1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Secondhand Lions - Chuyện cổ tích (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi emxinh, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    Secondhand Lions - Chuyện cổ tích (*)

    [​IMG]
              Một bộ phim hài nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc với cặp diễn viên nhiều duyên nợ Michael Caine và Haley Joel Osment. Điều đặc biệt là hai diễn viên này một già một trẻ (Cain - 1933, Osment - 1988) nhưng đều được đề cử giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 1999 (Osment - The Sixth Sense, Cain - Cedar House Rules) và năm đó giải Oscar tuột khỏi tay Osment, rơi vào tay Cain, cũng là giải Oscar thứ hai của ông. Lần này hai diễn viên gặp nhau trong bối cảnh Walter (Osment) bị mẹ "gửi" nhờ hai ông cậu ở Texas Hub (Robert Duvall) và Garth (Michael Caine) trông nom hộ, còn mình thì đi "tìm kiếm tương lai" ở Las Vegas. Ai cũng biết hai ông cậu này giàu nứt đố đổ vách nhưng không ai biết chỗ cất giấu tiền của họ, tất nhiên ai cũng muốn "sờ" vào số tiền này, mẹ của Walter gửi cậu ở đây một phần cũng muốn Walter tìm ra nơi cất giấu tiền. Về phần hai ông cậu, ngoài việc suốt ngày bắn cá (vâng, họ không câu cá mà bắn cá), lái máy bay "dạo chơi", thỉnh thoảng cũng có làm vườn, thì chỉ ngồi ngoài hiên nhà, tay lăm lăm súng sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ kẻ xâm nhập nào (thường là những tay chào hàng). Walter sống với hai ông cậu và dần dần được nghe kể về cuộc đời của họ, về 40 năm họ mai danh ẩn tích ở châu Phi, về cuộc tình lãng mạn của ông cậu Garth, về cuộc giải cứu Jasmin - công chúa khỏi tay tên tù trưởng giàu có nhưng . . . xấu zai. Người ta bảo nhàn cư vi bất thiện. Hai ông cậu không có việc gì làm thì nghĩ ra đủ trò. Có lần họ còn đặt mua nguyên một con sư tử chỉ để thả nó ra và . . . bắn. Tuy nhiên con sư tử này lại là một con sư tử già ngóm nên hai ông không nỡ bắn (vì nó có cắn ai đâu). Walter xin nuôi nó và đặt tên nó là . . . Jasmin, tên của người tình của ông Garth, người mà Walter rất tò mò muốn biết vì ngày nào ông Garth cũng mộng du, đang nửa đêm trong bộ đồ ngủ đi ra ngoài một mình nhìn mông lung về nơi xa xăm như muốn tìm lại người xưa. . . . Ông Garth còn là một người rất khoẻ. Thời trẻ, ông đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, thậm chí đã một mình tả xung hữu đột xông vào tận sào huyệt của lão tù trưởng để răn đe vì tội cho người đi ám sát mình & Jasmin. Đến bây giờ tuy đã già nhưng ông vẫn có thể một mình tay không đánh lại cả 4-5 thanh niên có vũ khí . . . Câu chuyện bất ngờ đổi hướng khi mẹ của Walter trở lại với một người tự xưng là cảnh sát, nói rằng hai ông cậu Hub và Garth thực ra là những tên cướp nhà băng và giết người không gớm tay . . . .
    Tuy cốt truyện rất đơn giản nhưng với một dàn diễn viên Oscar như vậy đã khiến cho nó có điểm gì đó rất riêng, vẫn để lại cho người xem một chút gì đó để suy nghĩ. Trong phim thực sự có một con sư tử là secondhand lion, nhưng tên phim là Secondhand Lions ở thể số nhiều phần nào có ngụ ý nói về 3 người đàn ông 2 già 1 trẻ (con) - những con sư tử secondhand. Osment một lần nữa chứng mình khả năng diễn xuất tuyệt với của mình, không hề hổ danh Osment của Sixth Sense, A.I., Pay It Forward . . .
    Một số hình ảnh trong phim
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]




    Nobody is PERFECT. I am NOBODY

    Được emxinh sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 31/01/2004
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phim gia đình nhẹ nhàng và không có twist nào nhưng xem được. Từ một cậu bé nhút nhát tự ti Walter đã dần trưởng thành cùng những câu truyện của 2 người ông, và quan trọng nhất cậu đã biết phải đặt niềm tin của mình đúng chỗ. Không nhất thiết những gì ta tin tưởng phải là có thật, quan trọng là niềm tin đó giúp ta đứng vững và giúp ta nhận thấy những điều tốt đẹp luôn có thật trong cuộc sống.
    Thích nhất cái con chó trắng lùn tịt trong phim, giá mà mình có một con nhỉ. Còn ghét nhất là nhân vật bà mẹ của Walter, ko thể tưởng tượng nổi, mọi người xem thì biết.
    Phim cũng khá hài hước. Ví dụ như cái gia đình chả hiểu họ hàng kiểu gì (chắc là bắn mấy phát đại bác mới gần tới) với 2 ông kia suốt ngày đến hỏi thăm tặng hoa, mong được có phần trong cái gia sản kếch xù mà 2 ông đang giấu kỹ.
    Diễn xuất của 3 vai chính ko có gì đặc sắc lắm, căn bản là nhân vật cũng ko có giằng xé nội tâm hay gì gì đó nữa.
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    đoạn cuối cùng có twist đấy chứ ạ
    có lúc em cũng tưởng mấy câu chuyện là thật, khi mà ông bác ngày nào cũng mộng du đi tìm ng đàn bà của mình (mà ông này khoẻ thật, một mình vác mấy bao tải thức ăn, rồi thì một mình đánh nhau với bọn thanh niên . . .) Lúc tìm ra cái đống tiền trong tầng hầm, thì em lại nghĩ 2 ông tướng này là ăn cướp thật. Ấy thế rồi đến lúc ông con của ông tù trưởng chơi nguyên quả máy bay riêng tới hiện trường để gặp "lengend" thì lại chuyển qua nghĩ là câu chuyện của 2 ông ấy là thật . . . nói tóm lại là không ai có thể biết thật bao nhiêu phần trăm, giả bao nhiêu phần trăm, nhưng sau khi xem phim thì tinh thần rất sảng khoái yêu đời
     

Chia sẻ trang này