1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sen Hà Nội

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện vừa chụp hoa sen đầu mùa

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    đi đường nào thì ra đến đây hả bạn ? .
  3. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    úi úi, nhà mình cho tớ đi cùng với, nhưng khổ nỗi ,iem hok có xe đạp ah, có ai có thể "lai iem đi bán" đc hok?
  4. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sen ư
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Sen đây:
    [​IMG]
  6. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tin vui cho những mem tham gia sen cùng nhà FVC - Fanvocuc, sau sen chúng ta có thể thăm một nhà trồng hoa mặt trời, ngay phía sau siêu thị hoa nhé.
    Gần đến CN rồi, có khi ai đi được xe đạp thì đi, yếu yếu thì đi xe máy cũng ổn nhỉ.
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Mọi ng ơi cho em tham gia với nhé, nhé nhé
  8. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi trở lại thời sinh viên đi. Anh mang đồ nghề ra vẽ tranh hồ sen, em thích vẽ nhưng ko có khiếu lắm nên đi hóng hớt được không ạ? Anh Linhh phải không?
  9. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    6h sáng mới mò ra đc đg Hàn Quốc ngắm hoa sen, cái mùi hương thoang thoảng lẫn trong gió khiến lòng mềm mại hẳn, muốn có 1 bông hoa để cầm tay, để hít hà cái vị dịu dịu ý, thế là tớ mè nheo zai nhà tớ đi ra cái chòi xa tít tắp, hỡ, bác chủ cai chòi sen yêu yêu là yêu, nói đúng 1 câu ngọt lịm "40k/ bó / 10 bông"
    Ứ thèm mua ở đấy nữa, lát sau vòng về chợ hoa, sen trắng 15k, sen hồng 20k mua 2 bó sen hồng về cắm toe loe nhà
    Buồn chán hẳn
    Ủa sao người ta bán cho ấy đắt vậy? Chúng tớ cũng mua ở tại hồ , 20k/ 1 chục rất đẹp, mang về nhà cắm,ngày hôm sau thức dậy ngỡ ngàng , bình hoa to đúng bằng cái thúng , thích ơi là thích .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chủ nhà còn hẹn nếu lên vào buổi chiều sẽ cho đi thuyền trên hồ, thuyền như thế này này, nhìn thì thích nhưng chắc mình chả dám ...hihi.
    [​IMG]
    Mua hoa ngoài chợ thì chẳng bao giờ nở cả
    Post thêm vài cái ảnh thiếu nữ và sen nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    !
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Có 2 đường đi:
    1. Bạn có thể đi đường vào công viên nước Hồ Tây. Ngay đoạn qua nhà hàng Sen khoảng 500m ở phía bên tay trái có 1 lối rẽ nhỏ bằng đường đất, bạn rẽ vào lối này là đã đi vào giữa 2 hồ sen rồi. Đi thẳng vào là bạn ra tới bến HQ hay NB gì đó, tớ ko biết chính xác. Từ đó view ra thì lãng mạn rùi nhưng tớ thích đứng giữa con đường đất hơn. Đấy mới thực sự là đứng giữa hồ sen. Từ đây cũng có thể ra được chòi canh của mấy bác trồng sen nữa, hihi.
    2. Bạn đi vào bằng đường Tô Ngọc Vân qua quán Ông Già, đi kịch đường thì có một lối rẽ bên tay phải. Rẽ vào lối đấy, đi vài trăm mét là thấy bến tình iu. Từ đây thì bạn định hình được ngay ý mà.
    Chúc vui

Chia sẻ trang này