1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tại cái đứa dở hơi mang quần áo ra giặt làm trời mưa mất mấy ngày, cũng tại cái đứa dở hơi làm cho mình buồn ngủ (sắp đến h đi làm rùi )..., tại cái đứa dở hơi làm minh` nhớ ...
  2. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Mất 4 tiếng đồng hồ mới vẽ xong em...Thế là bây h không cần bật PC vẫn được ngắm em.
    Phi từ Hà Đông lên Quán Thánh để phủ keo giữ màu.Thế mà em có hiểu lòng tôi đâu!
  3. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Mưa...mưa...Hi`..hi`...Cuối cùng thì "ông" cũng chịu mưa cho mình nhờ....Suốt mấy tháng chỉ thấy một màu trắng của tuyết,giờ thấy mưa lòng mình cũng nhẹ tênh như những giọt mưa vậy...-----------> lãng mạn quá đầu nó cứ "hâm hấp" ...Chắc cảm lạnh rùi...hê..hê...
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    I''m not a perfect person
    There''s many things I wish I didn''t do
    But I continue learning
    I never meant to do those things to you
    And so I have to say before I go
    That I just want you to know
    I''ve found a reason for me
    To change who I used to be
    A reason to start over new
    and the reason is you
    I''m sorry that I hurt you
    It''s something I must live with everyday
    And all the pain I put you through
    I wish that I could take it all away
    And be the one who catches all your tears
    Thats why i need you to hear
    I''ve found a reason for me
    To change who I used to be
    A reason to start over new
    and the reason is You
    I''m not a perfect person
    I never meant to do those things to you
    And so I have to say before I go
    That I just want you to know
    I''ve found a reason for me
    To change who I used to be
    A reason to start over new
    and the reason is you
    I''ve found a reason to show
    A side of me you didn''t know
    A reason for all that I do
    And the reason is you

    I was the one to let u know
    I was your sorry ever after 74 75
    Chán , ngồi mãi chả nghĩ ra cái khỉ j để vẽ vào asm cả
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình với H định về HN nhưng cuối cùng cả hai đứa đều ngại thành ra thay vì đi HN thì lại đi uống cafe. Gặp anh C, anh ấy rủ đi thăm CLB thơ văn của anh ấy mới được thành lập. Hứng thú thế nào hai đứa đi luôn và đăng ký luôn làm thành viên của CLB ( thành viên chủ chốt nữa mới oách chứ, hehe). ...
    8h về đến nhà, mệt phờ người. Bố hỏi đi đâu mà về muộn thế lại bảo là con đi học thêm, hị hị.... ( không biết đến bao giờ mình mới có thể đường hoàng bảo bố là con đi chơi nhỉ? hix hix).Ngồi nhắn nhít một lúc thì Nov nháy máy. Lúc đầu không bít ai vì cái số lạ hoắc. Tò mò lên gọi lại thì hoá là la Nov. Hm`, lại còn nháy mình nữa.... Ngố thế, hehe..... Hai anh em buôn dưa lê dưa chuột lâu quá, toàn mình kể chuyện liên hồi thồi, hix.... N rủ mai đi uống cafe nhưng mình lại bận quá. N bảo dạo này hẹn mình khó phết nhỉ??? Hix, em có muốn vậy đâu nhưng tự nhiên lại nhằm đúng lúc người ta bận mà hẹn ( ác thế không biết, người ta muốn gặp mình bỏ xừ lên ấy chứ)....
    ..... Thế rồi tự nhiên thấy bức xúc, thấy giẫn dỗi vô cớ.... Ghét Nov.....
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng sau những hôm trời mưa dài lê thê và dai dẳng thì Nắng cũng lên .Nắng lên để đón chào 1 ngày mới .Tỉnh dậy sau 1 cơn chếnh chóang ,loá mắt vì ánh nắng rực rỡ thấy duờng như vui hơn ,chắc vậy !!Nhìn lại mình trong guơng ,chẳng còn dấu vết j của ngày xưa .Ai cũng bảo mình càng ngày càng thay đổi và mình lúc nào cũng nói là ?ođâu có ?o nhưng ... thực ra mình đang dối mình thì phải .Changed .. cũng hay đấy chứ .Có những sự thay đổi đôi khi lại đem đến cho ngưòi ta cảm giác sẽ chịu hơn ,như chiếc máy tính khi bạn gặp phải lỗi j đó thì bạn thuờng ấn Refesh lại ý ,mình cũng vậy ...mình cũng cần phải refesh lại bản thân mình 1 chút ,1 chút chứ nhỉ , sao ko ?
    Gặp A..b..c online ,A..b..c ngạc nhiên về mình ..biết rồi vì A..b..c thấy mình giờ nói chuyện khác hẳn ngày xưa .Có j đâu nhỉ ,trái đất ngày nào cũng quay quanh mặt trời cơ mà ,mình cũng phải vận động theo chứ nhỉ ? Thôi ,vui lên đi .Nắng lên roài ,còn j nữa đâu mà đợi .Hết mùa đông rồi .
  7. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng được quái gì cả. Phơi mặt trên đường cả ngày mà chẳng thấy được thứ cần thấy, chẳng tìm được thứ cần tìm.
    Thôi để hát 1 bài cho đỡ buồn vậy, ai đó nghe nhé, ai không nghe thì bịt mắt lại
    Còn ai với ai!
    TCS
    Không có em còn tôi với ai
    Không có em lạnh giá đường vui
    Không có em ngồi đứng nơi này
    Không có em còn ai với ai.
    Em đã đi chìm khuất đã theo
    Em đã như ngọn gió quạnh hiu
    Không có em đường cũ tiêu điều
    Em đã xa lìa trong nỗi đau

    Em đi biền biệt muôn trùng quá
    Từng cơn gió và từng cơn gió
    Em đi gió lạnh bến xa bờ
    Từng nỗi nhớ và từng nỗi nhớ
    Không có em đường xa quá xa
    Em đã thôi cười giữa chiều mưa
    Em đã đi đời đâu có ngờ
    Mang trái tim mùa xuân héo khô.
    Không có em buồn vui với ai
    Không có em lụa gấm nhạt phai
    Ai đã chia người mãi xa người
    Ai giết đi tình đang lứa đôi.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học được một điều là : Thành công = không bỏ cuộc. Nhớ nhé!
  9. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,lại nghỉ học "lãng xẹt"...Chả vì cái gì,chả có lí do...Thấy muốn thay đổi một chút không khí,vả lại cũng thấy cuộc sống nó cứ nhàm chán trôi qua duới chân mình,mà chả biết làm gì để nó được refresh thêm....
    Em gọi điện sang cho anh,nhưng anh cũng trả biết nói gì với em...Chỉ biết hỏi em những câu "sáo rỗng"...Em hờn dỗi,nói:"Anh ơi...Em biết anh đã thay đổi nhiều,nhưng chỉ mong tình cảm của anh với em đừng như vậy..."Rồi em dập máy,anh nghe xong...Thấy buồn và chán..Anh thay đổi hay cuộc sống đã làm anh như vậy???
  10. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày em bỏ lại đời tôi...
    SAVE YOUR LOVE

    Walking alone Hiding you on my mind
    Hearling the things you always said
    Till the end of time look in your eyes
    It touched my soul I love you all the night
    I gave a love When you were born I need you by my side with you in my heart
    With no one else will everdo I know where you are
    So what should be done to throw away all the tears
    Save all your love Save your love for me
    and now I''m alone at night Your''re all I see
    A wake from a dream
    I see you by my side
    Now you be long to some one else And holding you so right
    With you in my heart with no one else will everdo
    It made me so strong So laughter go and throw a way the tears
    Save all your love Save your love for me
    And now I''m alone at night You''re all
    Save all your love save your love for me
    Don''t turn your back on me
    You''re all I need
    I know where you are We come so far So baby stay with me
    Save all your love Save your love for me
    And now I''m alone at night You''re all ........

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này