1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Séc trong mắt mọi người

Chủ đề trong 'Czech' bởi lunar0312, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lunar0312

    lunar0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Séc trong mắt mọi người

    Mình đã sống ở Séc được 1 năm rùi, nhưng cũng chưa đi được nhiều nowi ( chủ yếu là lên Praha). Một trong những đặc điểm mà mình chọn nơi đây để học chỉ là nơi đây có tuyết ( mình thích tuyết lắm - nhưng toàn bị trượt ngã khi đi trên tuyết thôi).

    Sắp đến mùa có tuyết rùi, nhưng các mùa khác ở đây cũng thật thú vị. Nếu đẹp nhất chắc là mùa thu (cây lá vàng khắp nơi). Mùa hè thì thật tuyệt với với những cánh đồng hoa hướng dương trải dài trên khắp các ngọn đồi. Cuối mùa hè, mình thường cùng bạn bè đi hái táo, hái mận (mình vẫn chưa vào rừng hái nấm T_T, chắc vui lắm).

    Còn các bạn thì sao? Các bạn thích gì ở Séc
  2. Bersha

    Bersha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    :D,uh,mùa thu là đẹp nhất!thời tiết lúc đó cũng ổn.Ko lạnh cóng như mùa đông,khiếp nhất là lúc đứng đợi bus,tramvaj,sáng mở mắt thì trời tối mù ,chăn lại ấm ---)chả dậy được.
    Sec ko có gì đặc biệt.chỉ bực một điều là đã gặp người ko nên gặp.âu cũng là cái nợ trần ai!
  3. lunar0312

    lunar0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ như bạn trong suốt một năm qua. Nhưng từ đầu hè vừa rùi, khi tui chịu bước chân ra khỏi kolej và rong ruổi đi đây đó trên đất Séc thì tui thấy nó quả thật là đẹp. Tuy chưa đi được nhiều nới mình muốn, nhưng chuyến đi xuống Brno là chuyến đi đầy ấn tượng. Tui đã chụp ảnh liên hồi mà vẫn thấy tiếc là không chụp nhiều thêm chút nữa T.T( đúng là dân tham lam)
  4. Bersha

    Bersha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có thể như vậy,già rồi,toàn rú rú trong nhà thôi.Lun. có ảnh đẹp thì post lên chia sẻ với mọi người.biết đâu xem xong ảnh Be. lại muốn nhảy ngay ra khỏi nhà,fi xuong Brno
  5. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ghét nhất mùa đông vì sợ tuyết tan bẩn lắm,đi xe thì cũng sợ.Tuyết chỉ ngồi trong nhà ngắm vẽ tranh nhâm nhi tách cafe thì mới đẹp thôiChứ cứ đi làm xem hãi lắm
  6. lunar0312

    lunar0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hihi, mùa đông chỉ đẹp lúc tuyết rơi thôi, lúc đó mọi nơi đều trắng cả. Nhìn lên trời thì thấy toàn bông rơi xuống, thích thật d,
    . Nhưng khi tuyết tan thì thật kinh khủng. Chỗ nào cũng bẩn như là bùn ý, có khi còn bẩn hơn. Đã thế đi lại hay bị trơn, ngã dau chết. Trên chỗ mình toàn đồi núi nên toàn phải leo dốc, có khi trơn quá, chẳng leo được. cứ thế là trượt xuống hoài thôi. Nhìn buồn cười chết
  7. solitary_v1

    solitary_v1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới được biết mùa hè. Phải công nhận mùa hè ở Czech rất đẹp. Khác hẳn mùa hè oi bức ở Việt Nam. Không khí thoáng đãng mát mẻ. Nhất là mùa hè tha hồ ngắm mấy em cesky xinh tươi. Lại có thể dễ dàng đi du lịch (mùa đông chắc là chịu)
    Rất tiếc là chưa được biết mùa đông của Czech, chưa được biết trượt tuyết là ntn
  8. stylish_killer

    stylish_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Quen với czech rồi,nhưng sau khi quen thì đi cùng là cảm giác chán và buồn.Chẳng biết đi đâu nữa cả,giải trí thì ngồi trên máy tính còn thích hơn.Không có xe máy ra đường như ở Nhà,không có quán trà đá bên đường.Mùa đông cũng vậy mà mùa hè cũng rứa.Gái czech nhìn nhiều quá đến phát chán,vì đứa xinh chẳng đến lượt mình,ức chế
  9. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng mạnh với mùa thu ở Zlín và khi mới vào đông những bông tuyết nhỏ bắt đầu lất phất rơi,đẹp dã man.Mùa hè thì ấn tượng nhất khi đi ngang qua mấy cánh đồng ở ngoại ô,thơm cứ gọi là ....
    Được ke-doc-hanh sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 06/12/2006

Chia sẻ trang này