1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hi`...Chơi Guitar cho Bach thì chỉ có vài bản lute suite như tôi nhắc ở trên, 1 phần cực kì nhỏ trong nhạc Bach và theo tui, chưa có gì đụng tới cái gọi là chất Bach, Bach ''''s music cả.
    Thành thật mà nói, người nghe Bach rất hiếm (như box NCD trong trang này, theo tui thấy không có ai gọi là ''''nghe Bach'''' cả). Phần vì sự phổ biến của nhạc thời Cổ điển với Mozart , Beethoven, Haydn, hay Lãng mạn với Chopin, Lizst , Schubert, Schumann, Wagner, Brahms, Paganini v.v. (nhất là tác phẩm thính phòng, đặc biệt là piano), đó là thứ âm nhạc hài hoà (thiệt ra là dễ chịu, dễ nghe) và nhân sinh (thiệt là âm nhạc bi luỵ), cho số đông (tất nhiên đám đông ở đây là đám đông tư sản trưởng giả thời xưa chứ không phải ''''âm nhạc cho nhân dân, cho mọi người'''' kiểu XHCN)). Ngược lại, nhạc Bach là nhạc của bậc trí giả với sự mênh mông về lịch sử và kĩ pháp ...
    Sáng sớm thức dậy vẫn cứ ho, chán thật
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 23/04/2006
  2. kany

    kany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi Tao_lao:
    Không ngờ Tao_lao hiểu sâu về nhạc cổ điển quá, tui chỉ là ?ogà con lon ton? thôi hà. Chỉ thích nghe một số bài có giai điệu nhẹ nhàng, để thư giãn thôi, chứ không hiểu gì mấy.
    Mới lên search một số bài của Glenn Gould, thấy được cái link này:
    http://www.dcs.qmul.ac.uk/~adam/PERSONAL/Glenn%20Gould%20-%20Bach%20-%20Goldberg%20Variations%20Bwv988%20-%201981%20Digital%20Recording.mp3
    Đang download, để nghe thử xem sao nhé.
    Ho thì mua thuốc uống đi, chứ ho quài riết chắc ? quá.
    Được kany sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 23/04/2006
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái link bạn đưa tui đoán chắc đó là Goldberg Variation của Bach do Glenn Gould chơi, bản thu năm 1981. Về Goldberg Variation này thì Gould có 2 bản thu, bản đầu tiên là bản 1955 và bản 1981. Bản 1955 cũng là bản thu âm đầu tiên của Gould, và người ta (mấy cha chủ hãng thu âm) trước đó cho là Gould là kẻ điên khùng, khởi đầu sự nghiệp mà chọn nhạc Bach, lại là 1 tác phẩm ''kinh hồn'' . Thu xong chắc là bán ế mắc dịch, sự nghiệp cũng đi đời. Vậy mà Gould đã thành công, từ đó nổi lên như 1 tay piano chơi Bach vô địch (mà thật ra phải chơi bằng Harpsichord, với tui, y còn là 1 kẻ ''tội đồ'' vì lẽ đó). Có người từng nói ''thằng điên đó là 1 thiên tài'' thật là trúng lắm.
    Hai bản thu 55 và 81 khác nhau kì lạ, bản đầu chỉ dài hơn 38 phút và bản sau là 51 phút. Khác nhau về timing to lớn như vậy thiệt là ''điên khùng'', của 2 lối diễn dịch khác nhau cả trời cả vực. Vậy mà cũng làm được, thiệt là hết ý kiến.
    chậc, máy hư làm mất luôn drive CD-ROM, định tối nay bật CD The art of fugue mà coi như tiêu rùi (Gould chơi bằng organ và piano).
    Ho càng lúc càng dữ dội,huhu...mai chắc nói hổng ra tiếng luôn quá.
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cái máy tui cứ có CD-ROM rùi lát lại mất, phải khởi động lại thì hoạ may nó mới lên lại. Có ai biết làm sao khắc phục được hôn vậy? Chắc đợi tới thứ 3 gọi lại cho mấy cha bảo hành quá.
    Today I listened to Gould ''s playing of Bach music, French suites, the art of fugue, Goldberg variations, toccata vol 2. He played Bach very ''objectively'', cold and dry. Eventhough I knew it should be the way to play Bach I soon felt bored (bad mood today). I then changed Bach ''s organ works and I could stand for only 1 CD. Again I digged into my collection to find Beethoven''s 5 pinano concertos ( + 1 violin concerto and 1 triple concerto for piano,violin and cello, he has 7 in total.)
    Yet I soon fed up with the music. What ''s wrong with me today. I dun know. I just feel empty.


  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chiều thứ 6 ở nhà mình . Quá đã vì được bật loa nghe nhạc hết cỡ, thấy yêu đời gì đâu. Thui đi làm bình trà.Bà con có ai thích ở nhà uống trà cuối tuần hôn vậy? (giờ này mà bị bạn gái lãi nhãi thì đúng là bi kịch thiệt)
  6. gatihon

    gatihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    thất nghiệp trong thời gian dài quả là 1 bi kịch...suốt ngày đấm đá trong game...nhưng bây giờ đi làm lại...thì quả là bi kịch hơn
  7. le_huy_viet

    le_huy_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay định ôn thi nhưng tự nhiên bật kênh Vietnamnet thấy bộ phim ngộ ghê. Một anh chàng khô khan vật chất ngờ nghệch, một cô gái tâm hồn bay bổng tưởng tượng trên mây về gió. Họ gặp nhau, yêu nhau, giận nhau, điên lên cùng nhau, tức nhau, bỏ nhau,.. rùi cưới nhau. Hic, cảm động quá. Ước gì được như anh chàng ngốc có phải đỡ mệt ko.
    Making a mistake in loving then hard to leave
    Despite of deep river still swim, despite high mountail still climb
    Đã yêu nhau rùi khó bỏ nhau.
    Sông sâu cứ lội, núi cao cứ trèo.
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    After 3 days and 2 nights of watching movies continuously, I feel tired and tired. I dun know how many hours I slept but I finished all noodle and fruit I bought last thursday.
    Then I felt very empty as usual in Sunday evening when I hate the most. Very sad. Dun know what to read, dun know what to see, dun know what to listen to. I guess I want to do something. Talking or chatting. But with whom? I turn off my room ''s light and sit quietly, turn on death music by Mahler. Yet I dun enjoy it much.
  9. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Feel so sorry to mommy. Her business is down these days, and today is a trough.... She said: "I wanna give all up, but I still have you and your siblings....".
    Should we go back to the departure position?
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hic...bữa nay lại coi phim cả ngày. Hổm rày coi 2 bộ Kim Dung Tuyết Sơn Phi Hồ với Liên Thành Quyết. Mấy cha director này đúng là bị khùng rồi, sữa truyện, mà lại sữa bậy sữa bạ. Nhất là sữa luôn khí chất cao quí của Miêu Nhược Lan với Hồ Phỉ. *********. Dễ nổi khùng thiệt.

Chia sẻ trang này