SEATIA chất lượng kém!!!! Hôm qua 18/11 mình mới đi xem giải Vđ ĐNÁ. Trời ui thằng Brunei đánh dở bà tám, trình độ cỡ đó chỉ ngang hàng với đội hình B của tuyển TPHCM, trông mặt nó vừa đánh vừa cười phát ghét, đánh gì mà như con nít, không có 1 chiến thuật nào ra hồn Mắc cười nhất là trận Sing-Cam nữ trận thứ 2, hai nữ đều là rơ cắt, con Cam cắt bóng cao nhồng làm cho con Sing phải chuyển sang rơ bạt hihi, cuối cùng đồng đội Sing thắng Cam 3-0 không tốn giọt mồ hôi nào. Chỉ còn mỗi trận của nữ VN là đáng xem nhưng toàn là gương mặt mới nên cũng chẳng biết ai là ai. 2 chị em nhà họ Mai thì 1 lo thi TN 1 sang TQ tập huấn, chẳng còn gì để xem. nữ chủ nhà cũng thắng 3-0 trước TL ko mấy vất vả. Đối thủ đáng lo nhất của cả nam lẫn nữ chỉ có Singapore thui. Phải nói là chất lượng giải năm nay wá kém. VN mà ko đoạt được HCV tới HCB thì đáng đem bêu đầu