1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Secret Diary - Nhật kí bí mật

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Marki, 23/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luxuguy

    luxuguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng của Babygenie mà muốn đập nát cái screen ra. Sao mà giống tâm trạng mình thế 0 biết.
    Chán...chẳng biết tại sao...
    I though I'm strong enough to live by myself
    But now i know i couldn't think of any one else
    I can't believe you did treat me like that
    After time we spent, I thought our love would last
    ....lost you...

    Luxuguy
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    dạo này nghe The Wall, fê hết biết, vui vật vưỡng
    hmmm,gd
  3. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Ợ,nghe The Wall của PinkFloyd...đập đầu vào tường vì bùn ngủ.....thấm wé..
    Nghe The Wall,đập đầu vào tường vì xấu hổ,sao mình lại nghe cái này chứ
    Chẳng nghe gì cả...đi ngoài đường..thương The Wall wá
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi ăn bánh mỳ cay với Hippo thật không ngờ lại gặp ấy, quả thật là tớ chưa bao giờ nhìn cậu gần và lâu như thế cả hi`, xấu hổ thật, giả vờ nhìn qua vai Hippo để nhìn cậu xí hổ quá đi mất
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Oái đau wé mẹ ơi. Hôm nay mải đánh nhau với thằng Super baby chang bít lammf sao mà gay luôn một đoan móng tay dài 12 mm của mình. Híc híc, nuôi mãi nóa mói lớn. Tội nghiệp quá. Sao dạo này đen thế không biết. Thôi, hi vọng là thi đại học ta sẽ đỏ hơn.
    meomeo
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    The Wall là band nhạc có tài năng sáng tác Trần Lập nên hay thật, lời bài hát rất có hồn và anh Lập hát cũng rất hay nhưng về khoản nhạc so với mặt bằng chung của âm nhạc Rock VN thì còn kém so với thế giới thì còn thua xa. Nhưng để thay đổi một người đàn bà hoá đá như WC thì phải từ từ nhỉ? Tâm hồn của đá đâu có dễ chuyển rời!
    Mai sau bạn sẽ lại nghe đưọc những band hay hơn thì sẽ lại thích họ hơn The Wall còn The Wall của Pink là một album hai đĩa đôi tuyệt đỉnh rồi. NGhe thôi đã biết tài guitar siêu hạng, nói chung ko nên so sánh giữa cái này với cái nọ bởi Mọi sự so sánh đều là khập khiễng cả.
    Hôm nay mình cũng hơi chán, nghe mọi người nhắc tới The Wall, mình nhớ tới Đông Đô. ĐÓ là một band Rock chơi ẩn dật nhưng nhạc khá hay. Bạn mình là Kiên "Cobain" chơi guitar xăng trong Đông Đô, hôm nay nó mời mình lên sàn gì đó trên Lò ĐÚc để nghe Orion, Coming Late và ĐÔng đô chơi kỉ niệm chia tay Đông Đô. TIếc thay lại một vì sao đổi ngôi, Kiên ơi, anh Hợi ơi em tin Đông Đô sẽ có ngày tái hợp bởi dẫu sao em cũng là người hay đi hậu trường nghe các anh chơi, lại cả buổi anh Cường Đại Bàng Trắng sang tập cùng nữa chứ nghĩ mà thấy tiếc thời gian quá!
    Một ngày buồn thì cũng nên cười để đỡ phải khóc!

    Sơn - Marki
    Hãy bầu chọn cho tôi khi các bạn muốn có một người trưởng thôn toàn diện hơn.
  7. quybeo83

    quybeo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    hé hé, dám bảo WC là nàng Tô Thị à?
    sao hôm nay nhiều người ghét mình thế, bác admin còn lock mình đến tận chủ nhật! ko sao, càng đỡ tốn tiền Net, dạo này cứ lên Internet là vào TTVn, ko hỉu vì sao nữa! Nghiện nó rồi ư? híc, có lại cái cảm giác của TTVN ngày xưa rồi thì lại bị khoá! nhớ dạo nọ mình thả trojan cũng bị cắt acc 1 lần, hí hí!
    nguyen duy quy
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chà,có một điều thôi,để trả lời cái bài của Babygenie đó,hé hé:
    Từ trước đến giờ có lẽ chưa điều zì khiến mình hài lòng như việc được học ở lớp A2 này.Không bình luận thêm nữa.Babygenie à,học hệ B đâu có xấu,chẳng kém nhau gì đâu,thậm chí còn hơn cả hệ A í chứ,tớ nói thật đấy,lại có cả tình cảm thực chất với nhau,chứ không phải là cái-thứ-tình-bạn lật nhau như chơi như bọn khối sáng.(sozzi nếu vơ đũa cả nắm)
    Mà ấy L2 à?Sao cô Hoá (cô Bính) sợ lớp ấy thế?Nghe cô ý bảo là còn mỗi cô ý chịu được lớp ấy,còn các thầy cô khác đầu hàng từ lâu rồi
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  9. giantwhitebat

    giantwhitebat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    thật không ngờ nhiều người trong cái box này nghĩ xấu về mình đến thế! mình thực sự không bao giờ có ác ý gì, chỉ hay thích đùa vui mà thôi! những lúc học hành căng thẳng mình lên đây để tìm kiếm sự giải toả, không ngờ làm mọi người ghét đến thế! hôm qua nói chuyện với can mới biết! buồn quá! chả lẽ trên đời này chỉ có bố mẹ, em gái và con cún là thật sự yêu thương mình thôi ư? xin lỗi tất cả những ai tớ đã trêu đùa, mong các bạn hiểu tớ iu quí các bạn! híc, từ nay sẽ không bao giờ vào box 84 nữa...
    Romeo
    Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
    Tráng sĩ một đi không trở về
    Burn the bridge behind you
    Leave no retreat
  10. OutStyle

    OutStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán wá ,tự nhiên hôm nay đi đưa lưu bút lại thấy thời gian trôi qua mau thật---------->chỉ muốn được ngồi chơi thôi,không thich học nữa.Hồi sáng chọc nó mà nó ko cười---------->buồn,làm gì mà dữ thế hả,chỉ còn vài tháng nữa thôi là lớp mình xa nhau rùi,chọc nhau một chút cung không dc sao hả.Chán wá

Chia sẻ trang này