1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Send Message.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi h_n, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    To cundc: Đồng chí bị mất pass. Nhưng lần đầu tớ tha. Nhớ là mình không V.I.P lắm đâu nhá. Hơi bị tự hào dân tộc đấy.
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    To cài thằng nĂo 'Ă lấy pass của bạn CĂn.MĂy cĂ giỏi thĂ lấy pass của tao 'Ăy nĂy,'ừng lấy của những người khĂng cĂ khả nfng phĂng thủ
    Coi như tao thĂch mĂy 'Ă.
  3. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    To Cún: Nghe nói em hôm qua đi Phủ Tây Hồ???, he he có anh xe ôm nhiệt tình quá nhể, nào là chở đi Phủ này, nào là ngắm cảnh hồ lúc hoàng hôn phố xá lên đèn, híc híc người đâu mà lãng mạn thế không biết. Phen này anh chàng xe ôm lãi to rồi, híc ước gì...mình là anh xe ôm đó.
    Cún ơi, còn tuyển xe ôm không? Anh đăng kí với.

  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @lotomo: em đang nẫu ruột vì bị lộ cả pass YID lẫn pass ttvn đây này. Thôi xin kiếu bác để hôm sau nói chuyện xe ôm nha! À, anh xe ôm bảo là làm xe ôm xong anh ý về đến nhà là bị thành "Xe ốm" luôn roài. Hic...
    @cundc (giả danh): Giỏi nhờ! Tớ quyết không change pass. Chơi tới cùng! Coi như đây là một tai nạn. Nếu qua khỏi thì cún vẫn là Cún, nếu không qua thì coi như "tai nạn chết người" và cún được "hoá kiếp". Cả đời mình không gây thù chuốc oán với ai, chả sợ!!!!
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    HI Cún!
    Lâu không gặp, bị mất pass hả em? Kể cũng lạ nếu là người quen thì mới biết em hay vào ttvnol chứ!
    Em hay truy cập ở hàng net công cộng thì trước khi vào web phải search file xem có trình "TROZAN" không (chương trình ăn cắp mật khẩu đó), nhưng hiện những tên kẻ cắp tinh vi hơn, chúng cài chương trình ăn cắp pass từ bàn phím (Keylogger gì đó), mà đáng ghét là nó lại ở dạng ẩn! Thế nên đa phần các nạn nhân vẫn "die" như thường.
    Gặp trường hợp như vậy em dổi qua máy khác hoặc về nhà ...không fải để mách người lớn đâu nhá....đổi pass khác. Rồi lại đổi về pass cũ hihi, cái này nói nhỏ thôi nha không bọn kẻ cắp chúng nghe thấy!
    Chị chúc em mọi sự bình an, nhớ em vì dễ quá lâu không gặp mặt.
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Cho những ai thấy mình trong đó

    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà ta không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình. Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta nhưng rồi tình yêu lại ra đi , thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi.
    Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà tình yêu lựa chọn ta .Tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là - tình yêu là một món quà - mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình. Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật.
    Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @chị Hà: em cũng nhớ chị lắm. Chiều nay em vừa đi ăn bánh đa cua, cũng ở Quán Thánh nhưng ở hàng khác. Em gọi rất nhiều rau<--- bù cho hôm chị em mình "vét đĩa" chẳng có rau mà ăn. Hôm nào rủ phù thuỷ, chị em mình đánh chén tiếp!!!
    À, thủ phạm lấy pass TTVN forum của em đã tự thú. Hic... nhưng còn thủ phạm lấy pass YID thì vẫn không chịu nói gì nhiều ngoài mấy câu đòi làm quen.... Sao lại trùng hợp thế không bít? 2 kẻ khác nhau, lấy được pass của em trong cùng 1 thời gian... hic.... Tháng này hạn nặng quá... cả đời ảo, đời thực đều có hạn....hic...
    @ phù thuỷ : Ta biết mụ chỉ quanh quẩn đâu đó. Mụ bị treo nick nên không login mà thôi. Báo cho mụ biết là ta đang online với một cái speed siêu rùa. Ngay cả khi đang type ta cũng sợ là không post lên đuợc. Và ta fải send msg thế này là vì không connect được YMess. hic....
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    To Detector: Muốn thanh tra nhân cách em à? Đừng hòng! Chẳng nhẽ những bài viết của một cái nick lại thể hiện được bản chất con người? Ngài cũng ngây thơ nhỉ? "Em có nên phơi bày những chuyện riêng tư lên diễn đàn hay không?" Biết! Biết là Ngài muốn ám chỉ điều gì. Em cũng chẳng buồn tìm một câu trả lời tử tế nữa. Em chẳng lừa đảo gì ai cả. Ai tin tất cả những gì em viết là có thật thì đấy là tự người ta thôi. Thanh tra mãi để thấy nhiều hay cực nhiều tiêu cực thì giải quyết vấn đề gì? Con người thật hay con người ảo đều thuộc quyền phán quyết của riêng chủ nhân nó thôi nhá!
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ lại mình cũng thấy có duyên box này đấy chứ nhỉ.Hôm trước lên HN CTT thì gặp chú 4 mắt cũng ở đó.Tối qua lên Hàng Bông đang ngồi thưởng thức âm nhạc của Beatles thì gặp bạn áo xanh box mình.Quả thật là nếu bạn ấy không chủ động gọi trước thì mình cũng chẳng dám gọi,trông khác so với lần gặp trước quá,nhìn chẳng nhận ra nữa.
    Box mình nè chiều CN hàng tuần lúc 4h chiều nếu mọi người rảnh rỗi thì đến cafe 17 Lý Nam Đế ngồi nói chuyện nha.Mình chiều CN nào từ 15h30 đến 17h đều ngồi đó,thỉnh thoảng cũng gặp 1 vài thành viên box mình lên trên đó đấy.Lâu lắm rồi box mình chưa có vụ hoành tráng nào đó.Hy vọng chiều mai được gặp mọi người
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kan ơi tôi lên làm Táo quân rồi! Ngày mai Bà Táo sẽ cố gắng sắp xếp đến gặp mẹt ông Táo. Tối nay phone sang rủ nốt bà Táo kia xem sao.
    Witch! Đêm qua...à không...sáng sớm nay thức một lèo đến 5 rưỡi mới thiếp đi được 1 tiếng rưỡi. 7h giờ đã dạy roài. Người u u mê mê sao ý. Mất ngủ.... hoá ra hôm nay lên thay chân mụ một thời gian. Thôi thế đã. hôm nay không post piế gì được nhiều. Vô cùng xin llỗi vì sự chậm trễ của ta đối với những gì đã hứa với mụ! Tinh thần trách nhiệm của ta dạo này sụt kém thảm hại. Đêm nay không online nữa để làm việc cho xong.
    Lysgarden: CN đi off không nhể? Hôm trước ta sms vào dđ của mụ chúc ngủ ngon mà không thấy reply. Hay là nhầm số?

Chia sẻ trang này