1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Semi-Final : Manchester United - Bayer Leverkusen

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi reddevils, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, công nhận là buồn thật, hôm nay ngồi chờ mãi cho tới 1h45 để xem MU (tỉ số thôi), gần được tới giờ thì bị bà director gọi đi take class cho học kì sau. Vui vẻ vì mình chọn được class vừa nhẹ nhàng lại nhiều cre***, cứ tưởng về tới nhà sẽ vui hơn, ai ngờ về tới nhà vui thì chẳng thấy đâu bị 1 trận mưa to tướng ướt hết, đã thế vừa bật cửa sổ windows thấy ngay cái kết quả, buồn quá đi mất, hi vọng trận lượt về MU đá khởi sắc hơn.

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    tất cả các fan của MU đang trông chờ 1 cuộc lội ngược dòng như hồi cách đây 3 năm trước juven.Nhưng mà tình thế hiện nay đã hoàn toàn khác so với 3 năm trước.những người đóng góp 3 bàn cho MU hồi ấy giờ chỉ còn mỗi đội trưởng R Keane là còn thi đấu cho mu (ko nói W York làm gì) .becks người chuyền 2 bàn quyết định cho MU thì chấn thuơng ko đá đuợc trong khi đó hậu vệ cánh phải Gery người chuyền đường bóng chính xác tới từng mm cho andy cole thì mới bị gãy chân (giống y hệt như becks cơ hội dự WC của anh chấm dứt từ đây)
    trong khi đó theo em thì MU xa sút như hiện nay 1 phần là do đội hình hai của MU ko mạnh như những năm trước điều này thể hiện rõ nhất trong trận gặp Byer .nhớ lại cách đây 3 năm MU sở hữu những 4 tiền đạo đẳng cấp TG vậy mà bây giờ chỉ còn hai (trong trận hôm qua hai tiền đạo Mu hoạt động như 1 cái bóng của mình).va cả trường hợp của Veron tiền vệ này xứng đang bị thay ra ngay từ hiệp 1 nhưng ai sẽ là người vào thay anh.Chấn thương của Gary làm cho tuyến phải của mu gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về (theo em được biết hiện nay mu ko có 1 hậu vệ cánh phải thực thụ nào.Philip thì đá làng nhàng ,trong khi đó hậu vệ Irwin thì quá già rồi).phía trước mu là rât khó khăn.cơ hội lọt vào trung kết khoảng 25% ko hơn.nhưng biết đâu được mu vốn tạo nhiều bất ngờ,hay chơi hay khi bị dồn đến chân đường cùng điều này thể hiện rất rõ trong mấy trận gần đây ở PL .dù sao cũng chúc cho MU lọt vào trung kết cho bóng đá Anh được thơm lây.hi vọng là thế
    pretty
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Kean đã trở lại , chúng ta tin tưởng sẽ có 1 trận MU- leverkusen giống trận MU - Junventus cách đây 3 năm .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  4. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, BL không fải là đội dễ bắt nạt, & ở đây là Champion League, thật khó khăn! BL thi đấu không hay lắm, nhưng vẫn đã đạt được mục tiêu cần thiết : ghi bàn trước 1 MU thi đấu rời rạc, thiếu sức sống, ---> tỷ số hoà 2 - 2.
    MU trận này chơi với đội hình 4-4-1-1, với Giggs chơi ngay sau Nistelrooy & Solskjaer chạy cánh trái; R.Keane trở lại trên ghế dự bị & vào sân ở hiệp 2. Đội hình MU ra sân như sau :
    Barthez - Sylvestre / Brown / Blanc / G.Neville - Solskjaer / Butt / Scholes / Veron - Giggs - Nistelrooy
    Hiệp 1 diễn ra khá suôn sẻ cho MU; họ đá rất nhuyễn, tạo được nhiều sức ép, nhưng cũng bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn.
    Phút thứ 10, 1 cú chuyền dài từ giữa sân của Scholes bay thẳng đến Giggs, Giggs chuyền bóng khéo léo bằng đầu sang cho Nis đối mặt thủ môn, 1 cú sút cực mạnh nhưng chẳng làm được gì, , trước đó Nis còn sút vọt xà từ cự ly có 7, 8m, chán ghê! Phút 24, Nis đánh đầu cho Solskjaer, anh này chơi ngay 1 fát demi volê rất hiểm, Butt bó tay nhưng bóng chệch tý xíu,...
    Phút 29, Nis có bóng bên cánh fải, sau vài cú đảo, anh chuyền căng vào bên trong, Sol nhanh chóng có mặt đá bồi. Bóng đập người Zivkovic đổi hướng & tỷ số là 1-0,
    BL vốn cũng rất lỳ, họ đáp trả bằng nhiều fa xuống bóng nguy hiểm : 1 cú sút 25m của Ballack, Berbatov có quả đội đầu cực ác, Barthez & mấy chục nghìn khán giả (cả em nữa, ) chết đứng nhưng may mắn, bóng chệch khung trong gang tấc,... hờ !!!
    Cũng trong hiệp 1, sau 1 fa chuồi bóng, G.Neville fải lên cáng rời sân & lãnh thông báo chết người "broken a bone in his foot". MU lại mất thêm 1 vị trí quan trọng nữa bởi chấn thương, . Ác thật!
    Những tưởng, MU sẽ chơi thoải mái & hưng phấn với lợi thế 1 bàn. Nhưng không! hiệp 2 thật tồi tệ. MU chơi rời rạc & xuống sức nhanh chóng :
    Hàng tiền vệ, Veron thi đấu chậm chạp, kiểu cọ & chẳng có hiệu quả gì; mém nữa báo hại đồng đội sau 1 cú chuyền rất điệu (lại còn bỏ cơ hội sau cú chuyền rất đẹp của Giggs nữa chứ). Scholes (bị thay bởi Keane), Giggs chơi mờ nhạt. Chỉ có Butt chơi khá hay, truy cản bóng rất tốt.
    Ở tuyến trên, Nis thi đấu kém may mắn, thường xuyên mất bóng. Tuy nhiên, anh cũng kịp ghi bàn thứ 10 tại CP năm nay. Sau khi bị Ze Roberto móc giò, Nis tự tin tung cú sút mạnh & hiểm từ chấm 11m. Hết!
    Hàng hậu vệ bộc lộ những sơ hở tai hại từ cả 2 cánh. P.Neville thường hụt hơi trước những fa đua tốc độ, khéo léo của Basturk. Sylvestre lắm quả chuyền hỏng rất nguy hiểm. Bàn gỡ 1-1 chứng minh tất cả : bóng được tạt từ cánh trái ---> cánh fải, cánh fải ---> giữa, & Ballack 0 biết ở đâu chui ra, nhào vô sút tung lưới Barthez, Bàn thứ 2 của BL cũng đến từ sai lầm của hàng thủ MU : lộn xộn, phá bóng 0 tốt để Neuville sút cận thành gỡ hoà lần nữa.
    Quá chán fong độ của P.Neville, Ferguson thay anh bằng bác già Irwin. Đưa cả Keane vào để bớt lo. hehe, còn Veron trận này vì chơi 0 nổi bật lắm, lại hay màu mè mém báo hại đồng đội ---> bị bác Huy béo "hăm dọa" nghe rất tức cười : "Nếu vẫn cố tình chơi vật vờ, anh sẽ phải hối tiếc với bàn tay sắt của Ferguson. Sẽ phải ngồi dự bị mút mùa, 0 được thi đấu nhưng cũng chẳng chạy thoát đi đâu",
    Tóm lại, trận này MU chơi dưới sức mình, đặc biệt là hiệp 2 hàng thủ khá lỏng lẻo. Cũng 0 trách được, nó là ảnh hưởng 0 thể tránh khỏi do lịch thi đấu quá dày, gấp gáp. Thất vọng nhưng không tuyệt vọng, c/ta vẫn còn 90' trên sân Arena. Chỉ cần hơn BL 1 bàn. MU đặc biệt nguy hiểm khi bị dồn vào chân tường,
    hì, lâu lâu đoán tỷ số 1 fát mà sai bét nhè, chán vật! các bác thông cảm nhé, TTVN lại bệnh nữa + em ngủ bù nên bây giờ mới post bài.
    Còn tại EPL, Ars sau trận thắng WestHam tối qua giờ đã hơn MU 5đ. Nguy thật!
    reddevils
  5. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    quả thực là MU đá chán trận vừa rồi quá.tui thấy tức ơi là tức.sân nhà mà cứ ghi bàn song là quay về phòng thủ thật không giống bình thươìng chút nào.tuy nhiên vẫn còn hy vọng vào trận sau.nhất định MU sẽ chiến thắng.
    MU vô địch


    FRANCOLIN


    410 vô địch
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    3 nỗi thất vọng của MU.
    -thứ nhất là Giggs:
    Phụ lòng trông đợi của mọi người.Không tạo được áp lực cần thiết,hay mất bóng,chuyền hỏng...một phần do bị xếp đá sai vị trí.
    -thứ 2 là Veron:
    Không muốn nói gì hơn nữa.Chỉ còn một câu:"đá như ***!"
    -thứ 3 là Ferguson:
    Trận thua này lỗi chính là do Fergi.
    +sắp xếp đội hình quá "vớ vẩn": biết BL mạnh ở 2 cánh,nhưng lại xếp đội hình co cụm vào giữa.MU coi như không có tiền về cánh!Giggs đá tiền đạo,Ole đá trái,phải không có ai....không thể hiểu nổi?Biết BL mạnh cánh thì phải tăng cường sức ép bên cánh thì mới giảm sức ép cho chính mình,nay lại....3 tiền vệ trung tâm chạy dè lên nhau,3 tiền đạo mất liên lạc,MU bị chia thành 2 phần.
    +không có điều chỉnh: bị động! MU hoàn toàn bị động.Fergi ngồi im,không có phản ứng.Hiệp 2,các cầu thủ MU co về sân nhà,rối loạn,chỉ biết phá bóng và phá bóng.Các cầu thủ MU loay hoay không biết tấn công thế nào,vì quá lạ lẫm với vị trí của mình.Chưa bao giờ thấy MU đá thiếu sinh khí như thế.Thằng *** Veron thì đứng im,rồi nhảy tránh bóng!???miẹ...2 thầy trò nhà này cho nghỉ hưu sớm!
    hàaaaaaa.......đã buồn càng buồn hơn....hic...hic....

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  7. Qnboy

    Qnboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Còn cả 90 phút lưọt về nữa mà,lo gì.
    CID
  8. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Híc Híc !!! một đêm buồn .hôm nay em ko ăn được cơm các bác à .
    Hôm wa ko hiểu Nis đá kiểu gì nữa ,cả VEron nữa ,buồn wá đi !!!
    Tất cả giờ đây anh mang vào vào một giấc mộng
    Một giấc mộng yêu thương không trọn vẹn
    Nhưng cũng để anh sống nốt những ngày còn lại
    Ôm nỗi sầu cô đơn ....
  9. caohoc

    caohoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Mua nay MU cua cac ban chac chan se doat duoc 2 chuc vo dich.
    1: Vo dich ve so luong cau thu bi chan thuong
    2: Vo dich ve so luong co dong vien nhung nguoi cha hieu biet gi ve bong da ca.
    Arsenal se gianh duoc giai vo dich quoc gia nuoc Anh roi con Champion leage khi Bec. va Keane co van de hi hi MU nha cac anh chi con cua cho den mua sau thoi. Chuc cac fan MU co mot giac mo dep vao mua bong 2002 2003.
    Goodbye

  10. quyenlonelyman

    quyenlonelyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Manchester bị cầm hoà trên sân nhà đáng buồn .
    Lượt về sẽ rất khó khăn nhưng tôi hy vọng Manchester sẽ biết vượt qua khó khăn đúng lúc .
    Chúc toàn thể cầu thủ gặp may mắn trong trận lượt về .
    Một người hâm mộ Manchester

Chia sẻ trang này