1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sen Hà Nội

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thanks cưng, lâu lắm mới thấy đi lại trên giang hồ, có tham gia hành xác ko, sáng chủ nhật tuần này.
    ---------------------------
    Cho tớ đăng kí 1 chân nhé
    nick YM: nhattuanhidro
    thank
    To nhattuanhidro: Ko biết bạn là F or M nhỉ, sáng sớm chủ nhật đạp xe nhé, có okie ko?
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    mùa sen năm ngoái còn hí hứng đi chụp ảnh, dậy từ rõ sớm. Ra tới hồ sen, một không khí trong veo, thơm dịu nhẹ, tuyệt vời.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sen hồ Tây càng ngày càng hiếm hơn.
    Để ướp được 1 lạng Chè sen thì cần rất rất nhiều bông sen.
    200k/lạng, nhưng mà uống thì thích thật !!!
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sen ở bãi hàn xẻng chả có mấy, hơi nhú nụ tí là đem bán rùi....
    Hoa sen đẹp các bạn nên đi Hưng Yên ngắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 03/06/2008
  5. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn đi ngắm sen sớm mai...hix hix..để xem tuần này thi cử thế nào..có khi làm chuyến ra bến Hàn Quốc...thấy bảo đẹp mê ly phải k nhờ???...Các ấy có ấy nào mún đi hok???^^
  6. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cô này sợ thật. Chè hạt sen long nhãn mà cô ghi là hạt sen long não. Thế ai người ta dám ăn. Đi về nhà, đi về nhà. Học lại nấu cơm vo gạo rửa bát mau. Bảo đi học thì không đi, sang đây bon chen giề!
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Bến Nhật Bản đây:
    Đường Xuân Diệu - rẽ vào đường Đặng Thai Mai (đường vào phủ) - đi thẳng đến 1 cái ngã ba thì rẽ phải (nếu đi thẳng là vào bể bơi Sao mai, ko đi thẳng) , đi qua khu biệt thự bán đảo Hồ Tây, đường vẽ rất nhiều grafiti, đấy chính là bến Nhật Bản, ko đẹp = Bến Hàn
    Cách 2 : cứ đi đường vào phủ như bình thường nhưng đến đoạn gần vào phủ có một con đường rất to, rẽ phải vào đấy, đấy chính là đường Nhật Bản.
    Có cần giới thiệu nốt bến Hồng kông không ạ?
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0

    To nhattuanhidro: Ko biết bạn là F or M nhỉ, sáng sớm chủ nhật đạp xe nhé, có okie ko?
    ----------------------------------------------
    à, nhìn nick mà không biết à ? Tớ tên là Tuấn. Sáng Chủ Nhật tuần này đạp xe đi ngắm hoa sen à? Được đấy . cho tớ đăng kí 1 suất nhé
    Số điện thoại của tớ đây 0903430045
    Thank, cóa j` elu cho tớ 1 fát nhé
  9. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đứng hóng gió trước đầm sen cũng tuyệt lắm.
    Thế đã bạn nào lội xuống hái chưa??? tuyệt lắm đấy.
    Cách đây khoảng 6 năm, mùa hè mình làm sv tình nguyện ở xã Trường Sơn . Ở đó có 1 cái đầm sen lớn lắm, hôm đó có 3 đứa mò mẫm tới. vì là svtn mặc áo xanh nên dân họ quý lắm. xin xuống hái họ cho liền. thế là 2 thằng xắn quần mò xuống, ngập tầm đến ngực, hì hục hái rồi mang cho cô bé bên trên. Kết quả là toàn bộ phần ngâm dưới nước đầy những vết sước, không đau, chỉ ngứa, nhưng rất lâu không hết. về HN cả 1 tuần 2 tuần vẫn không hết. Trog đầu đã nghĩ mình sẽ mang những vết sẹo này cả đời thì chết, vì nó khắp chân và bụng.... lâu dần nó cung biến mất, may thế chứ.
    Kết quả của buổi chiều hôm đó là bạn mình được 1 ôm sen to đùng mang về....
    Không biết 2 cậu kia còn nhớ không nhi?
  10. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    ước j mình là cô bé kia

Chia sẻ trang này