vĩnh cửu ,hy vọng có được 1 điều gì đó để có thế ?o sống ?o với nó , ước ao được sống và được cháy lên theo những ước muốn ngày nào đó nhưng .... cuối cùng thì ai cũng vậy .Bằng cách này hay cách khác cứ chạy trốn rồi lại trốn chạy .Nguời ta khuyên nhau là ?o ...hãy đối diện với chính mình ,hãy 1 lần thử sống như ước mơ ... ?o nhưng cuối cùng thì sao .... thì vẫn thế !!!
    Cả cụôc đời mỗi nguời là mỗi bản nhạc ,chẳng có bản nhạc nào có âm điệu giống bản nhạc nào dù cho đôi khi ta cứ cố tô vẽ ,cứ cố điểm tô nó theo cách của ta .Có những lúc trong cụôc đời ta thích những nốt nhạc bổng đêr thấy mình được sống theo đúng nghĩa nhưng ... có những lúc nốt trầm lại khiến ta thấy sao mà yêu đến thế .Chỉ chầm chậm thôi nhưng ta đã phải nghĩ suy bao điều ,nghĩ suy về những điều đã qua , điều sắp tới để nhận thấy rằng cuộc sống còn có rất nhiều thứ để chờ , để đợi .Nhưng ta lại sơ ,sợ những khoảng lặng trong nhịp điệu đó ,nó nhắc ta đi tìm lại những gì ta đã bỏ lại trên bước đuờng hôm nay ta đi .Tìm lại để lam j nhỉ ???????Phải chăng để suy tư nhiều hơn .... ?????
    Chẳng biết từ bao lâu rồi ta rất thích được ngồi lặng im nghe nhạc ,nhìn lên bầu trời ,tìm kiếm 1 vì sao mang tên ta ,và chờ đợi 1 vì sao khác nhè nhẹ ghé đến thăm .Trong bóng tối , đối diện với khoảng không ,thấy mình lạc lõng ,nhỏ bé .Những lúc như vậy ,thấy mình sao mà đơn độc đến thế ,muốn trở lại ngày xưa , được cưòi , được nói , được thả hồn mơ theo những bước chân .Dù vẫn biết những bước chân cứ xa dần xa ,quên dần quên .... !!!!!
  3. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    mì?nh ơi, bf́t 'Ă?u nà?o, cẮ lĂn nhè !
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hừ mưa! Cái tội ngủ nướng đây mà .Bây giờ weekend của mình tận 4 ngày,từ tháng sau thì weekend cả tuần, hơ
    ...looking down the road you should be taking... I should know...

  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cáo già yêu quí, Sói ở nhà 0 có việc gì làm lỡ gây ra 1 số "tiền án tiền sự" rồi Đi chơi vui 0? Tranh thủ đi rồi khối thứ đợi bà ở nhà đấy Ví dụ như cái bill điện thoại và cái thư trợ cấp thất nghiệp của trường
    Hơ, sắp hết 2 tuần ... thấy mệt mệt ... 1 cái bàn phủ kín giấy bút ... 2 con rùa suốt ngày đòi ăn... Cả nhà béo ú lên bây giờ
  6. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    8h ra bến Hà Đông.
    **** ! 9h30 xe mới chạy.
    11h30, đặt chân xuông đất tổ Phú Thọ.
    14h30, chính thức lên thăm Đền Hùng.
    Mới đá bóng xong rã cả cẳng, nay lai phải leo núi.
    Ấn tượng là rộng, đông, toàn rác.
    15h25,Sau >1000 bậc là một không gian rất rộng, rất cao, rất gió.Cuộc sống bao la thật ! Thả hồn theo gió, gửi lời theo gió...
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Muốn đi thật xa !
    An toàn nhất là đừng nhớ gì cả !
    Close your eyes and I?Tll kiss you,
    Tomorrow I?Tll miss you;
    Remember I?Tll always be true.
    And then while I?Tm away,
    I?Tll write home ev?Try day,
    And I?Tll send all my loving to you.
    I?Tll pretend that I?Tm kissing
    The lips I am missing
    And hope that my dreams will come true.
    And then while I?Tm away,
    I?Tll write home ev?Try day,
    And I?Tll send all my loving to you.
    All my loving I will send to you.
    All my loving, darling I?Tll be true.

  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic, ôi chao là bùn ngủ...
    cái mail của ms Linh gửi không đọc được mới kay, chả hiểu sư huynh có lòng tốt cho mình đạo lại asm không
    Chả bít vít j cả, chả nghĩ j,,h nay 2 ng rủ đi chơi không đi được.
  9. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    sói à, tớ vừa đi bruselle về ( chẳng bít viết đúng ko) mệt vãi...đi 3 hôm thì hết 2 hôm mưa, vượt qua mọi khó khăn về "xời tiết" tớ vẫn đi chụp ảnh rất nhiều, à, tớ mua quà cho cậu roài đấy , chủ nhật tuần này tớ về buổi chiều, cậu bảo chi Thanh sang nhà mình luôn nhé, tớ có mua quà cho chị Thanh
    À này, bà có mua nước hoa ko, tôi đi mua cho
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm sinh nhật nó đến nay xảy ra bao nhiêu là chuyện. Nó thấy chán nản vô cùng... Đầu tiên là việc thằng bạn nó học QY ra sinh nhật nó, về muộn quá bị kỷ luật.Tội nghiệp thằng bạn nhiệt tình quá vì nó mà bị hai lần kỷ luật rồi. Lần này có vẻ nặng lắm vì nó thấy D bảo hắn rất buồn và giận lây sang nó. Thằng bạn nó còn bảo không muốn gặp nó nữa.... Nó có lỗi gì đâu???? Bỏ một ngày thứ 7 xuống thăm, nhìn thằng bạn mặt buồn thiu mà nó day dứt. Nó muốn quan tâm, an ủi nhưng không được chấp nhận....
    Buồn !
    .......................
    " S không muốn gặp Ha nữa. S không ngờ Ha lại là người như vậy. Có ngốc lắm không khi S đã tôn thờ một người con gái quá lâu như Ha??? "... Nó nhận được mail của S mà không hiểu gì cả. Nó đã làm gì? S đang nói về điều gì vậy? Tại sao S có thể xúc phạm nó khi nó luôn muốn quan tâm, an ủi S trong những lúc như thế này??? Nó nhắn cho D và hỏi. Từ hôm S bị kỷ luật, S không dùng máy và cũng không muốn gặp nó nữa. Nó chỉ biết hỏi thăm tình hình S qua D thôi. Hôm trước gặp D, nó thắc mắc tại sao S lại nói về nó như vậy. D bảo vì S thấy nó và D gặp nhau và S nghĩ rằng hai người có gì đó... Nó thấy buồn quá. Vì thế mà S nói những điều đó với nó sao. D là bạn thân của S mà S lại nghĩ về D và nó như vậy....
    ..... Chẳng bao giờ lường hết được mọi chuyện..... Nó đang khó xử quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này