1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sen Hà Nội

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sen Hà Nội

    Một mùa sen nữa lại về , phải ở HN rất lâu mới nhận ra rằng sen HN thực sự là một món quà quý giá của cuộc sống ...
    Không nên nói nhiều về sen mà mỗi năm nên một lần dậy sớm đón bình minh cùng với hoa ....

    [​IMG]


    Và cảm nhận những gì Sen đã chắt chiu mang lại cho cuộc sống ...

    [​IMG]


    [​IMG]

    Đã bao lâu rồi bạn không dậy sớm ???
    Nhanh chân lên ,Sen Hồ Tây đã nở rộ rồi .....


    [

    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 01/06/2008
  2. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cũng vừa qua chỗ sen Hồ Tây về. Sen chưa nở hết đâu bạn . Chắc khoảng nửa tháng nữa mới rộ được. Bây giờ qua chỉ thấy hồ sen thơm ngát thôi. Nhưng mà cũng thích lắm
  3. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè, hôm nào mưa đêm, sáng hôm sau đi qua đầm sen chỗ công viên nước, thích vô cùng: không khí trong veo, mát rượi, hương sen tinh khiết nhẹ nhàng phảng phất.
    Còn hôm nào trời nắng nóng, đi qua cũng đường đấy, cảm nhận lại khác hẳn: nắng làm hương sen bốc lên, đầy ắp không gian, trời nắng nóng mà có hương hoa sen, hương lá sen thì cũng dịu đi được bảy, tám phần.
  4. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau sẽ đi ngắm hoa sen với anh yêu
  5. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    quả thật, ngắm sen buổi sớm thật thú vị. Hè năm trước khi tôi còn đang bận rộn vùi dầu thâu đêm với bàn can, với máy tính với bút vẽ cho đồ án, thức đến gấn sáng, người mệt mỏi nhưng cũng đã quá giấc thấy mình khó ngủ. Chẳng nên phí phạm thời gian, chạy xe lên chợ hoa Quảng bá ngắm người ngắm hoa. rồi lượn qua hồ Tây lúc trời sáng. Chạy qua 1 đoạn đường đất cuối đường Xuân Diệu, hoa nhài ngát hương. Quá 1 chút, ta không khỏi ngỡ ngàng bởi lá bởi hoa, bởi hương sen, bởi mùi lá, mùi bùn, thât tuyệt... Lên chỗ ks Thắng lợi, mua một hai bó sen còn e ấp mang về tặng những cô bạn thân trong những tia nắng đầu tiên của một ngày, cùng với vẻ ngỡ ngàng và niềm vui của bạn bè. Tôi yêu sao cái cảm giác đó !!!...
  6. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nghe tóc bù xù, đầu rối nù mô tả mà mình thấy thèm cái cảm giác hít thật sâu căng đầy ***g ngực không khí trong lành có hương sen thơm.
    Sen vốn rất gần gũi với người Việt Nam, gần gũi với đạo phật, nên gần gũi với tâm hồn mình.
    Ước gì mình cũng có người đưa đi ngắm sen buổi sáng mai.
    Keep searching!
  7. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng vừa ở đó về, đúng là sen chưa nở rộ, mới chúm chím thôi, nhưng nhìn lá xanh mướt cũng thích mắt lắm rồi. Giá mà cũng có bạn như tóc tổ quạ nhỉ để được tặng sen vào buổi sáng sớm, thích thật
  8. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ớ ờ, chị cũng ở đó vể à, em cũng ở đó nè mà ko gặp nhau, hì, sen chưa nở nhìu, nhưng mờ đã thơm ngát rùi, em thuê thuyền nhưng người ta ko cho thuê , chán thế
  9. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Uầy, hôm nay vừa đi uống trà sen về!!! Sen mới lắm, vẫn còn ngái mùi nhựa mới, hấp dẫn, đặc biệt với những đứa nghiện trà như mình!!!
    Mùa sen đến thật tuyệt, cứ như hi vọng lại mới bắt đầu:-p
  10. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Không biết đích xác là tháng mấy sen sẽ nở rộ nhỉ? Lại chuẩn bị đi Quan Sơn thôi. Nhớ mùa sen năm ngoái, đến lúc nhị đã tàn :((

Chia sẻ trang này