1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Semi-Final : Manchester United - Bayer Leverkusen

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi reddevils, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước MH cứ tưởng là MU phải đá sân khách trước nên chỉ dám đoán một bàn cách biệt . Nếu MU chơi sân nhà thì ít nhất phải thắng hơn 2 bàn, như thế mới đủ cho trận lượt về. MU nhà ta hay sài sang, dẫn bàn trước là ít chịu phòng ngự. Hay nói đúng hơn là phòng ngự kém khi bị sức ép. Cứ xem trận gặp Leeds thì biết.
    Nên để các fan yên tâm thì chỉ có cách thắng thật to.
    MaiHuong
  2. dolphinmelody

    dolphinmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    aNhDaYnEcUnG
  3. shevchenko2002

    shevchenko2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    M.U - Leverkusen : 1-0
    Sheva[/size=9]
  4. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , MU : 2 - Beyer : 0 . Đây mới là tỷ số đẹp và chắc chắn cho MU ở trận lượt về . Cầu trời cho điều con nghĩ là sự thật .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  5. caspervietnam

    caspervietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    MU sẽ thắng, đó là điều tất yếu. Nhưng thắng thế nào và mấy bàn thì còn phải chờ đã.
    Nistelrooy hiện có phong độ làng nhàng, không thật sự xuất sắc nhưng cũng không thể thiếu. Đáng tiếc, dù anh tránh chấn thương rất tốt nhưng vẫn chưa bằng Cantona. Vì vậy một chấn thương của Nis sẽ là một tai họa cho MU.
    Trái lại Giggs đang ở đỉnh cao nhất của mùa bóng. Không chỉ thể hiện được khả năng của mình, anh còn truyền cảm hứng cho đồng đội. Nicky Butt cũng vậy, anh làm chúng ta quên mất sự lo lắng khi Keane chấn thương.
    Tôi không tin MU sẽ dốc sức đá từ đầu. Tuy nhiên nếu tỷ số được mở sớm (như trận gặp Chelsea), chúng ta sẽ được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá tấn công. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi Leverkusen vỡ trận, một điều rất khó đối với một đội bóng Đức.
    Hy vọng MU sẽ không dính thêm một thẻ vàng hay chấn thương nào nữa.
    MU sẽ thắng 2-0
    Casper love KT
  6. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, vậy là MU bị cầm hoà trên sân nhà
    MU thất thế

    Leverkusen một lần nữa chứng tỏ họ là khắc tinh của các đội bóng Anh tại Champions League năm nay khi hòa 2-2 với MU, ngay tại sân Old Trafford ở bán kết lượt đi. Với kết quả này, đội quân của HLV Toppmoeller đã giành lợi thế không nhỏ trước ngày tái ngộ tại Đức vào tuần tới.
    Đội bóng hiện dẫn đầu giải Bundesliga đã chặn đường vượt qua vòng đấu bảng thứ hai của Arsenal, tiếp đó loại Liverpool ở tứ kết. Và giờ này, họ đang ăn mừng cơ hội tiến gần tới trận chung kết, diễn ra ngay tại quê hương của ngài Alex Ferguson - Glasgow (Scotland). Nói Leverkusen ăn mừng có vẻ hơi sớm. Nhưng nếu MU tiếp tục chơi rệu rã như đêm thứ tư, các tuyến đều thi đấu dưới sức, họ khó có thể lật ngược thế cờ tại sân BayArena ở trận lượt về. Để vào được trận tranh Cup, MU sẽ phải thắng hoặc hòa với tỷ số cao (từ 3-3 trở lên).
    HLV Ferguson đã để Giggs hộ công cho Nistelrooy và kéo Solskjaer xuống đá ở vị trí tiền vệ trái. Ở tuyến giữa của MU, Paul Scholes và Butt hình thành cặp tiền vệ trung tâm, còn Veron được giao trọng trách bên hành lang phải. Phía Leverkusen chỉ cắm mình Berbatov, nhưng Ballack, Schneider, Basturk luôn dâng khá cao để hỗ trợ cho tiền đạo người Bulgaria.
    MU không thể áp đặt thế trận, nhưng đã tạo được tới hai cơ hội ngon ăn chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên. Sau quả câu bóng ở trung lộ của Paul Scholes, Giggs đánh đầu để Nistelrooy tiếp bóng cận thành chệch cột dọc. Tiếp đó, từ quả căng ngang của G. Neville bên cánh phải, lại chính Nistelrooy vô lê chệch khung thành từ cự ly chừng 7 m. Phút 15, G. Neville bị chấn thương phải rời sân và nhường chỗ cho em trai Phil Neville. Theo chẩn đoán ban đầu, G. Neville bị gãy xương bàn chân sau pha va chạm với Ze Roberto. Phút 25, HLV Ferguson ôm đầu tiếc nuối khi chứng kiến Solskjaer đỡ ngực ở gần vạch 16m50, và sút không trúng đích.
    Sau nhiều cơ hội bị lãng phí, MU đã có bàn mở tỷ số ở phút 29. Paul Scholes chuyền bổng như đặt ở gần giữa sân cho Nistelrooy. Tiền đạo người Hà Lan khống chế bằng ngực bên hành lang phải và dốc bóng đến gần biên ngang trước khi đưa bóng vào khu cấm địa bằng chân phải. Solskjaer lập tức co chân sút khiến bóng đập người hậu vệ Zivkovic và bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Butt. Các fan hy vọng bàn phá vỡ thế quân bình sẽ giúp MU chơi hưng phấn hơn và nắm thế thượng phong. Nhưng Leverkusen đã không hề bị choáng, và chính là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ đã khiến cổ động viên, Ban huấn luyện đội chủ nhà thót tim trong pha hãm thành ở phút 33. Tiền vệ phòng ngự Ramelow thực hiện đường chuyền dài chính xác bên sườn phải để Berbatov vượt qua hai hậu vệ MU và đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc. Chỉ hai phút sau, MU đáp trả bằng pha tấn công ở cánh trái. Giggs mớm bóng cho Silvestre qua mặt Ramelow và sút rất căng ở góc hẹp, buộc thủ thành Butt phải trổ tài cản phá. Trước giờ nghỉ chừng 5 phút, thủ môn Barthez đã đứng yên khi Basturk đột phá và dứt điểm sạt cột dọc.

    Beckham ngồi nhìn đồng đội thi đấu.
    Sang hiệp hai, hàng tiền vệ của MU tiếp tục đánh mất khu trung tuyến. Riêng Veron thì chơi cực kỳ uể oải, thậm chí có lúc cầu thủ người Argentina này chỉ đi trên sân. Về cuối hiệp, Ferguson buộc phải tung Roy Keane chưa hoàn toàn bình phục chấn thương vào sân để củng cố tinh thần toàn đội. Nhưng khả năng cầm bóng của MU cũng chẳng được cải thiện là bao. Phút 62, Ze Roberto đổi cánh chính xác cho Schneider. Tiền vệ này chuyền cắt mặt khung thành từ bên phải để Ballack thoải mái sút bằng chân trái, quân bình 1-1. Nhưng niềm vui của HLV Toppmoeller và Leverkusen chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Nistelrooy dốc bóng bên sườn phải, băng sâu vào khu cấm thành và bị Ze Roberto đốn ngã. MU được hưởng phạt đền. Và Nistelrooy đã lạnh lùng sút sệt vào sát cột dọc, nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bàn thứ 10 của tiền đạo người Hà Lan tại Champions League mùa này.
    Phút 71, Neuville được tung vào sân thay Berbatov. Phút 72, Giggs đánh gót để Veron kết thúc rất căng ở khoảng cách 18 m. Nhưng thủ thành Butt đã xuất sắc bay người phá được. Trước khi trận đấu chấm dứt 15 phút, các hậu vệ của MU lại mắc lỗi vị trí, tạo khoảng trống để Ballack đưa bóng dễ dàng vào giữa khung thành. Blanc đã cản được nỗ lực dứt điểm đầu tiên của Neuville. Nhưng bóng đến chân Basturk. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ sút rất căng đập người một cầu thủ MU. Bóng tiếp tục luẩn quẩn ở gần điểm phạt đền, và Neuville đã không cho Barthez cơ hội trổ tài bằng cú sút rất căng ấn định kết quả 2-2.
    Đội hình thi đấu:
    MU: thủ môn Barthez - hậu vệ Gary Neville, Blanc, Brown, Silvestre - tiền vệ Veron, Butt, Scholes, Solskjaer - tiền đạo Giggs, Nistelrooy.
    Dự bị: Carroll, Irwin, Phil Neville, Keane, Forlan, Stewart, O'Shea.
    Leverkusen: thủ môn Butt - hậu vệ Zivkovic, Lucio, Nowotny, Placente - tiền vệ Ze Roberto, Basturk, Ramelow, Ballack, Schneider - tiền đạo Berbatov.
    Dự bị: Juric, Babic, Kirsten, Vranjes, Sebescen, Neuville, Kleine
    MaiHuong
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói có bao giờ sai đâu , nói trước bước không qua , các bác đã dự đoán phải cho nó có logic 1 chút chứ
  8. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    He he , hơi đáng tiếc ,đúng chỉ tiêu 2 bàn nhưng mà cũng bị thủng lưới 2 bàn ! Mong là trận lượt về là sẽ ổn thoả với tỉ số 0-1 hehe MU lại vào chung kết ! MU vẫn thắng trên sân khách mà !
    ------------------​

    Người ta không làm được việc lớn lao , người ta chỉ làm được việc nhỏ với trái tim lớn lao ..

  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện xin báo cho các bác một tin buồn khác đó là 1 trận đấu diễn ra trước chúng ta 1 giờ đồng hổ Arsenal-WestHam United tỉ số là 2-0
    All for you
  10. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hey, chán quá là chán. hôm qua em xem mà bực hết cả người. Ui giời Veron ới ời, hic....Trên sân của nó liệu có qua 0 nhỉ? Hơ, anti chắc đang ăn mừng ầm ĩ...
    chips bướng

Chia sẻ trang này