1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    chẹp ...Hn .nắng .. cafe ..nắng ...NẮng ở trên đầu Mưa rớt trong tim .keke anh iu ui ..luv u
  2. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    .Lang thang phố-->cháy đen.Ngồi ở Giảng nhấm nháp mấy giọt chiều lọt wa cửa.
    Cơn mưa lớn xoá hết tất cả nhộn nhịp trước phố. Khốn thay lại chẳng xoá được những trang nhật kí buồn.
    Cũng chẳng sao, dẫu là nỗi đau nhưng vẫn là nỗi đau ngọt ngào.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Dạo này suốt ngày đi chơi, hư quá. Lang thang xuống HĐ nhiều quá. Chẳng hiểu mình làm sao nữa. Đã đến lúc phải đối mặt với mọi chuyện rồi. Hôm nay nghe D kể là D và S cãi nhau vì mình... Tệ thật.... Biết làm sao đây? Mình có mắc sai lầm trong chuyện này không nhỉ? Nhưng chuyện đó có gì là sai chứ? Nhưng có thể mình hiểu được tâm trạng của một thằng con trai khi thất bại mà nhìn bên cạnh nó là thằng bạn thân thành công thì sẽ như thế nào. Biết là S giận mình và D lắm, nhưng có lẽ không thể khác được....
    .................. Giá như không có chuyện của S thì chắc sẽ chẳng bao giờ mọi chuyện xảy ra như thế này. Làm sao đây???............
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hey , tao làm đc rồi .. 1 tuần ko gì cả ... ...................
    bây giờ thì thoải mái hơn chút rồi .......
    Có ai cafe ko ??? có ai đi bơi ko ??? ai bi-a ko ???
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ghê gớm đây, có chí khí, nhưng đánh bi a thi` cần luyện thêm nhé. he'' he''. Bơi đi
  6. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa thật là một ngày cảm thấy có ích.
    Lang thang, buồn nhưng cũng nguôi đi nhiều.Khỏi sốt phát ban được đi quậy bóng rổ đã đời.
    Thức cả đêm giải quyết xong đống mặt bằng K9,sắp xong mặt cắt.Sướng.
    6:45.Tắt máy thấy em trên desktop thấy yêu thêm rất nhiều,nhưng sao chẳng thấy nhớ j nhiều như mọi khi.hay là mình đã...???
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cái sự sướng trên đời này đôi khi cũng đơn giản lắm. 2 quả chang, 1 đĩa muối, vài cốc nc lọc với Cafe Del Mar... sướng cả tối. Ít xôi với ít thịt, thêm ấm chè, sướng cả đêm. Cứ đơn giản hoá mọi thứ sẽ cảm thấy dễ thở hơn nhìu.
    Hè này sẽ làm 1 fát xuyên Việt. Từ hùi sinh ra đến h, hai mươi mấy tuổi đầu rùi, vẫn chưa về quê ngoại, năm nay con sẽ về, mẹ à.
    Vui thật, mất cơ hội này lại có cơ hội khác. Cơ hội kím tiền thì ko bao h từ chối . Làm 2 ngày, sống 20 ngày, tội j` nhể.
    Gần 1 tuần rùi ko gọi điện, ko j` cả, tớ cũng chẳng hỉu m` thế nào nữa dở hơi à. Lâu lắm rùi ko thể có đc cái 1 cảm giác nào thật sự sâu sắc cả. Bao nhiu mối quan hệ, đến mang chút vui, đi vương chút buồn, chỉ thế thôi, ko nhớ, ko tiếc ... cám ơn PA, nhờ PA đấy ....
  8. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Những con người dửng dưng
    Những nụ cười nhạt nhẽo
    Mình đã cười nửa miệng từ khi nào thế nhỉ? Never mind !
    Hôm nay có thời gian ngồi xem phim lúc chiều. Lạ thật, ở nhà chẳng bao giờ xem phim cả thế mà đi xa lại thích xem thế. Có 1 ng` giống T quá, tên là Jarop hay j` j` đó, giống thật, Tự dưng nhớ T quá, ehrliche junge ạ.
    Lạng Sơn nóng, ko bit Hà nội sao nhỉ.
    Đi bộ cả ngày, may mà lúc về đi nhờ công nông đc, nếu ko chắc mình ngủ lại trong bản quá. Người dân tộc ngộ thật, bọn con trai còn trêu mấy em người dân tộc nữa, mình đã nói được mấy tiếng dân tộc, hà hà, cũng vui.
    Đi lộ trình suốt, chiều về lại đi ra chợ. chẳng có j`, rồi lại vào net, hình như mình vào mạng còn nhiều hơn ở nhà.
    Bọn con trai ở lớp bảo con gái kỹ thuật khô khan, ừ thì khô khan, nhưng vẫn ối đứa thích Lớp ít con gái nên được chiều thích thật nhưng nhóm của mình tệ thế, tranh nhau ăn, toàn nhường bia rượu cho mình
    Nói đến rượu, tự dưng thèm wa''. Rượu Mẫu Sơn uống ko quen, ko như ở Tạm thương.
    Hừm, tuần này lại mất 1 tối thứ 6 nữa roài, muốn vào Cuối Ngõ để nghe violon, nhớ mùi rượi sán lùng của thầy Khải wa'', có cả mùi lá nếp, thơm thật. Mình có phải là con sâu rượu ko nhỉ?
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    " Em lặng lẽ đau một mình đắng chát
    Gió phong linh thổi buốt thiên hà
    Đêm mệt trở những hơi dài mê ngạt
    Hình như trời trở bóng sao sa
    Cứ nhận lấy một nỗi buồn gió chướng
    Bẻ sắc lên cho tứ phía đa tình
    Em có thấy cuối trời kia có vì sao gắng gượng
    Sáng hết mình cho mượt gió phong linh ! "
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Chẳng hiểu sao nhưng mệt ghê gớm, mệt và thấy trống rỗng kiểu j,kiểu như người.... mà thôi.
    Tự nhiên thấy mình phải đối diện với nhiều thứ, mà bệnh tật ở đâu ùn ùn kéo về, quả báo?Không sao hết, rồi sẽ qua, sẽ qua. Chẳng có j cả, cứ nghĩ đơn giản nó sẽ đơn giản. Thôi, cố gắng.
    Lạy Trời lạy Phật, lạy Chúa và Thánh Ala, trong con có một sự thù ghét khủng khiếp, nói và thù ghét thì hơi thái quá, nhưng con không thể chịu đựng thêm. Con sợ nếu một lần nữa cái bản mặt đó xuất hiện con sẽ phát oẹ và táng cho nó hết đường về quê mẹ. A di đà phật. Ti ô gờ ra si át
    Đùa, điên hết cả tiết, lộn hết cả ruột. Chỉ muốn huy động lực lượng dạy cho nó một bài học, ngu như ... ( tí thì phạm huý)MK, đúng là một con bò tót. Tức dek chịu được. Mấy đứa thì kêu là phải thông cảm, thông cảm dek nào được, chúng mày như thế chúng mày thông với cả cảm được không? Tức
    Bình tĩnh nào, phù phù phù.... Tội lỗi tội lỗi. ÁuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuMai xâu lại cái chuỗi, giả lại cho chủ nhân, thế là xong. Phù, cảm giác tội lỗi đỡ đi phần nào.
    Tự nhiên tưởng tượng ra cái cảnh phim HQ, không giải quyết được vấn đề tình cảm là lăn đùng ra ung thư với xyz j j đó, chết nhăn răng <---- Em còn rất là yêu đời, thực sự sợ lắm, lạy trời cho không làm sao hết, hu hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này