1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Selecao tại World Cup 2010!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 15/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Batista từ lâu đã thế rồi mà, đá ở Roma cũng dự bị suốt. Anh này giờ rất khó xếp vị trí . Tiền vệ thủ thì quá lâu rồi không đá, tiền vệ công thì xử lý kỹ thuật không khéo, kiến tạo yếu , tiền đạo thì cũng không có chỗ.
    Josue thì càng khó hiểu . Quá tiếc cho Motta , đá cả mùa tốt như thế mà Dunga lại bỏ . Có Motta nữa thì cứ gọi là kê cao gối mà ngủ World Cup năm nay :D
  2. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Xem trận đấu tối qua thấy vừa nhạt nhẽo và vừa lo lắng.
    Vắng Kaka, Robinho coi như ko còn phương án tấn công nào cả, chỉ còn bài lật bóng cầu may. Cả trận chả có pha phối hợp trung lộ nào cả.
    Hàng tiền vệ với Alves và cả Maicon bên cánh phải rõ ràng là dẫm chân lên nhau. Ko hiểu thế nào mà ông Dunga lại thích Josue đến như vậy nhỉ, thể lực không và kỹ thuật cũng ko. Còn cả đầu đất Baptista nữa.
    Chú Bastos thì đá như thằng dở hơi.
    Rõ ràng điểm yếu của Brasil chính là phương án tấn công và giải quyết trận đấu trong những trường hợp đối phương đá phòng ngự chặt chẽ, kín kẽ. Và phương án thay thế cho những cầu thủ chính thức.
    Thêm một nỗi lo: J.Ceasar chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.
    WC năm nay từ vòng 1/8 trở đi sẽ rất cân bằng, không có ứng cử viên thực sự, thôi Brasil tập đá penalti dần đi là vừa. May mà vòng 2 chỉ phải gặp Chile. Thôi chờ vào may mắn vậy. He.
  3. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Tình hình các bảng đấu như thế này rất thuận lợi cho Brasil.
    Các trận đấu vòng 1/8 sẽ là:
    1. Uruguay - Hàn Quốc
    2. Mỹ - Ghana
    3. Đức - Anh
    4. Arg - Mexico
    5. Hà Lan - Slovakia
    6. Brazil - Chile
    7. Paraguay - Nhật Bản
    8. Tây Ban Nha - BĐN
    Nếu thắng Chile, Brazil sẽ gặp Hà Lan ở Tứ kết. Nếu thuận lợi sẽ gặp Urugoay hoặc Mỹ ở Bán kết. Gặp Đức hoặc Tây Ban Nha ở CK. Hi. Nếu Mỹ thắng được Uruguay ở Tứ kết thì càng thuận lợi cho Brazil. Các đối thủ của Brazil đều không quá khó đá, Chile, Hà Lan đều là những đội chơi phóng khoáng. May quá. Không phải gặp Arg!
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Gặp Arg có khi càng dễ đá . Cứ con người và lối chơi như hiện tại va nhau thì 5 trận chúng ta thắng đến 3,4 Hàng thủ của Arg giải này cực lởm. Hàng công thì những năm gần đây luôn bị chúng ta bóp chết .
    Nói chung đường vào chung kết rất sáng . Có Hà Lan là đối trọng lớn nhưng không quá đáng ngại khi Robben chưa thực sự bình phục.
    Vẫn đang chờ Robinho bùng nổ ở những trận đấu tới.
    Thời gian gần đây quan sát các tiền đạo Brasil thi đấu thấy có những điểm hơi khác với trước đây.
    Sau khi lách qua 1 hậu vệ đối phương, nếu phía trước là khoảng trống thì lập tức mắm môi mắm lợi băm ngay, kể cả là đang ở ngoài vòng 16m50. Trước đây Romario và Ronaldo đâu có thế ? Khoảng trống xuất hiện như thế thì dí vào tận gôn mà rỉa chứ ? Sút cái kiểu đó cứ ầu ơ đó chỉ dừng lại ở mức độ nguy hiểm thôi. Khá là thất vọng về điểm này.
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 26/06/2010
  5. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, chú cứ nói chủ quan! Dạo này anh Mara có cả bố già Mourinho đỡ đầu thì phải khác chứ! Sợ lắm sợ lắm!
    Quả thật là nhớ những pha làm bàn của Romario, Ronaldo, Rivaldo thật, có cái gì đó thật đặc biệt chỉ riêng người Brasil mới có. Còn giải này thì nhạt nhòa quá.
  6. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đây là điểm đáng lo nhất đấy. Tiền đạo Brazil lần này ko có đẳng cấp lắm. Lịch sử cũng cho thấy đội Brazil chỉ vô địch khi có được tiền đạo siêu hạng.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nhưng lật lại vấn đề khi cả Kaka,Robinho,Elano vào sân cùng lúc thì hệ thống cũng sẽ khác hẳn. Fabio sẽ có người chia lửa cùng.
    Robinho cực kỳ có duyên dưới tay Dunga, đến vòng loại trực tiếp , sẽ là lúc anh tỏa sáng ;-)
  8. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới thấy vị trí của Melo quan trọng đến cỡ nào, từ lúc Josue vào thay bọn Bồ đá khác hẳn. Josue cao 1m69 lại mỏng người đá vị trí đấy đúng là ngang tử huyệt, Bastos hôm qua thì hơi thiếu cơm, còn baptista đá như chấp người thôi đội hình 2 tạm chấp nhận. Hôm qua xem trận TBN vs Chile mới thấy ứng cử viên của chức vô địch bộc lộ hết tất cả các điểm yếu, Chile đá 10 ngưòi mà vẫn ép sân đập tan hàng tiền vệ của TBN, Xavi thì mất hút từ lúc cho Tores ra và thay Fabergas vào mới áp đảo được chút. Thật sự sau trận hôm qua mới thấy TBN không nguy hiểm như...vòng loại , muốn khắc chế TBN không khó chỉ cần đá áp sát cộng kĩ thuật năm nay vị trí tiền vệ trụ của TBN là tử huyệt để các đối thủ khai thác, Busqute thì yếu lại hay mắc sai lầm ngớ ngẩn Aloso thì ham tấn công may mà k có anh già Senna như 2008. Nếu hôm qua mà là trận TBN với Brazil thì TBN phải thua ít là 3 bàn. Trận sắp tới với Chile cũng không thể coi thường vì Chile đá rất tự tin và bình tĩnh không thể coi thường đá ở WC thì đội nào cũng có thể gây bất ngờ nhưng vẫn tin tưởng vào 1 thắng lợi giòn giã cho Selecao 3-0 thôi hehe
    Được hoangbadboy sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 26/06/2010
  9. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ vòng 2 tổ chức ra quán tụ tập xem đi các bác, mấy hôm ra quán toàn gặp bọn fan Anh lợn với bọn fan Ặc hen chán vãi chưởng. Nếu tổ chức xem call e với nhé
    0936 006 589
  10. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Không đẳng cấp so với các tượng đài Ro béo, Ri hay vẩu thôi bác ợ còn so với những tiền đạo hiện tại của thế giới thì chẳng thua thằng nào, đừng lo xa xôi như thế có thể việc việc dứt điểm luôn xem không sướng mắt nhưng bóng đá bây giờ lúc nào cũng có hậu vệ kè kè khó phô diễn kĩ thuật hơn nhưng quan trọng là hiệu suất ghi bàn cái này mới đáng quan tâm nì
    Fabiano và chiếc áo số 9 huyền thoại
    24-06-2010 | Nate River | 0 phản hồi »
    Trước Fabiano, vị trí số 9 gắn liền với Người ngoài hành tinh Ronaldo. Ở World Cup 2006, Ronaldo đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu số 1 hành tinh, với 15 bàn tất cả. 4 năm trước đó ở Viễn Đông, Ronaldo là chân sút số 1 của World Cup 2002 với 8 bàn tất cả. Trận CK với Đức, anh đã lập cú đúp và giúp Brazil lần thứ 5 bước lên đỉnh cao thế giới. Năm 1998, người ta cho rằng nguyên nhân khiến Brazil thất bại trong trận CK với Pháp là vì vấn đề sức khỏe của Ronaldo. Năm nay, lần đầu tiên trong vòng 16 năm, Ronaldo không có mặt ở World Cup. Nếu Brazil thất bại, tức không thể vô địch, tên tuổi của Ronaldo sẽ được nhắc đến.
    4a26847110e7c78a9165e84ee3c9030a Fabiano và chiếc áo số 9 huyền thoại
    Luis Fabiano, ảnh Reuters
    Trước Ronaldo là Romario ở World Cup 1994. Lối chơi của Romario khác hẳn Ronaldo. Nhưng giữa họ vẫn có điểm chung: chân sút hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới và từng đưa Brazil lên đỉnh. Năm 1994, Romario được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Cũng trong năm đó, anh nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ronaldo thậm chí từng 3 lần nhận giải thưởng này.
    Người ta thường nghĩ rằng, chân sút số 1 của Brazil phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Như trường hợp của Romario và Ronaldo. Vậy Fabiano có gì? Hai chiếc Cúp UEFA với Sevilla? Quá nhỏ bé! Danh hiệu Vua phá lưới Confederations Cup 2009? Nên nhớ, đó chỉ là giải đấu nặng tính giao hữu mà thôi. Chẳng có Quả bóng vàng nào cho Fabiano. Chẳng có vị trí nào trong tốp cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Về mặt thương hiệu, Fabiano kém xa nhiều đồng đội khác, như Kaka, Robinho hay Maicon. Không có CLB nào sẵn sàng trả 40 triệu euro để mua anh như Barca đã làm với chân sút số của Tây Ban Nha là David Villa. Fabiano cũng chẳng khoác áo các CLB danh tiếng thường gắn liền với các chân sút Brazil như Real, Barca hay 2 đội bóng thành Milan.
    Nhưng có lẽ ít người để ít rằng, hiệu suất ghi bàn của Fabiano trong màu áo Brazil chẳng kém gì các chân sút huyền thoại. Ronaldo ?obéo? ghi 62 bàn từ 97 lần khoác áo Brazil, với hiệu suất 0,63 bàn/trận. Fabiano ghi 25 bàn từ 36 trận khoác áo Brazil, có hiệu suất là 0,7 bàn/trận. Rõ ràng, Fabiano hơn hẳn Ronaldo về hiệu suất. Tất nhiên, đẳng cấp của tiền đạo không chỉ được đánh giá qua hiệu suất. Ronaldo xuất sắc còn vì anh biết cách tỏa sáng ở những trận cầu lớn, những giải đấu lớn, như 2 bàn vào lưới Đức năm 2002. Tại Nam Phi, Fabiano sẽ có cơ hội để được sánh ngang với Ronaldo.
    Fabiano cũng là tấm gương phản chiếu hình ảnh Brazil dưới thời Dunga. HLV này vốn không cần coi trọng thương hiệu, không cần coi trọng tên tuổi, ngôi sao. Ông chỉ cần hiệu quả, chỉ cần chiến thắng của đội bóng. Fabiano rất phù hợp với tư duy ấy của Dunga. Tài năng của Dunga sẽ được nhìn nhận khi Brazil bước lên đỉnh cao thế giới. Cũng như đẳng cấp của Fabiano sẽ được đánh giá cao khi anh ghi bàn và giúp Brazil lần thứ 6 giương cao Cúp Vàng. Tên tuổi, thương hiệu sẽ được tạo nên từ khoảnh khắc đó.
    Được hoangbadboy sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 26/06/2010

Chia sẻ trang này