1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Secret Diary - Nhật kí bí mật

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Marki, 23/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Secret Diary - Nhật kí bí mật

    Mình thành lập Topic này để dành cho chính các bạn
    Topic naỳ là sự nâng cấp của Topic Cuộc sống thần thánh của King & Queen Mouses và có sự tham khảo của Cùng xem và suy ngẫm.
    các bạn có thể nói lên những điều gì mình muốn, mình suy nghĩ những điều bí mật muốn tâm sự với bạn bè hoặc chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng thanh thản. Mỗi cuốn nhật kí cũng có những bí mật cần được người khác đọc, được người khác cho lời khuyên và cũng có cả những điều tối kị của nó.
    Nội quy Topic:
    Điều 1: Các bạn ko được xúc phạm bí mật riêng tư của những người khác.
    Điều 2: Topic ko phải là chỗ để các bạn chưỉ bới, nói xấu lẫn nhau
    Điều 3: Cấm chửi tục, bôi nhọ danh dự người khác
    Điều 4: Cấm bác Gur trích hay cảnh cáo bài viết được post lên vì đây là chuyện riêng tư mà
    Điều 5: Có vấn đề gì cần tâm sự các bạn có thể gửi về thông điệp cá nhân cho Marki hoặc mail cho mình theo Romeo-in-love@music.com

    Chúc các bạn có những bí mật thổ lộ ra trong thanh thản, Topic này mình xin dành tặng cho các bạn gái có nhiều điều cần thổ lộ và các bạn nam muốn tâm sự chuyện riêng tư về cuộc sống tình cảm của mình

    Chịu trách nhiệm Topic này:
    MARKI - Thi sĩ vườn mía

    Lá khô khi héo trên cành
    Tình yêu tan vỡ khi thành người dưng
    Gừng cay vẫn mãi là gừng
    Tình ta son sắt, thuỷ chung mãi còn​



    Sơn - Marki
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    23-3-2002
    "Nhung ơi, mình biết bạn đã đọc các Topic của mình. Mình biết bạn cũng hiểu mình lắm cũng như mình đã hiểu bạn vậy, tình cảm mình dành cho bạn có hơn một người bạn thật nhưng mình cũng ko biết đó có phải là tình yêu ko nữa. Nhưng mình nghĩ nếu như ko phải là cái mình lầm tưởng thì chúng mình vẫn là những người bạn thân như ngày xưa Nhung nhé!"
    Mình thích sự thẳng thắn như cái gã Won Bin đáng ghét trong fim Hàn Quốc buổi trưa ấy. Gửi mail cho mình nhé!

    Sơn - Marki
  3. phihonghd

    phihonghd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    híc híc, em yêu ơi, vợ của anh ơi, giờ này không biết em đã ra đời hay chưa? nếu ra đời rồi thì em ở đâu? em có biết là về sau anh sẽ cưới em không? híc, chắc là em xinh lắm, bởi vì anh đẹp trai, không thể lấy vợ xấu được! em có nghe anh nói không em?
    hè hè, các cụ bảo gái hơn 2, trai hơn 1, do đó anh mà lấy em 84 nào thì gia đình sẽ hạnh phúc lắm đấy! vả lại, các em gái 84 mà không lấy con trai 83 thì chắc chỉ có thể lấy con trai 86 thôi, mới hạnh phúc! mà bọn nó còn bé nên yếu lắm cơ!

    phi hong
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    chưa lo hết việc đăng kí chọn trường hôm nay đã gặp chuyện ko vui, chả biết sẽ đi đến đâu nữa, cảm thấy chán mọi thứ quá...
    chả còn ai là chỗ dựa tin cậy
    hmmm,gd
  5. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    ầy, ko nói được đâu, đã gọi là bí mật thì fải keep until... die chớ nói ra đây thì lộ hết à
    jt
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi đá bóng thấy dáng em Wc nhỏ nhỏ xinh xinh lù lù từ đâu đến, thế mà anh mới chạy ra WC có 1 lúc em đã về rồi! tìm chỗ dựa hả? cứ dựa vào anh đây nè! em có nặng đến mấy anh cũng sẽ cố đứng vững!

    ===Rôméo===
    Chị Giang không được hôn nhau với thằng kia nữa nhá!

  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1

    Gửi tất cả bọn mày, lũ bạn cùng lớp của tao. Bọn mày có biết tao tức đến thế nào ko khi phải giúp chúng mày!
    Bọn mày có thể chán thầy Tề, chán môn Sử của thầy và ko muốn học tiết của thầy thì nghĩ tao sướng khi 2 tuần liền đường đường chính chính nghỉ môn của thầy chứ tao mệt lắm. Nói là thu hồ sơ dự thi thì dễ ợt nhưng lũ chúng mày và cái lớp này chây nổi tiếng ở trường nên bọn mày cứng cổ lắm. Thúc dục, doạ dẫm bọn mày vẫn trơ trơ ra đấy coi việc đi thu hồ sơ của chúng mày là việc tất yếu của tao là sao? Bọn mày đã hôm nào phải thức đến 3h đêm 2 hôm liền để chỉ đưọc ngủ có gần 2 tiếng chỉ để kiểm hồ sơ rồi phân loại cho chúng mày ko?
    Thực ra công việc này là của Vieni nhưng chủ nhiệm biết thằng Vieni hay làm ẩu nên nhờ vả tao chứ tao cóc thèm, có được xu mẻ nào đâu mà toàn thấy chướng tai gai mắt. Có đến cái mã vùng rồi địa chỉ, ngày tháng, ảnh ủng,... nói chung là rất rất nhiều thứ mà tao chẳng hiểu lũ chúng mày có điên ko mà đến việc của mình làm cũng qua quít là sao? Tao bực lắm vì mỗi hồ sơ tao lại phải kiểm lại rồi cẩn thận sắp xếp cho chúng mày trong khi chúng mày nhe răng ra cười lại còn xem ảnh phá tao nữa chứ. Chẳng lẽ ttao lại xông ra bin mỗi đứa mấy cái thì mất hết nhuệ khí của tao. Sát giờ nộp lên trường có vài phút bọn mày mới nộp cho tao, lại kiểm kê lại, lại xếp lại uất quá đấy! Tôn trọng người khác một tí đi chứ!!! Tao quý lớp, quý bọn mày nên mơíc cẩn thận như thế lại còn gọi điện gửi mail đốc thúc bọn mày, chỉ bọn mày quy chế tuyển sinh vào các trường năng khiếu nữa vậy mà bọn mày . .. . Chán lắm!
    Thôi nể hôm nay là sinh nhật Vieni tao cũng thôi ko chửi bọn mày nữa. Tao chỉ muốn bọn mày thi tốt và vô tư nhưng cũng cần phải biết quan tâm đến những người khác một chút thế thôi!
    Xin lỗi vì đã nặng lời nhé!!!!!

    Sơn - Marki
  8. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn Mai đi đôi dép mới trông thật đẹp.
    Barca vô địch
    Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan.
  9. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao con moon lại cáu với mình nhỉ mình chả làm gì cả, vưỡn tốt và xinh:P như mọi ngày, chắc vì cái thằng moutain của nợ rùi cáu thế , bít vậy mình cũng kiếm tạm 1 anh cu nào đấy để yêu để chúng đỡ nghĩ là mình kém miếng lầu bầu vứi chúng chẹp chẹp
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  10. Terminator2002

    Terminator2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ...... à ừ ... ơ ơ.... hì hì tế nhị wá không viết ra đây được

    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
    Có gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng hạt;
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

Chia sẻ trang này