sến hay không là tuỳ bạn Cho tôi hỏi nhỏ một câu: Có ai dám quyết định sống tử tế hơn từ ngày hôm nay? Thật ra một người đều có một quyết định hệ trọng trong đời nhưng để quyết định nó người ta đắn đo quá lâu mặc dù biết là quyết định ấy đúng. Tôi tin sẽ có lúc nào đó trong đời, bất cứ ai, tốt hay xấu đều nhận ra mình phải sống tử tế. Tại sao không thể quyết định từ bây giờ trước khi quá chậm hoặc quá muộn? Bạn có tin không? Sống tử tế dễ hơn sống đối phó (cũng như sống có ích dễ hơn sống vô ích) một khi bạn đã vượt qua được khó khăn trong quá trình lột xác. Bạn có thể nói có hay không hoặc đơn giản chỉ tự nhủ với chính mình. Tôi thề là nó rất quan trọng đối với cuộc đời của bạn. Tôi chẳng là ai cả. Vì vậy, lời nói của tôi thiếu trọng lực. Chỉ mong bạn hãy tin tôi. [black]linh Được sửa chữa bởi - username vào 14/06/2002 16:10
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về điều này. Khi tôi còn nhỏ, người ta dạy cho tôi nhiều điều để trở thành 1 người tử tế. Đó là những điều tuyệt đối, những lí thuyết đạo đức mang tính tuyệt đối. Và tôi cũng tin tưởng tuyệt đối. Có đứa trẻ con nào lại không từng như thế?? Và khi tôi lớn dần lên, hình như những giá trị tử tế cũng đổi thay ít nhiều. Đôi khi nó là hiển nhiên. Đôi khi nó khiến tôi bị sôc. Đôi khi nó là thói quen của tất cả mọi người. VÀ ta phải chấp nhận. Tôi luôn luôn muốn mình là người tử tế, và chắc rằng tôi vẫn luôn là ngưòi tử tế thôi. Nhưng, bạn dường như đang nói về điều đó như 1 sự tyuệt đối. Người ta sinh ra la giấy trắng, rất trong sạch. Lẽ nào bạn không phải là người tử tế và lương thiện ư? Moonage Daydream [/size=9]
Đa tạ Nhưng sao ít người thế ạ? Từ từ rồi khoai khắc nhừ Nhưng tôi đói sắp chết rồi mừ... [black]linh
Tôi sẽ thay đổi, đó là điều chắc chắn. Tôi hiểu rằng mình cần có giá trị của bản thân để được quyền đòi hỏi từ người khác. Bạn biết đấy, một con chuột không thể đòi hỏi sự bình đẳng từ con sư tử. ================================================ Beyond the door there's peace I'm sure, And I know there'll be no more tears in heaven...
Đồng chí định thay đổi ra sao? Nếu không phiền, xin tâm sự để mọi người rút kinh nghiệm với. Cảm ơn. [black]linh
Tôi tin bạn . Khi còn bé ta luôn học những điều được gọi là đúng .Dần lớn lên ,ta sẽ thay đổi quan điểm của mình ,tùy theo hoàn cảnh mỗi người ,có thể tốt ,có thể xấu . Nhưng tôi tin rằng ,con người luôn muốn làm 1 điều gì đó tốt đẹp ,dù họ là kẻ xấu xa tận cùng đi nữa . Hay ít ra họ vẫn dạy con mình "Con phải sống tốt con ạ " NBS
Tôi nghĩ sống tử tế là không làm tổn thương đến người khác nếu sự tổn thương ấy không làm họ sống tốt hơn. Để sống tử tế có lẽ nên nghĩ nhiều hơn trước khi hành động. "Nếu ở thế có thể làm việc ác mà không làm là thiện, nếu có khả năng làm việc thiện mà không làm là ác" (sách cách ngôn) [black]linh