1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    haha, em biết thế mà. Em biết, em biết mà, ha ha, tự nhiên trong lòng vui mừng quá đỗi ( cười sướng )
    Và em biết là em không muốn mất anh . Em muốn khóc , ha ha , buồn cười quá , he he. Ối giời ơi, chết cười. Hê hê, không buồn tí nào cả.
    Chẳng hiểu mình đang nghĩ j. hee hee. Xin lỗi mọi người chứ buồn cười cực kì.
    Pero Me Acuerdo De Ti
    Ahora que ya mi vida se encuentra normal, ooh, ooh
    Que tengo encasa quien suena con verme llegar, ooh, oh
    Ahora puedo decir que me encuentro de pie
    Ahora que me va muy bien
    Ahora que con el tiempo logre superar, hmm
    Aquel amor que por poco me llega a matar, no
    Ahora ya no hay mas dolor
    Ahora el fin vuelvo a ser yo
    Pero me acuerdo de ti
    Y otra vez pierdo la calma
    Pero me acuerdo de ti
    Y se me desgarra el alma
    Pero me acuerdo de ti
    Y se borra mi sonrisa
    Pero me acuerdo de ti
    Y mi mundo se hace trizas
    Ooh, oh, hey
    Ahora que me futuro comienza a brillar, hmm-mm
    Ahora que me han devuelto la seguridad, oh, whoa
    Ahora ya no hay mas dolor
    Ahora al fin vuelvo a ser yo
    Pero me acuerdo de ti
    Y otra vez pierdo la calma
    Pero me acuerdo de ti
    Y se me desgarra el alma
    Pero me acuerdo de ti
    Y se borra mi sonrisa
    Pero me acuerdo de ti
    Y mi mundo se hace trizas
    Oh, oh, whoa
    Pero me acuerdo de ti
    Oh no, no
    Y se me desgarra el almo
    Pero me acuerdo de ti
    Mi sonrisa
    Pero me acuerdo de ti
    Mi mundo trizas
    Pero me acuerdo de ti
    Ooh
    Pero me acuerdo de ti
    Oh pero me, pero me, pero me, pero me
    Pero me acuerdo de ti
    Pero me acuerdo de ti
    Oh, whoa
    Pero me acuerdo de ti...
    Why?​
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Tặng ấy .. ( tớ định post kèm với 1 cái ảnh rất đẹp nhưng tớ confuse ko biết là có fải up ảnh đó lên trước rùi mới post đươc hay là post từ PC của tớ luôn nên nợ lần sau )
    There is a strong wall about me to protect me:
    It is built of the words you have said to me.
    There are swords about me to keep me safe:
    They are the kisses of your lips.
    Before me goes a shield to guard me from harm:
    It is the shadow of your arms between me and danger.
    All the wishes of my mind know your name,
    And the white desires of my heart
    They are acquainted with you.
    The cry of my body for completeness,
    That is a cry to you.
    My blood beats out your name to me, unceasing, pitiless
    Your name, your name.
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Muốn thoát ra khỏi mớ bòng bong mà mình tạo ra sao mà khó đến thế ??? ko biết phải làm thế nào mới có thể vuợt qua được đây .Cứ theo đuổi ước muốn tìm được 1 cái j đó ?o là của riêng mình ?o sao mà khó thế ??? ko biết mình đang là kẻ ảo mộng hay là do mình là ngưòi kiên nhẫn đây ???? Luôn tự đặt cho mình 1 câu hỏi đó là ?ođang muốn j ?? ?o nhưng chính bản thân mình cũng ko thể nào trả lời được vì mình quá bế tắc . Đôi khi muốn vứt bỏ mọi thứ để có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn .. nhưng ... sợ cái kiểu sống vô cảm mà mình đã cố ép mình phải sống bao ngày qua .Thế nhưng .. lại thêm 1 chữ nhưng nữa ,nếu như sống như những j mình khao khát .. liệu có thể tốt hơn ko ?? hay lại vẫn vậy .. lại thất vọng ,lại buồn ,lại mất niềm tin ..??? Chung quy là ko thể nào hiểu được mình muốn j cả .Ngày lại ngày trôi đi ,chẳng có phuơng huớng để có thể biết là phải đi về đâu ,phải làm j ????????
    Ta luôn bảo bạn là ?o tớ là thế .. ?ođể trả lời cho bất cứ câu hỏi nào của bạn nhưng liệu bạn có hiểu cho ta là ta cũng muốn được như bạn ..muốn được sống 1 cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập yêu thuơng ko ??? Muốn nhưng dám làm vì ước muốn thì thật là khó .Tạo cho mình 1 cái vỏ xù xì vì muốn ko ai chạm vào mình nhưng .. đến lúc thực sự 1 mình thì lại thấy sao mà cô đơn đến thế ,lúc đó lại ước ai đó chìa tay ra nâng mình dậy , ai đây ???
    Bạn ạ ,bạn có nghĩ tớ điên ko khi tớ mong 1 lần đưọc yêu ai đó đơn phuơng .. nghe buồn cưòi nhỉ .Nhưng mà thật đấy bạn ạ .Tớ muốn 1 lần có cái cảm giác là hết lòng vì ai đó mà ko cần đền đáp ,yêu thuơng và dám yêu .Có lẽ vì tớ chẳng bao h có cảm giác j hết trước mọi nguời nên tớ mói có ý nghĩ điên rồ đó .Do tớ ko biết yêu thuơng hay là do tớ chưa gặp được ai mà tớ thấy rung động hả bạn ? Chẳng nhẽ tớ ko biết yêu thật á ,vô lý ,vì ai mà chẳng biết yêu ,con nguời sinh ra là để được yêu và ước muốn yêu thuơng mà .Thế sao tớ lại nằm ngoài quy luật đó ..!!!
    Mà bạn ơi ,tớ rất ghét cái cảm giác bị đẩy vào vòng tay 1 nguời khác vì tớ ko phải là con rối để mọi ngưòi có thể điều khiển tớ theo ý của mọi ngưòi.Bạn có hiểu ko cái cảm giác đó ,chắc ko nhỉ ??? Cái cảm giác khi 1 ngưòi nào đó cứ trốn tránh cảm giác thật của mình 1 cách thật ngu ngốc đó là thử xem nguời kia thế nào .Biết đâu ngưòi kia nghĩ mình bị ghét và sẽ rời xa mãi mãi để rồi ko thể nào quay lại được thì sao ???? thì sẽ đau khổ lắm đúng ko ?
    Oaaaaaaaaaa có quá nhiều điều để nói , để nghĩ , đế viết nhưng mà ko thể nào biết được là cần phải viết j ,nói j ,nên đành dừng lại vậy thôi . Lúc nãy đi đuờng bạn mình nói là thấy sao đổi ngôi ,và do mình đang đèo nên mình ko thấy được nhưng mình cũng kịp ứoc đó là ?oước j anh ở đây ?o . ước j ngày mai khi mở mắt thức dậy sẽ thấy mọi thứ rực rõ hơn .Chào ngày mới ....
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    NGày dài..Lâu lắm mới vào đây viết Dairy nhỉ???Thời tiết cứ thế này thì chắc ko chịu nổi mất lúc nắng lúc mưa....Người cứ như di mượn ấy..>Sắp thi kèm theo cái nóng lúc nào cũng thường trực gần 40 độ lúc nào cũng làm cho con người ta như sắp nổ tung...Những thời gian vui vẻ cứ đi đâu ấy chỉ thấy đã mệt lại càng mệt phát bực mình.Đời thật mệt mỏi...nhưng lại vẫn phải tiếp tục những chuỗi ngày đơn điệu..Từ lâu mình đã chọn cho mình cách sống ấy cơ mà..ĐÚng ko??
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ở nhà nhiều hâm tệ, ngồi in 1 đống mail rồi lại cất vào ngăn tủ đấy khoá lại.
    Chat với em 1 lúc, lại nhớ cái hồi suốt ngày Bibo, Biru, Bimiu... Bo... Ru...Miu... Bobo chacha và chong chóng... Ước một điều gì đó cho 2 em... Ước gì...
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Một mình một box, cứ gọi là vù vù
    Giờ đang tự hỏi mình, ttvn sắp die lúc nào?Thôi cố post được j thì post.
    Giờ đang tự hỏi mình, mình chọn cách sống nào? Đấu tranh dù biết không thể chiến thắng, hay là đầu hàng để cuộc sống quyết định. Em chọn cách nào? Em có muốn không? Nếu em không muốn thì sao em làm được? Em có MUỐN không?
    Quá nhiều thứ ong ong trong đầu, không tài nào ngủ được. Không cảm thấy buồn vì lời nói đó, nhưng nó cứ ... như con ruồi vo ve bực cả mình ( so sánh quá đáng không nhỉ?). Cảm thấy cứ nghẹn ngào không nói được nên câu? Tôi hoá ra chỉ là món đồ chơi vậy thôi à? Nghe thật là ... Hoá ra là thế đấy à? Không cần thì vứt, mà lâu lâu nhớ lại bỏ ra chơi. Cố gắng để tức giận nhưng chỉ thấy lòng nhạt nhẽo. Khổ không khi muốn tức cũng không được. Tức làm sao nổi người dưng.
    . Đêm quá. Có người đã quên bầu trời rồi.
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hà, 1 ngày ko tiu tiền, cảm thấy fục mình thật
    Mai thi nốt, xong là rảnh nợ... học với chả hành, nếu ko fải vì bố thì mình đã bỏ quách. 5 năm trời, chỉ để cẩm 1 mảnh bìa, ko có j` nhìu trong đầu, tốn tiền bạc, và nhất là thời gian...
    Thứ 2 lại đi phỏng vấn, còn 2 tháng nữa để cầy tiền. Ai đó bảo mình ham tiền, ... thì sao nhỉ, ham tiền có j` là ko tốt, miễn là ko làm j` sai là đc...
    ... give up
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Sao avatar vẫn xấu xí thế nhỉ? Ôi tức lắm, ngủ mãi không được. Vừa nói chuyện với thằng bạn cũ, nhớ nó thật. Bình thường thì chả sao, lúc nói chuyện mới hay là nhớ nó đến thế. Làm sao tao quên mày được.
    Hôm nay trời hơi rét.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh yêu em vào mùa Xuân hoa nở
    Anh yêu em suốt mùa Hạ trời xanh
    Và yêu em suốt mùaThu lá rụng
    Sẽ là mùa Đông với băng tuyết bao quanh
    Anh yêu em khi buồn, vui, sướng khổ
    Khi em xinh hoặc nhan sắc tàn phai
    Khi em khoẻ cũng như khi em bệnh
    Một lời yêu vàng đá chẳng hề phai
    Anh yêu em dẫu trời mưa hay nắng
    Dẫu đêm dài hay đêm ngắn vẫn yêu
    Khi em nói hoặc em ngồi yên lặng
    Thì trong tim em vẫn nói rất nhiều
  10. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm...Không gian tĩnh lặng hẳn...Mobile lại reo...Chả muốn nhìn máy để xem ai gọi,cũng chả muốn trả lời...Lần thứ 8 trong ngày em gọi sang cho anh nhưng cả 8 lần anh không nhấc máy trả lời...Mỗi lần không nhấc máy lại thấy mình "hèn"....Cả tuần nay ngồi trên lớp cứ như cái bóng,không nói,không cười,trong đầu chốc chốc hai tiếng "CHIA TAY" lại làm anh thấy chán nản và mệt mỏi lắm rồi...Em đừng làm khổ bản thân mình nữa được không???CHÚNG TA CHIA TAY RỒI....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này