1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    wowo ... cố gắng lắm rồi mà vẫn .. mệt . Ko cho phép mình ốm cuối cùng vẫn ..
    Hôm nay ngồi trong hàng tắt hết sạch điều hoà , cả quạt . khách la làng .. mình thì thấy ấm thế ...
    Ôi .. mọi cố gắng đều có kết quả .. dù thế nào thì cũng thấy tự hào .
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ăn kem cho lắm vào rồi tối thể nào cũng viêm họng cho mà xem
    Hey, thi xong rảnh rang, cầm quyển HP5 dày khự thấy ... lười đọc Đau đầu quá!
    Mọi thứ sẽ ok hết thôi. Làm sao mà lại nhắn nhầm tin nhắn được chứ nhỉ? Ai bắt sửa lại tên mọi người làm gì chứ
  3. hth244bk

    hth244bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mèo cào, bỏng xe máy, quẹt tay vào tường xước tay...đen đủi đủ đường...sa o dạo này đen thế ko biết. Chán nản ..làm sao mà qua được cái vận này đây...
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng HTV tăng thêm 2 kênh Disney Channel, làm mình tối nào cũng xem cartoon bét nhè, dưng mà hại sức khoẻ. Đã mấy tuần nay rùi, ko hôm nào ngủ đc trc 3h sáng cả,
    Quán sửa, tưởng đc nghỉ, ai dè, làm fụ hồ, bẩn thỉu, mệt nhoài. Có đáng bao nhiêu đâu mà fải làm thế. Đã mất công sửa thì bỏ thêm ít tiền mà làm cho ra làm. Chán ngán khi nghĩ đến lúc mò lên quán.
    Hôm nay mấy em iu bảo vệ, oạch, toàn 10, sợ
  5. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Đang mong mỏi thi xong..nghỉ hè để được thực hiện cái "kế hoạch" mà mình ấp ủ cả năm nay...vậy mà đùng một cái mẹ gọi sang với 1 tin vui và 1 tin xấu:
    Tin vui:ngày 20-6 này cậu út sẽ bị đeo "gông"...lấy vợ...
    Tin xấu:Phải về nước để dự đám cưới cậu..hic..hic...nhưng mà mẹ ơi thế cái "kế hoạch" của con thì sao???
  6. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    weekend, sói điên đi làm, chẳng có ai chơi với mình ghét, lôi bột, đường ra làm bánh, sau 25'' như sách nói, con cáo chạy ra xem ối xời ơiiiii cái bánh chocolate biến thành màu đen gần bằng cục than, nhưng chắc là vẫn ăn được, đen đủi thế
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là cực vui. Như được quay lại cái thời trẻ con, cái thời mà bố mẹ bắt ở nhà , không bao h được la cà với bọn hư đốn ở phố...Đâm ra bây h mới đần thế này.
    Tự nhiên thấy buồn...ngủ Ối dào, kệ nó. Chuyện mai mai tính
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sàng 'i mưa vĂ? thẮy ngươ?i cà?ng mẶt hơn. Đau 'Ă?u và? cĂ? hòng quà, Ắm mẮt rĂ?i!
    "tao cam thay la ca 1 su chan thanh."!!!
  9. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,ngồi chat với đứa "em" ...Nó kể lể chuyện tình củm của nó..Rồi nó kêu buồn...Tự nhiên thấy thương nó quá...Lại thấy mình bất lực không thể giúp được...Chỉ biết dùng những lời nói "rỗng tuyếch" để an ủi nó...Chán...
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    uhuh. Oải quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này