1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Send Message.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi h_n, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hê...................hê cún ah, sáng nay ta gọi điện sao chả thấy ai bắt máy cả, hay là giờ đó mụ đang ở trong bệnh viện.Rất vui khi thấy mụ lại online he.............he bao nhiu vụ hay đều chuẩn bị bắt đầu nhờ mụ nhờ. Mà mụ liệu thần nhá, đừng có mà bán tin gì của ta đấy, không ta sẽ thịt mụ chết ngay
    Thế tổng kết là có bi nhiu anh đến đính chính là sét oánh không phải do anh gây ra, còn anh nào chưa đến để ta thanh toán nốt cho eo ngượng quá...............mình chả bị sét oánh phát nào, buồn
  2. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bất Chợt
    Nguyễn Duy
    Người con gái chợt qua đường
    áo em mong mỏng màn sương núi đồi
    chợt rơi lại một nụ cười
    và...sương rời rợi một trời phía sau
    đem nhan sắc tặng cho nhau
    em giăng cái đẹp qua cầu ban mai
    chả riêng ta...chả riêng ai
    để heo hút gió thở dài trên cây
    sớm nay ra ngõ gặp may
    ước chi,,, mai lại người này đi qua...
    Người ta có yêu quí thì mới muốn trêu mình ...

  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    To: Heodatneu
    Sao bạn chưa thấy qua gặp mình lấy tiền thế? Đã nhắn bạn từ trước khi đi TT rồi mà từ hôm đi TT về vẫn chưa thấy bạn qua. Hay là qua mà k gặp được mình nhỉ? Sang tuần từ 09-15//8, trong giờ HC mình đều có ở CQ, bạn có thể qua...qua sớm nhé, chứ cầm tiền của người khác, không được tiêu bức bối lắm
    To: But chi
    Bạn nữa, làm ơn đi, lấy lại dao đi không là mình đem bán đấu giá cho mấy ...bà bầu trên CQ đấy. Khi đó mà Mẹ bạn có rầy la thì ma-ke bạn đó
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 07/08/2004
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @ ấy: Tối nay qua nhà tớ hả, sao không nói trước, mà chả thông minh tẹo nào cả, em tớ kêu ở bên nhà cún thì cứ lôi máy ra dò số cun mà gọi rồi đến nhà cún chơi luôn thế có fải hay không.
    @myself: hic.......................hic chừa cái tật vừa phóng xe vừa nhìn lung tung đi nhé, suýt toi, cạch từ giờ đi ngoài đường là chỉ nhìn đường thôi, miễn nhìn ngó lung tung
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    for............. :
    Hoa huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng in trên tường lại đen?
    Em đừng nhìn đi đâu nữa hỡi em
    Anh không biết vì sao, ai có lỗI
    Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi
    Sao bóng in trên tường lạI đen?
    Hoa huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng in trên tường lại đen?
    Có lẽ nào anh lại không tin
    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Úm ba la xì bùa
    Xì bùa ba la úm
    Em
    Cô phù thuỷ nhỏ
    Sao nỡ trêu ghẹo
    Sao nỡ cố tình không hiểu
    Tình anh như hoa huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Vậy mà em lại chỉ để tâm chiếc bóng màu đen
    Em
    Cô phù thuỷ nhỏ
    Sao nỡ trêu ghẹo
    Sao nỡ cố tình không chịu hiểu
    Sao mãi băn khoăn về chiếc bóng màu đen
    "Hoa huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng in trên tường lại đen?"
    Em
    Em ơi
    "Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười"
    Anh nguyện làm bức tường màu trắng
    Lặng lẽ hứng bóng Huệ trắng in màu đen
    Bởi em
    Em đã trở thành nỗi ám ảnh muôn đời
    Hãy để anh được yêu
    Bóng đen phù thuỷ hắc ám
    Em
    Em ơi....
  7. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hê, chị ui , em là em bit tại sao anh í, cứ giả vờ ko đến lấy rùi nhá, chà chà, nghi quá:D.
    chị này, tuần này lúc nào rỗi em qua nhé, ăn cháo này, và đi vẽ tranh với em nhá. chúc chị 1 tuần vui vẻ
    To tũn: dù sao cũng cám ơn ông, anh ấy về rồi, dạo này ko thấy ông đâu cả, nhà cửa có bận rộn quá ko ? nhớ vụ cháo trai ko ? đi chứ ?? đĩa nghe thế nào ? pink hát ổn chứ, hôm trc ra hàng bông thấy có đĩa pink _ the wall đấy
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi !
    Đầu thì nặng, tay lại còn đau. hic..............hic chán thật.
    Nghe anh nói em lại thấy hoang mang quá, em nên đi tiếp con đường do em chọn hay nên dừng để nhìn lại nhỉ? Em ích kỉ, điều đó đúng. Em không biết hy sinh vì người khác, điều đó cũng chẳng sai. Em có đầy rẫy những điểm xấu những cái cần thay đổi, những cái mà trước đây chẳng ai nói cho em. Cám ơn anh nhé, cám ơn anh đã chỉ bảo cho em.
    Cái câu : " chẳng biết hắn sẽ làm gì với cái phần thưởng đó, cất vào tủ hay nâng niu.........." ý nghĩa lắm đấy, và nó cũng làm em buồn nữa. Buồn thật. Tất cả đều mong manh quá anh nhỉ
  9. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
  10. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tơ Trời Và Tơ Lòng
    .Còn nhớ hôm xưa độ tháng này
    cánh đồng xào xạc gío đùa cây
    vô cùng thiếu nữ cùng ta ngắm
    một đoạn tơ trời lững thững bay
    tơ trời theo gío vướng mình ta
    mỗi khắc bên nàng nhẹ bỏ qua
    nghiêng nón, nàng cười, đôi má thắm
    ta nhìn vơ vẩn áng mây xa
    tìm dấu hôm xưa giữa cánh đồng
    bên mình chỉ nhận lúa đầy bông
    tơ trời lơ lửng vươn mình uốn
    đến nối duyên mình với...cõi không
    1936
    Thanh Tịnh

    Tặng tôi và tặng những người cùng cảnh ngộ : tơ tình mong manh mỏng mảnh vuơng vấn vấn vuơng trong tim

Chia sẻ trang này