1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Secret Diary - Nhật kí bí mật

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Marki, 23/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dolphin2311

    dolphin2311 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    thật sung sướng vì ít ra mình đả vui vẻ!!
    M ù đi với tụi này về có feel better hông?? Cầu trời M về nhà mà vẫn dzui dzẻ nhen!!!
    Em ui...sao dzị nè!!! Mí ngày ni chị ở nhà hông đây nè...mà thôi bi giờ cũng tạm 1 ổn 1 chút rùi...Chúc mấy ng` mau dzui dzẻ lại nhen.....a la...a men...a di...

    Dolphin
  2. meocon_1984

    meocon_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hic chan qua .hichichichic con cu meo the khong biet hehheh co moi ket qua cuoi cung thoi ma khong viet noi hehheh di bat cu thoi hichihcihc lan thi nay chac tieu mat hic thoi di ngu hic ah di bat gian da hhehhêhh mai di ban lay sien tieu choi hehhehhêhh chuc ngu ngon ******o luoi
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Tony ơi thất hứa mất rồi bởi chẳng hiểu sao TTVN lại cắt mất khả năng attack hình khi post bài nữa.
    When word is not enough to say how much you feel,
    Just songs can say it all
    Songs bring us to nature and love.
  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì Hồng hoa cũng đã tham gia mạng rùi ko biết Hoa có biết mình đã từng có một bài bộc bạch tình cảm trắng trợn ở Topic này ko nhỉ?
    Dù sao đấy là tình cảm thật mà Hoa ạ!
    When word is not enough to say how much you feel,
    Just songs can say it all
    Songs bring us to nature and love.
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vui wá khi mình làm hội trương hết khỏi tranh giành với Gur rồi. Bạn tốt nhé Gur!!!
    When word is not enough to say how much you feel,
    Just songs can say it all
    Songs bring us to nature and love.
  6. moom_3_8

    moom_3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ! chia tay lớp 12 rồi ! mình có một tình cảm với người ngồi cùng bàn mà không biết làm sao ! chỉ còn mmáy ngày nữa mình có nên nói ra không ! mình sẽ đi du học vào 25-6 này ! có ai giúp mình không ?????
    ĐÓ LÀ TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH ! MÌNH ĐANG FÂN VÂN CHƯA BIẾT GÓP Ý VỚI BẠN Ý NHƯ THẾ NÀO ! CÁC ẤY GIÚP MÌNH NHÉ!

    LE MINH

  7. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ôi!Nhật kí gì mà chẳng thấy chút bí mật nào cả, ngay cả chủ đề cũng không ai thèm biết mà chỉ viết để có bài thôi à ?Mỗi lần đã viết thì phải đúng chủ đề nêu ra ,còn không thì đừng nên viết!Mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ?À ,mà chúng ta cũng nên bày tỏ một chút bí mật cho nó hợp với chủ đề chứ nhỉ?Bí mật của tôi đây: Hôm nay tôi đã nhìn thấy rốn của một bạn gái!He he he!!!Thế nào?Có được coi là bí mật không nhỉ?!!!Chúc mừng vì đã nói ra bí mật chứ nhỉ!!!Cụng ly nào!Cốp cốp cốp!
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Vay la` xa lop D2 that ru`i ... Chip nho lam nhung guong mat nhi' nho^' da'ng iu cua lop mi`nh ... chi ui, em ko ngo*` la` em se bu`n den nhu vay ... bu`n den khong mu'n la`m gi` ca? ....
    chip_quay_nhat_nha
  9. nuages84

    nuages84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Còn chính xác 6 tiếng 30' nữa là ........đén giờ bế giảng,buồn!Suốt 3 năm học cấp 3,mình chưa hề tham gia 1 buổi đi chơi nào với lớp cả,ko phải vì ko có lòng nhiệt tình......
    Còn nhiều thời gian lắm,đáng lẽ mình có thể ngủ được 1 giấc ngon lành rồi.Nhưng mình quyết định sẽ thức đén tận sáng ,đẻ chờ đợi.Bỗng nhiên mình thấy hồi hộp khủng khiếp,như 1 đứa trẻ vậy.Mình biết rằng những ngày gặp nhau ko còn nhiều nữa,và mình muốn làm 1 cái gì đó,muốn lắm..............
    lớp mình ơi,yêu lớp mình lắm
    có những lúc thấy lòng buồn quá thể
    mà ko tìm nổi cho mình 1 mảnh ấm mong manh
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng có thể tương lai sẽ đi du học sang ĐỨc buồn rười rượi, ko biết có ai cũng tâm trạng như mình ko?
    When word is not enough to say how much you feel,
    Just songs can say it all
    Songs bring us to nature and love.

Chia sẻ trang này