1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Send Message.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi h_n, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn lys nhé. Cún chắc là đến tuần sau mới online được. Sau vụ này chắc mụ ý sẽ bị quản thúc dữ lắm. Mà thôi cho mụ ấy chết, tớ không đưọc đi nhiều nghe mụ ấy kể thấy ấm ức lắm, nên mụ ấy fải ở nhà nhiều cho giống tớ
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả nhớ cái điều kiện nào hết á, cứ đưa ảnh tớ lên làm atvantar thì tớ cứ treo. Thế nhá, thông báo rồi đấy
  3. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    oài , lung tung xoẻng thế này , chẳng hiểu gì hết
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    tưởng bác biết tiếng Trung. Thấy atvantar để chữ Tàu tưởng bác bít, hoá ra không fải. Thế thì thôi. Khi nào dịch được thì nhớ trả lời nhé
  5. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan nha
    hay thức khuya thế , ko sợ hại sức khoẻ à
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đi ngủ thì cứ đi đê, Thức khuya chả hại cái gì cả, chỉ xấu đi cho giống với Witch thôi. mà thức khuya nhiều chết bít ngay ý mà.
    Tớ bít đồng chí là ai roài đấy, thay tên đổi nick vẫn lộ như thường.
  7. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , dong lơ mơ
    ko biết em có đổ cái rụp ko
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    To Nlesslove & Honghaxinh : Qua điện thoại, giọng chị dịu dàng đọc cho em nghe những gì anh viết. Chỉ có em mới được hưởng niềm âu yếm dịu ngọt đó. Em xin cảm ơn anh chị đã dành cho em gái nhỏ sự quan tâm như vậy! Em xin hứa sẽ không để mọi người lo lắng nữa!
    [blue]To lysgarden[/lbue]: Cảm ơn quà tặng dễ thương của bạn! Thật lòng mà nói, đúng là tôi rất tự hào về tình bạn giữa tôi và mụ phù thuỷ nhí nhảnh của chúng ta.
    To mụ: Ta không ngờ mụ lại có dã tâm trù úm ta đến tântuần sau mới được lên mạng. Mụ thừa biết đó là cực hình thế nào đối với ta, vậy mà... Mụ chờ đấy. Ta nguyện sẽ kinh doanh những bí mật của mụ!!!Liệu hồn!!!
    To đồng bào: E hèm... tôi nói... đồng bào nghe rõ không?????? Cảm ơn bà con đã lo lắng quan tâm! Cún đã phục hồi 7 phần công lực và đủ sức chống chọi với những cú sét mới. Chúc đồng bào cuối tuần vui vẻ!!!!!!!!!!!!
  9. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vụ này làm ăn đuợc đây
    Sẵn sàng thuơng luợng với bạn về việc kinh doanh những bí mật
    Đặt cọc trước 5*
    Rất vui khi khi đuợc hợp tác với cundc
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    To Nhóc ngoan: Về nhà vẫn còn sung sướng vì được làm chị một cậu em trai dễ thương như Nhóc. Chúc nhóc của chị một buổi tối tốt lành.

Chia sẻ trang này