1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    csống xa nha? ... giống nhau đến ki? lạ, va? ... cufng Nhàn ra phết mà ngán đến tận ... cổ rồi ... hic ... trong 1 khía cạnh nào đó, ở 1 nơi xa thẳm và sâu hun hút thì không phải là ngán mà là buồn và cô đơn đúng đến ... cha? có gi? la? lạ ... chia se?
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa ... đt toàn mailbox của mấy đứa dở hơi nào đó ... sao lại có số đt của mình nhể ...
    Sáng. Giật mình bật dậy. Việc đầu tiên là mò xem giờ. Nhớ ra là mọi việc xong hết rồi. Xuống mở cửa sổ. Con Cáo vẫn ngủ ngon lành. 2 con rùa con cuống lên đòi ăn.
    Ngủ tiếp.
    Kiếm việc gì làm thôi không hâm mất
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao ít người viết diary thế, hoang phế thật.
    Được dịp tẩu vắng nhà, rủ huynh đi đú vui phết.
  4. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    LOL
  5. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    1:00. Phê lòi mắt vẫn cố viết mấy dòng.
    Nhậu nhẹt từ 12h trưa mất toi nửa tháng lương tập sự. Hát kara mấy bài chuối vật vã thế mà ngấm dễ sợ.
    Vẫn luôn yêu em . Có lẽ hơi quá lời nhưng theo anh tình yêu ấy bất diệt chẳng ai thay thế được.
  6. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thằng Blur cũng vào đây cơ à ?
    Đầu óc cứ ong ong, chẳng tập trung được. Mai lại phải ******* rồi, cố lên nào
  7. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu !
    " Một ngàn cái hôn nơi đây.
    March thân yêu , anh vẫn còn hụt hẫng sau những j mới hôm qua đây . Anh viết cho em rằng " Hôm qua, mùng 8 tháng 3 năm 2005 , hồi mười hai giờ , trước số 39 , tôi , Dunk83 , tôi đã là thằng con trai may mắn nhất , vui sướng nhất trên đời này , tôi tuyên bố với mình mãi cho tới giờ phút ấy , tôi vẫn chưa được hưởng niềm hạnh phúc : yêu và được yêu .
    Một ngàn cái hôn cho khoảnh khắc đó " .
    Dunk83.
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối đến rồi mà ko vào nữa, cái dragonfly của chồng nhìu xe ở ngoài thế ? Định đến rờ rịt mượn mõ mấy cái đĩa
    Cả tối lượn lờ để chẳng nghĩ ra được mình đang ở cái chỗ nào ? Định đi đâu, làm gì ? Em đã hứa là em sẽ nhiệt tình rồi, nhưng em vẫn sợ hãi, em sợ phải đối diện. Đừng trách em. Đừng thúc giục. Cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt hi vọng. Em chán em lắm rồi. Chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Chỉ mơ mộng hão huyền về những thứ mình chẳng thể làm được.
    Vẫn cứ là đứa trẻ con ngái ngủ, ghét bị đánh thức...
    Biết về đâu để mà nhớ mà quên ?
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Good morning sunshine!
    Được một hôm dậy sớm quá. Hì, đêm qua thì đã qua...
  10. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhớ wa''
    Chia sẻ, hm, cũng tốt
    Lại 1 mình rồi
    Kệ, vẫn thế mà
    Vẫn đi trên con đường mình đã chọn thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này