1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái lão Glazer chết tiệt và MU iêu quí của em ...
    Thi xong! Thi xong !! Thi xong !!! Chẳng biết cái kết quả tủ đè và nước đến cổ mới lóp ngóp này thế nào Thi xong rồi lại rảnh rỗi chẳng biết làm gì. Chẳng bù cho hơn 1 tuần 2 con "nằm gai nếm mật" ... chiến đấu đến gói mì cuối cùng
    Trời mưa! Mát mát lạnh lạnh! Thế mà không có ốc luộc nhỉ? Trời mưa làm vườn hoa hồng trường tan tác ... Chắc đợi các em ý phục hồi lại sắc đẹp 1 tí rồi ra chụp ảnh sau
    Oaaaaaaaa ... ngủ bù ngủ bù .....
    Cuộc sống bên này đơn giản : ngày 3 bữa (nếu dậy muộn sẽ tiết kiệm chỉ còn 2), đi học, đi về nhà, xem ti vi, học bài (giả vờ đấy, cái này cho vào mục thức đêm vào kì thi), chim lợn, buôn dưa lê, chơi điện tử, lang thang mòn giầy ; cuối tuần đi làm, nhăn nhở với cô chú, với khách, về nhà chui ngay vào buồng tắm để thủ tiêu lũ mùi đồ ăn bám rai như đỉa .... Không buôn đt, 0 online ... chỉ thế thôi .... Nhàn ra phết mà ngán đến tận ... cổ rồi ... hic ... trong 1 khía cạnh nào đó, ở 1 nơi xa thẳm và sâu hun hút thì không phải là ngán mà là buồn và cô đơn.
    1 phát thêm mình có xinh thêm tẹo nào không
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt ....
  2. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi
    Nắng cháy da, đen như ko thể đen hơn, hic, mất bao công giữ gìn
    Sao mình lại có cảm giác trống rỗng thế này
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    " " <<< nó có làm mình xấu đi thì cũng nên cười Mắt Híp ạh . Ah này , thôi đừng về ... ...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em thì xa xôi - một nửa
    Chẳng ai hát cho anh nghe
    Em thì xa xôi - một nửa
    Chiều mỏi chẳng ai vỗ về

  5. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Có còn người để mà nhớ mà thương? Mệt mỏi triền miên không 1 chút sẻ chia !
    Hôm nay chiến môn thi công mà tay không bắt giặc. Lúc ở nhà định lên phòng thi ngồi làm thơ về em.Thế mà ông thi công lại ra đề kiẻu nhận định. Sướng vãi linh hồn. Thế là em bị lỡ mất bài thơ rồi.Để khi khác anh đền nhé em.
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thời gian lợi hại thật. Tất cả chỉ cần thời gian
    Dạo này không biết viết nhật kí như thế nào nữa . Hôm nay thứ 2, thi xong văn. Còn 2 môn nữa là hết thời sinh viên. Tuần sau bảo vệ. Chấm hết

  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Diary. Hôm nay, ngày 16 tháng Năm 2005, em nộp khoá luận
    Không nghĩ rằng thỉnh thoảng lại thấy tò mò và bận tâm đến thế. Ngu ngốc. Để rồi thấy những điều cũ cũ, rất thật, trong lúc.... ngủ mơ. Uh, vì có những điều rất giống...
    Đôi khi có cố tình thì cũng không thể sống khác được, người ta sẽ chỉ có thể thực sự quan tâm đến cái mà trong lòng người ta quan tâm ho ho
    1 phát cho mấy quyển bìa xanh chữ vàng kuê kuê
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhõm, mai là ngày mới. Thấy vui vui, hoá ra những j mình khuyên người khác cũng áp dụng được cho mình, he he
    Bà PT đi về Vn nhớ mua quà cho cháu
    To mẹ: Đừng quên khi nào bảo vệ báo con đi khua kèn trống cổ vũ
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thi môn đầu tiên ... bắt đầu 1 tháng chiến đấu .. 1 tháng như thế sẽ bận rộn và rồi chỉ còn 2 tháng chờ đợi thôi ... sẽ về ... sẽ đichơi như đã hứa ... sẽ có 1 mùa hè hoành tráng ....ôi tình yêu
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi. Em đã sai rồi. Lần sau em sẽ không thế nữa đâu...
    To thằng người yêu cũ của con bạn mình : Mày đểu lắm ********* ạ!He he, nhưng tao vẫn phục mày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này