1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sen Hà Nội

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sen nở rộ vào tầm giữa tháng 6 ý, hôm trc tớ đi dọc đường quốc lộ Hà Nam - Ninh Bình, thấy 2 bên đường chỉ toàn là sen... yêu lắm ý, nhưng mà đã có hẹn với 1 người, mùa sen năm nay sẽ đi cùng ng ấy...
    Yêu sen, yêu cả người...
  2. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hoa sen có lẽ là đặc trưng cho Việt Nam nhất. Giống như Nhật có hoa Anh Đào, Hà Lan có hoa Tulip, Bungari là xứ sở hoa hồng, người Việt mình có hoa Sen.
    Hoa sen có lẽ là loài hoa duy nhất kết tinh đầy đủ nét mộc mạc, tinh tế, quyến rũ, và hơi chút kiêu kỳ. Sen mang hình ảnh của các bà, các mẹ tần tảo quanh năm chèo thuyền hái được những nụ hoa mới chớm trong những sáng mùa hè tinh khiết. Sen cũng phảng phất mùi hương trong những buổi trà sớm đầy ắp tiếng cười, tiếng chào hỏi từ làng quê đến ngõ nhỏ thành thị. Sen quấn quít theo nụ cười của những đôi lứa đang yêu. Sen in dấu trên những tà áo dài quyến rũ của những cô gái dạo bước trên phố trong ngày hè đầy nắng.
    Bốc phét tí thôi, chứ muốn thưởng thức sen (hoặc bất cứ loài hoa gì) cứ phải ra ven HN, mà nhất thiết phải là buổi sáng sớm, khi không khí dịu mát pha chút hương hoa chưa bị xáo trộn bởi tiếng ồn của động cơ và khói xe nồng nặc. Người ngắm sen cũng chỉ nên đi bộ, hoặc dắt xe để thực sự cảm nhận được hết cái đẹp của hoa, của tâm hồn người Việt mình.
    Lạ nhất là tớ chỉ thích sen ở trong đầm thôi, ngắt một bông lên tặng nhau là "hỏng". hix.....
    "Nụ cười như thể hoa ngâu, cái khăn đội đầu như thể hoa sen"
    @Neko1602: Đi với "anh yêu" thì đi đâu mà chả đẹp.
  3. Baby_Blue1111

    Baby_Blue1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe thích quá! Có ai chỉ chỗ cho tớ tìm ra nơi có sen ở HN ko nhỉ? Thanks nhìu! ^^
  4. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ở gần Hồ Tây bạn ơi, đoạn công viên nước và bến Hàn Quốc nhiều vô kể...
    @ I meo meo: em cũng đến đấy à? Dưng mờ chị đã chụp được cái ảnh nèo đâu vì phải cho thằng cháu về nhà, chắc hôm nào lại phải mò đến tiếp
  5. mita16386

    mita16386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội, chỗ nào nhiều sen nhất ah?
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sen hồ
    [​IMG]
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng mọi người cảm nhận về hoa sen thật xúc động. Tôi nhớ những buổi trưa hè nắng gay gắt khi còn là sinh viên đạp xe lên phủ Tây Hồ để vẽ. Thời gian đó cách đây cũng tận hơn 10 năm rồi. Đi vào con đường dọc chùa Phổ Linh sẽ cảm thấy ngập tràn trong hương sen. Ta có thể chọn một góc nào đó ở sát mép hồ để tha hồ tận hưởng cái trong trẻo, tĩnh lặng của không gian...
    Tháng 6, tháng 7 là lúc hoa sen đẹp nhất, rực rỡ nhất...
    Sang tháng 9 sen tàn, cái vẻ tàn tạ của đầm sen cuối mùa cũng thật khó tả... Không hiểu sao với riêng cá nhân tôi hình ảnh sen tàn luôn ám ảnh đến vậy...
    Sợ đến một lúc nào đó Hồ Tây chẳng còn sen...
  8. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hồ sen ở gần công viên nước có mát k hả các bác..có bãi nào thả diều được k ạ???^^..e hóng vụ thả diều lâu lắm rùi mà chưa thả đc!!
    ..QUên,..hồ sen nhìu thế..hái ít mang về có sao hok nhờ???
  9. biuxiu

    biuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hồ sen cạnh Hồ Tây đẹp tuyệt vời luôn, giề chứ thả diều thì vô tư đi, thoải con gà mái, em cũng thích đi, chơi xong nghỉ rồi vào mấy quán lều cỏ, mái tranh ăn cá nướng, cá hấp thì tuyệt
    Thứ bảy này phải bảo ox cho đi mới được.
  10. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ôi em love, nửa tháng nữa thế nào sen cũng bán bạt ngàn đường phố, chuẩn bị tiền mà làm vài lọ, rồi mua ít hạt sen về nấu chè long não ngon phải biết, vừa ăn chè sen, vừa ngắm hoa sen, tối về pha ấm trà sen thì giấc ngủ cũng thơm phức em nhỉ.
    Hay chủ nhật này đi chụp ảnh hoa sen nhở?

Chia sẻ trang này