1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Phù, giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm vụ tiền học. Cái lúc chưa về sao háo hức thế, tưởng tượng mọi người sẽ vui thế nào. Nhưng sao, không nói nổi nên lời... Cuối cùng thì, không bao h là đủ cả, đúng không?
    Chuyện muôn thưở, đôi khi thấy ngán ngẩm. Tuần sau đi bus.Thực ra chính mình cũng không biết được mình đã ...yêu cái bus thế nào, chỉ khi biết là...lúc rời xa, thấy không thể nào thiếu được, nhớ khủng khiếp. Có lẽ, nếu như đã là một cái j gắn bó thật lâu, để bỏ đi thật khó. Xa bus vài ngày, nhớ nhiều thứ.
    Thật, không bao h là đủ.
    Sau đợt này, chẳng còn bận rộn j mấy! Có lẽ nên vẽ ra việc để mình làm, ít ra cũng cơm cà được qua ngày
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    D gọi điện bảo mình ra TL, D đang đợi ở đó. Thấy bất ngờ quá, D ra mà chẳng thèm nhắn trước, bi giờ ở nhà rùi thì đi làm sao được nữa??? Nhắn D online nói chuyện... Cũng chẳng biết sẽ nói gì nhưng chỉ cảm thấy là cần phải nói chuyện với nhau.Mình cảm thấy nghi ngờ D, nhưng sau lần nói chuyện này thì mình tin rùi... Tin nên không biết phải làm sao nữa??? Sợ nhiều thứ. Cảm thấy nếu đi theo con đường ấy thì mất nhiều hơn được... nhưng tại sao lại không dám vượt qua chứ??? D có thể vượt qua được thì mình cũng thế kia mà.. Phải cố gắng thôi... Hy vọng không mắc sai lầm nữa.....
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Oạp, post 1 phát cho no'' hoành tráng. Thực ra tớ viết bài dài dài rồi nhưng chưa post được, technology''s trouble hehe.
    Mọi cảm giác cứ nhàn nhạt, sợ thật. Lúc nào cũng muốn "cờ rây zi" mà chắc phải hết tháng 5 thôi. Chẳng làm được gì khác hơn ngoài việc... lỡ hẹn !
    ^.^ Happy birthday to em ^.^
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    dạy sớm .tháy lòng mình nhẹ nhàng .ánh mắt của ai đó như trách móc mình ám ảnh cả đêm .Nhưng .. ko thể vì mình ko thể làm j khác được ,mình đang muốn sống cuộc sống cho riêng mìn cơ mà ,1 lần được cháy ,1 lần được điên rồ ,1 lần ko e ngại.
    A..b..c online ..cũng như mọi khi ..nhưng tim giờ hết đau ,tình đã phai ,nguời đã quên .Mình đã quên
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thêm được 4 trang nữa, nên tự cho mình được "nghỉ ngơi" 1 tẹo . 29/4 có nắng vàng như là ngày xưa, hị hị, chúc mừng sinh nhật em iu .Giá em về sớm hơn 1 tháng thì có phải bây giờ 83 đang đến đập phá rùi không.Ờ, mà dạo này mất thói quen tụ tập sinh nhật rồi... Nắng nhiều quá, giống cái hôm sinh nhật tháng 11 ở công viên LN, rồng rắn lên mây và dây chuyền mặt nhợn đánh đàn .1 năm và quá nhiều thay đổi...
    Hì, vẫn biết là vận động là nguồn gốc của mọi sự phát triển , có những cái cũ ra đi và những cái mới thay thế, nhưng sao lần này lại thấy buồn buồn vậy nhỉ... 83 ơi...
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    " Một ngày Đất lạ thành quen,
    Một đời Đất quen hoá lạ ! "

    Thế đấy ấy ạ !!!
    I''m Everything I Am ... but ...Finally ... Who Am I ?
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bận rộn, thi cử và đi làm.
    Chúng ta sẽ gặp lại nhau
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 29/04/2005
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Những buổi nắng gió giao mùa. Những gánh hoa loa kèn bán dạo. Hoa cẩm tú cầu trong vỏ ốc ngày xưa ... Hoa bồ công anh bay trong gió bây giờ ... Những tháng Tư không trọn vẹn.
    29/04, trang 83 Diary
    .LIVE.LOVE.LEARN.​
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 29/04/2005
  9. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy áp lực nặng nề wá, ko biết có vượt qua được ko, hy vọng mọi chuyện sẽ sẽ tốt đẹp
    Amen, chúa phù hộ cho mèo điên
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người bạn mới.. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này