1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Semi-Final : Manchester United - Bayer Leverkusen

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi reddevils, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungcuong6597

    hungcuong6597 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [pink]
  2. hungcuong6597

    hungcuong6597 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế nào MU cũng vô địch nam nay thôi .....tai vì o giải trong nước hết cơ hội đoạt cup rồi.........Tối nay MU sẽ thắng BL 3_1...hehe
    [pink]
  3. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng mọi chuyện thuận lợi cho Mu của chúng ta.

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  4. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    mu-lev:2-1
    Mai là...một ngày mới...​
    WHAT MUST BE MUST BE!
  5. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Theo em các bác ko nên nói trước mọt điều gì,bởi vì "nói trước sẽ ko bước được qua".Chúng ta cứ mong một kết quả tốt nhất sẽ tới với MU.Nhưng em vẫn tin MU sẽ vô địch.MU cố lên.
    Are you stylish
  6. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Leverkusen sẽ trút giận ở trận gặp MU?
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2002/04/3B9BB976/
    reddevils
  7. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Ballack có thể vắng mặt trong trận gặp MU
    Ngôi sao của Bayern Leverkusen đã bị chấn thương mắt cá chân trong trận thua Nuremberg 1-2 tại Bundesliga, cuối tuần qua. Nhiều khả năng Michael Ballack sẽ bỏ lỡ cuộc đón tiếp MU trên sân nhà, ở bán kết lượt về Champions League, vào ngày mai.
    ??oTôi không biết là cái gì làm tôi đau đớn hơn, thất bại hay vết thương???, cầu thủ 25 tuổi chua chát nói. Với kết quả này, Leverkusen đã bị Borussia Dortmund đánh bật khỏi ngôi đầu bảng, trong khi giải nội địa chỉ còn một lượt đấu nữa là kết thúc.
    Bị Tomasz Kos của Nuremberg đốn ngã, nhưng Ballack vẫn thi đấu đủ 90 phút. Ngay sau trận đấu, tiền vệ người Đức đã được đưa tới bệnh viện để chụp X-quang. Anh là người ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 trong trận bán kết lượt đi với MU tuần trước, giúp đại diện cuối cùng của Bundesliga ở Cup C1 giành lợi thế với trận hòa 2-2 trên sân khách.
    Reiner Calmund, Giám đốc điều hành Leverkusen, cho rằng đội nhà thua là do quá mệt mỏi và nhiều cầu thủ bị chấn thương. ??oMặc dù gần như kiệt sức, chúng tôi vẫn tấn công trong suốt hiệp hai. Nhưng may mắn lại không đứng về phía Leverkusen. Thậm chí đến cột gôn cũng từ chối bàn thắng của chúng tôi???, ông nói. Tuy nhiên, Calmund khẳng định rằng, sân BayArena vẫn tiếp tục cố gắng và sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất, sau khi chơi với phong độ nổi trội suốt năm nay.
    Mật độ thi đấu dày đặc trong tháng qua quả thực đã phá hoại sức lực của các cầu thủ Leverkusen, khiến đội bóng rơi vào cảnh thiếu thốn lực lượng trầm trọng. Trong trận đấu với Nuremberg, tiền đạo Oliver Neuville phải vào sân thay người trong hiệp hai, mặc dù ngón chân gãy vẫn chưa lành hẳn. Thủ quân Jens Nowotny thì cần một mũi tiêm giảm đau mới có thể thi đấu hết trận, bởi anh vẫn đang bị chấn thương mắt cá và háng hành hạ.
    Mai Liên (theo Onefootball)
    reddevils
  8. beckham0910

    beckham0910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Với thất bại trước Nuremberg hôm thứ bảy, đội quân của HLV Toppmoeller đã bị đẩy xuống đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Bundesliga khi giải chỉ còn đúng một vòng. Vì thế, toàn CLB hạ quyết tâm gỡ lại danh dự ở trận tiếp MU tại bán kết lượt về Champions League, trên sân BayArena vào đêm nay.
    Mới tuần trước, Ban huấn luyện và các cầu thủ Leverkusen đã thừa nhận mục tiêu lớn nhất của họ ở mùa giải này là đoạt bằng được chức vô địch nước Đức. Chỉ có vậy, họ mới có thể buộc các CLB mạnh khác như Bayern Munich, Dortmund... phải ngừng chế giễu. Khi đó, Leverkusen hơn Dortmund 2 điểm và đã thống trị giải Bundesliga trong 9 tuần liền. Nhưng giờ này, giấc mơ đoạt đĩa bạc lần đầu tiên trong lịch sử của Leverkusen xem ra khó thành hiện thực. Thậm chí, nếu cứ thi đấu tại giải nội địa với phong độ như vừa qua, họ có thể đánh mất cả vị trí thứ hai vào tay Bayern Munich (Leverkusen 66 điểm, kém Dortmund 1 điểm và hơn Bayern 1 điểm). Chính Giám đốc thương mại Reiner Calmund - người đã gắn bó với CLB này suốt hai thập kỷ qua ?" cũng phải thừa nhận: ?oThất bại trước Nuremberg chẳng khác nào việc Leverkusen đã bị dính đòn knock-out. Chúng tôi như gục ngã xuống đất, và trái tim thì đau nhói?. Vì thế, Leverkusen chắc chắn sẽ dốc toàn lực cho đấu trường châu Âu, mà trước mắt là cuộc tái ngộ MU. Chiến thắng chung cuộc trước một cựu vô địch Champions League (nếu xảy ra) sẽ giúp họ hưng phấn hơn ở ngày thi đấu cuối cùng của giải quốc gia, đồng thời sẽ là thứ giải sầu nếu trắng tay ở mùa giải này.
    Sự quyết tâm của Leverkusen, cộng với lợi thế hai bàn mà họ có được trong trận hòa 2-2 tại sân Old Trafford hôm thứ tư trước sẽ khiến MU gặp nhiều khó khăn vào đêm nay. Thành tích thi đấu trên sân nhà của Leverkusen ở mùa giải này cũng rất tốt: trong tổng số 115 bàn ghi được trên tất cả các mặt trận, có tới 69 bàn được thực hiện trên sân nhà. Tuy nhiên, cú sốc ở giải Bundesliga có thể sẽ khiến các cầu thủ Leverkusen thi đấu với tâm lý bất ổn.
    MU cũng yếu thế hơn Arsenal trong cuộc đua tranh tới chức vô địch giải Ngoại hạng, và xem ra khó có thể san bằng cách biệt 5 điểm ở hai vòng còn lại. Nhưng họ không phải chịu áp lực vì thành tích tại giải trong nước lớn như Leverkusen, bởi MU đã liên tiếp đăng quang ở mấy mùa giải qua. Cũng chính vì vậy, HLV Ferguson đã cho hơn nửa số cầu thủ trụ cột nghỉ dưỡng sức trong trận thắng Ipswich hôm thứ bảy. Với MU, thành tích tại Champions League là ưu tiên hàng đầu ở mùa giải này. Vì thế khát vọng chiến thắng của họ sẽ được dồn cả cho trận cầu đêm nay. MU bị thủng lưới trên sân nhà. Đó là bất lợi không thể phủ nhận. Nhưng MU cũng có đủ khả năng ghi nhiều bàn trên sân đối phương. Trong 9 trận vừa qua tại đấu trường châu Âu, các nhà đương kim vô địch nước Anh đều có bàn thắng.
    Tinh thần của các cầu thủ của MU còn đang lên rất cao, sau khi HLV Ferguson và đội trưởng Roy Keane nhắc lại kỷ niệm đẹp ở bán kết Champions League năm 1999 ?" mùa giải mà họ trở thành nhà vô địch. Khi đó, MU cũng rơi vào cảnh tương tự như hiện nay ở cuộc đối đầu với Juventus. Nhưng đội bóng áo đỏ đã thi đấu tuyệt vời tại thành Turin trong lượt về nhờ bản lĩnh vững vàng, và được khui champagne ăn mừng ngay trên đất Italy. Với riêng Roy Keane, nếu coi hai lượt bán kết chỉ là một trận đấu, thì cả Leverkusen và MU đều có cơ hội ngang nhau ở hiệp còn lại. Chính vì vậy, báo giới châu Âu còn gọi trận Leverkusen ?" MU là cuộc chiến tâm lý. Đội nào tập trung hơn, kiên cường hơn sẽ cầm chắc phần thắng.
    Nhưng ngoài bản lĩnh trận mạc, việc Leverkusen hay MU sẽ lọt vào trận tranh Cup còn phụ thuộc vào đấu pháp, nhân lực mà hai HLV Toppmoeller và Ferguson sử dụng đêm nay. Ở lượt đi, Leverkusen đã giành quyền sở hữu bóng và gây áp lực đáng kể ở hiệp hai là nhờ bố trí tới 5 tiền vệ. Trong số đó, Ramelow và Basturk được chỉ định làm nhiệm vụ bẻ gãy các đợt tấn công từ trung lộ, Ballack điều nhịp, còn Ze Roberto và Schneider thì càn quét ở hai hành lang. Trong khi đó, tuyến giữa của MU vẫn chỉ có bốn người như thường lệ, nhưng lại mất hai trụ cột là Keane và Beckham. Veron được kéo sang phải đá thế Beckham, nhưng anh không hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên lui vào giữa và tạo ra nhiều khoảng trống cho Ze Roberto hoạt động. Phil Neville (vào sân thay anh trai Gary bị chấn thương ở hiệp một) không có một đường lên bóng nào ra hồn ở sườn phải. Việc đẩy Giggs lên đá cặp tiền đạo cùng Nistelrooy, và kéo Solskjaer xuống đảm nhiệm cánh trái cũng không đạt hiệu quả như mong đợi: sức ép lên hàng thủ đối phương không cao, sức tấn công bên trái yếu đi, nhường quá nhiều đất cho Schneider tung hoành. Hàng phòng ngự của Leverkusen tiếp tục bộc lộ nhiều điểm yếu ở trận đó. Nhưng các hậu vệ của MU cũng không khá hơn.
    Đêm nay, MU vẫn thiếu Beckham và G. Neville. Nhưng tuyến tiền vệ và hậu vệ của họ nhiều khả năng sẽ mạnh hơn lượt đi, do Roy Keane đủ sức xung trận từ đầu, và trung vệ Johnsen đã hoàn toàn bình phục chấn thương để chơi bên cạnh Blanc. Với quân số hiện có, Ferguson có thể sẽ xếp Keane đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Paul Scholes, đẩy Solskjaer lên chơi tiền đạo và trả Giggs về tuyến giữa. Veron, dù không hoàn thành nhiệm vụ ở lượt đi, có lẽ vẫn được bố trí ở cánh phải, trừ phi HLV Ferguson chọn giải pháp để Paul Scholes sang đá bên hành lang này.
    Nếu Ballack kịp bình phục chấn thương nhẹ gặp phải trong trận đấu ở giải Bundesliga hôm thứ bảy, phía Leverkusen sẽ ra quân với dàn cầu thủ giống như lượt đi. Và do chỉ cần hòa với tỷ số thấp hơn 2-2 là loại được MU, HLV Toppmoeller có lẽ sẽ lại áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-5-1 như khi thi đấu trên sân Old Trafford. Đội hình này giúp họ chắc chắn hơn trong phòng thủ, và rất mạnh khi triển khai hãm thành. Leverkusen chỉ cắm mình tiền đạo Berbatov. Nhưng cầu thủ người Bulgaria không hề đơn độc ở tuyến trên, bởi Ballack, Schneider, Basturk luôn dâng khá cao để hỗ trợ.
    Nhà cái William Hill cũng đánh giá cơ hội chiến thắng vào đêm nay của hai đội là ngang nhau. Họ đưa ra tỷ lệ cược 1x2,50 (nếu thắng) cho cả MU và Leverkusen. Khả năng hòa rất khó xảy ra. Vì vậy, William Hill đưa ra tỷ lệ cược 1x3,10.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Leverkusen (4-5-1): thủ môn Butt - hậu vệ Placente, Lucio, Nowotny, Zivkovic - tiền vệ Ze Roberto, Basturk, Ballack, Ramelow, Schneider - tiền đạo Berbatov.
    MU (4-4-2): thủ môn Barthez - hậu vệ P. Neville, Blanc, Johnsen, Silvestre - tiền vệ Veron, Keane, Scholes, Giggs - tiền đạo Solskjaer, Van Nistelrooy.
    Theo vnexpress
    becks
    Được sửa chữa bởi - beckham0910 vào 30/04/2002 22:20
  9. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Manchester United - sự quyết tâm
    Trong vòng một tuần trở lại đây, những người hâm mộ MU ko ngừng nhắc đến trận đấu với Juve, lượt về trận bán kết trong khuôn khổ cup C1 năm 1999. Họ nghĩ tới những khó khăn cần phải được vượt qua và họ đã vượt qua như thế nào. Có người đã đi, có người ở lại, nhưng con người làm nên chiến thắng lịch sử đó vẫn còn đây. Đó là Kean, ông Ferguson đã từng thốt lên rằng: "Roy, you are simply the best". Nhận thẻ vàng phút thứ 18 của trận đấu, anh biết rằng mình ko còn cơ hội đá trận chung kết, nhưng ko vì thế anh nản lòng, mặt khác nó còn đẩy quyết tâm của anh lên cao độ. Người hùng của chúng ta hôm ấy đã ghi 2 bàn vào lưới Juve, hoạt động ko biết mệt mỏi, liên tục gây sức ép về phía đội bạn và đẩy tinh thần chiến đấu của MU lên cao độ. Ngày hôm nay, anh vừa trở lại sau 3 tuần nghỉ dưỡng thương và 10 phút làm nóng trong trận bán kết lần trước. Có anh tinh thần của các cầu thủ đang lên rất cao, tất cả đều khâm phục sụ cố gắng của anh và yên tâm hơn ở nơi kết nối giữa các tuyến. Chúng ta chờ đợi một điều gì đó từ anh.
    Trận chung kết sẽ được tổ chức tại Galsgow, quê hương của ngài Ferguson. Giggs nói: "chúng tôi đã đăng quang một lần, nhưng chúng tôi cũng rất mong muốn thắng thêm một lần nữa. Trận chung kết diễn ra tại quê hương của thầy Ferguson và chúng tôi hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào đối với thầy, chúng tôi phải quyết tâm hơn nữa".
    Ông Ferguson nhận định rằng trận đấu sẽ rất khó khăn, cả hai đội đều có lối chơi tấn công. Chúng tôi sẽ ghi bàn và chúng tôi sẽ thắng.. Tuy nhiên ông ko hề tỏ ra bị sức ép, trái lại ông cảm thấy rất thoải mái. Ông thậm chí liên tục cố tình nhầm Leverkusen với cả Kaiserslautern để tạo không khí thoải mái đầy tiếng cười trong phòng thay đồ của MU. Một sự chuẩn bị tâm lý tuyệt vời cho trận đấu áp quan trọng nhất giải.
    Ba năm về trước MU đã mở sâm panh ăn mừng tại Turin. Chúng ta cùng hy vọng. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi...


    Terrorist

  10. Champions

    Champions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Chỉ còn khoảng 30' nữa trận MU-LK sẽ diễn ra,trận đấu quyết định trên con đường vào trận chung kết,MU sẽ có thủ lĩnh KEANO đá chính.Anh sẽ là động lực thúc đẩy các cầu thủ MU tiến lên,MU sẽ không bao giờ lùi bước.
    MU thắng 2-1 và Roy sẽ ghi bàn quyết định

    VICTORY!

Chia sẻ trang này