1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Giờ mốt ở đây bắn GunBound ấy ạ, về rồi tớ hướng dẫn cho, tớ ko giỏi nhưng cũng chẳng phải gà
  2. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới mò được lên mạng . Cứ định ra thì không mất điện lại bị gọi đi làm . CN thợ nghỉ hết mà 2 thằng vẫn phải đội nắng đi đo hiện trạng . Nhưng mà nhìn từ trên cao HN đẹp khủng khiếp . Cái nhà Vàng bạc ở Trang tiền mà sửa tầng thượng làm nhà hàng thì đắt khách khủng khiếp luôn.
    Tưởng rằng đã wên , nhung lúc đứng trên nóc nhà ngắm hồ lại mong được một lần cùng em đứng đó.
    Thôi tiện thể đây , cùng bà con ngắm lại HN xưa để mà thấy tiếc , thấy nhớ , thấy yêu HN hơn...
    Quảng trường ĐKNT nhỉ?
    Hồ ni !
    Hàng Bạc đó!
    Hàng Trống phải không ?
    Lại quay về với nơi mà mình muốn đi dạo cùng em nhất . Thử hỏi có niềm vui nào lớn hơn lúc ấy...???
  3. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hối thúc+mệt mỏi+không có thời gian=STRESS nặng lắm rồi...
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nóng! Nắng! Rệp! Ối giời cái xứ Marseille
    Run! hic ........................
    To bạn gì đó: thank ấy nhiều, tớ mà lên được trình độ không gà thì chắc phải thay mấy đời đít chai mất ---> tự nhận thấy mình chỉ chơi được www.ferryhalim.com
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Vừa thay avatar con mèo giả nai trong Shrek, hehe ... cho nó giống mình
  6. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    1_ 6, sinh nhật, ko vui, ko buồn, cũng chỉ là 1 ngày thôi,
    những người phải đến cũng đã đến, người cần đến thì ko đến
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa thi cử. Nóng và mệt kinh khủng. Một tuần không gặp Sat. Hơi nhớ. Hôm qua xuống HĐ, đưa cho Sat cái áo đó. Thấy lòng vui vui.Online, đọc tin nhắn của Nov chợt mỉm cười. Nhiều khi hạnh phúc chỉ là làm cho nhau những điều giản dị như vâỵ. Làm mới từ những cái cũ đã có... Mình sẽ cố gắng khác đi một chút
  8. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hì, còn đoạn sau nữa...
    Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
    Như con sông kia đến lúc cằn khô
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia...
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
    Tình yêu đôi ta đến lúc tàn phai
    Cho con tim em xót xa mong chờ
    Trời tan cơn mưa... mây sẽ lại bay
    Trời tan cơn mưa... anh sẽ quay về
    ...
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    woá .. hôm nay lại bị hỏi :
    - Sao mày lúc nào cũng ăn bánh mỳ thế ?
    + Cháu muốn ăn cơm lắm nhưng chưa tìm đc Osin !
    2 bà cháu lại cười khà khà ..
    Hix hix .. mình trả lời lúc đấy nghe tội nghiệp ghê , hạ hạ ..
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lo. Mệt. Chán. Nhưng rồi lại thấy mọi thứ rỗng tuếch. Phù, hic, cảm giác như có cái j đó sắp sập xuống đầu. Ôi trời ơi, đừng có chuyện j xảy ra, không thì... những ngày của nước mắt đầu tiên sẽ tới.
    Tự nhiên lại nhớ bài ''mẹ yêu'', nhớ cùng Tear hôm đh lần 2 nghêu ngao hát, đau đầu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này