1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Secret garten

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mai_em, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @Situhocdoi và mualangthang: Ôi, h M_e mới biết title fải là tiếng Việt, mình sửa ngay đây.
    @timmaikhongthayten:Nhân tiện, cái từ garten nó cũng có nghĩa là garden thôi.Nhưng lúc set title thì bị nhớ nhầm, từ thì viết E từ viết tiếng khác.
    Mà thực sự từ nhỏ đến giờ chưa lúc nào tớ phải nghĩ nhiều thế này.H mới thực sự tự trải nghiệm cuộc sống mặc dù cũng chưa phải quá khó khăn, khổ sở.Nhưng đang phải dần học cách thích nghi.CHúc bạn mau vượt qua được khó khăn nhé!
    @luladasilva:Ôi, e muốn tìm nơi viết những tâm sự của e thôi mà.Bác k ủng hộ thì cũng kệ em đi ah:( . THực sự là có tâm tư,muốn viết đẻ rồi nếu có ai đọc, nói w mình vài câu thì cũng đỡ hơn.Chứ h blog cũng k dùng và cũng không viét được hết những tâm sự của mình được.
    @MOd: hix, mong bác cho e 1 chỗ để còn qua qua,lại lại với.Bác đừng khóa topic của e nhé.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    E vừa nói chuyện w a.Đúng là mấy hôm bận, k gặp được nhau nên lại có nhiều chuyện để kể, đỡ bị nhàm.E cũng k hiểu h tình cảm của e dành cho a là j nữa.Nhiều lúc e nghĩ mình chỉ như 2 người bạn thân thôi í chứ chưa đủ để gọi là yêu nhau.ĐỐi w e,e có thể vì anh mà làm nhiều việc nhưng e lại không tháy điều đó từ phía a. Giờ cũng sợ những điều mà mọi ng nói về việc yêu xa và yêu bằng tuổi. Em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.Giờ em cũng cứ để tcảm tự nhiên thôi.Nếu cố gắng mà phát triển tốt thì đẹp nhưng không thì đành chấp nhận.
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Thực sự vẫn chưa quen được với kiểu viết tâm sự thế này.Mong là mỗi ngày vào viết 1 chút thì cách hành văn tốt hơn và viết được nhiều tâm tư hơn ở đây.
  2. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hix, muốn set lại title của topic thì làm thế nào ah. Ai chỉ giúp e đc k ah.E k muốn bị khóa topic đâu.
    Nhân tiện, e tính để title mới : Đang lớn.Hehe nghe chuối chuối,nhưng e thấy đúng cho e hiện giờ.Có ai có góp í j k ah?
  3. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em thấy bảo là cái topic này viết gì thì viết hả
    thế em viết luôn: trời ơi không ngủ được vì cái cốc trà lipton quái quỉ.
    mừ sao từ secret lại sang đang lớn. bác thay tên khác ngay đi. lấy luôn tên tiếng việt là vườn bí mật.
    thế có phải xong không nào
  4. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @ seaky55:oi , dich ra ttiếng Việt thì thấy ngộ ngộ.Vả lại cũng muốn tâm sự nên để "bí mật" nó k hợp .Mấy cảm xúc nè mới mẻ và trong thời kì ẩm ương nên tính để thế.Sau nè đọc lại xem mình thay đổi ra sao.
    Mà,sao uống Lipton lại mất ngủ thế nè@@.Tí mà ngủ đc thì mai vào báo chị xem mấy h ngủ, mấy h dậy náh.CHị áh, uống cafe còn nămg cái ngủ ngay chứ k nói chi Lipton;))
    Được mai_em sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 08/06/2009
  5. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    giờ vẫn còn thức ạ. em mà uống ca fe á. sợ hơn cả say rượu. he he. được cái mấy hồi ôn thi, uống lipton trà sữa là thức đuợc đến sáng. có phải chị không ta? biết đâu mình bị lỗ vốn
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác ko sửa đc thì lên topic dính ở trên cùng kia kìa nhờ mod đổi lại cái tai tờ cho...lên đây t/s đc 1 lúc vui vui lên là từ t/s thành gió thành bão hết ý mờ...
  7. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cái ày.........!
    không đuợc đâu..........!
    không thì............!
    .................!
  8. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước voice w a, chúng mình nc w tâm trạng rất vui. E lại nghĩ nhìu hơn, mong nhìu hơn đến ngày mình gặp nhau.A rồi cũng sang gần nơi e sống.HI vọng và cố gắng!
  9. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trời, thật xấu hổ về thực tế cho sự lười biếng của mình. Sau 1 năm rưỡi mới lại vào viết tiếp những dòng tâm sự của bản thân. Có lẽ cũng do tinh thần ổn định và mạnh mẽ hơn xưa, nên k thấy bí bức khi không nói hay viết ra được. Trong vòng 1 năm rưỡi vừa rồi có hàng đống sự kiện mới nhưng có cái quan trọng là chúng mình vẫn muốn tiếp tục làm couple. Oii cuộc sống thật là hấp dẫn tuy còn bao nhiêu khó khăn, thử thách và những điều bất ngờ đến với mỗi chúgn ta.Chỉ trong vòng 1 năm thôi mà có quá nhiều điều làm mình bất ngờ. Buồn và vui vì rất nhiều chuyện. Gia đình với bố mẹ, em trai luôn là nơi mình tin tưởng và thương yêu rồi tự hào nữa. Nhưng họ hàng, a T, e H làm mình thật buồn.
    A T, có lẽ do a đã chọn 1 con đường k như ý mọi ng, đó k fai là lỗi j.A đc quyền làm những j a cho là hạnh phúc nhưng sao khi làm những việc đó, k nghĩ là các bác sẽ thất vọng.... RỒi cách a và 2 bác cư xử với nhau làm cả nhà thật thất vọng.. Bây giờ a đang cố gắng, mong các bác sẽ sớm đổi ý và chị được sống tmái hơn. E thấy thương chị...
    Còn Hương ơi. Tin về việc e ốm, rồi hỏng 1 bên tai đã làm chị buồn và thương e nhiều. Nhưng rồi lại 1 tin xấu đến, cả nhà quá bất ngờ. Dường như chị thấy mình xa lạ với chính cuộc sống. CHỊ nghĩ chị đang đi lạc ở đâu đó trong giấc mơ vô duyên. Nhưng, ..... đúng là " ai biết được chữ Ngờ " đến với ta lúc nào. E nhiễm bệnh. Nhưng e, chính e cũng không hiểu tại sao........

Chia sẻ trang này