1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Send Message.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi h_n, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Không "cô em" thì la? chú em a?? Ah hóa ra la? chú em, cha?o chú em nhé. Ma? chú em cufng la? IT cu?a Finance a?, hay quá nhê?, lifnh vực na?o thế chú em ơi
  2. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một làn điệu dân ca ngọt ngào đằm thắm kết hợp với cây đàn ghi-ta làm nên bản hoà tấu nhẹ nhàng khơi gợi điều êm dịu.:
    "Bèo dạt, mây trôi, chốn xa xôi
    Anh ơi em vẫn chờ vẫn đợi
    Thương nhớ anh, chim ca tang tính tình cá lượn
    Một tin trông
    Hai tin đợi
    Ba, bốn tin chờ
    Sao chẳng thấy anh
    Một mảnh trăng treo
    Chốn xa xôi
    Anh ơi em vẫn chờ vẫn đợi
    ....."
    Nhắn "Ai" vào trang 1 của topic Nhật ký để nghe bản nhạc này bởi nó vẫn được nghe hàng ngày bởi MIU đấy.
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, bác không nhìn thấy cài biểu tượng lù lù ra đấy à mà gọi tôi là chú. Hay bác nghĩ ai cũng nửa cô nửa cậu như bác? Xin lỗi, ít lắm ạ. Mà tôi nói thật, ở đời phải biết mình là ai chứ, cứ ra đường mà gọi người khác là "cô em", với chú em, há chẳng phải là bất lịch sự lắm sao???
    Bác thấy những lời tôi nói có đúng sai thế nào thì cứ phát biểu...Nếu chấp nhận được thì bình tĩnh ngồi nói tiếp chuyện ICT for Finance. Thấy bác cũng quan tâm tới lĩnh vực náy mà không chê chán như Kan, tôi cũng muốn nói chuyện nhưng...[r23)]
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hehe.
    Hiểu sai ý tớ rồi.Tớ chỉ chỉ cái hội nghị đó thôi chứ lĩnh vực đó thì quan tâm lắm nha.Nói chung đi dự vài cái hội nghị hội thảo đều có ấn tượng không tốt
    Bạn T có dữ liệu nào cần backup không nhỉ?Mở hàng đi tớ khuyến mại cho.Free luôn
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hìc, xin lĂfi bàn lysgarden nhè . KhĂng ngơ? trĂng cò?i cò?i vẶy mà? nòng tình quà ha. Bàn 'ang là?m ơ? 'Ău mà? quan tĂm 'Ắn vù hẶi thà?o nà?y thẮ, nhưfng vẮn 'Ă? nà?y thực sự là? tớ rẮt quan tĂm 'Ắy, cĂng viẶc mà?, he he . MẶt lĂ?n nưfa xin lĂfi bàn Lysgarden.
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác này chết vẫn không chừa cái tội móc máy ngưòi khác, nhưng thôi, chẳng nói nữa kẻo mọi người lại bảo mình chấp...
    Kan à, bên tớ có quả CX 300, sao lưu dự phòng (backup and restore) được khoảng 10 Tega Bytes đấy, nên tớ chẳng dám nhờ cậu đâu, lại mang tiếng có rừng mà đi xin củi. Àh, còn về vụ hội thảo thì đúng là dễ chán thật, nhưng những hội thảo toàn do chuyên gia nước ngoài diễn thuyết như thế này thì cũng không đến nỗi chán lắm đâu
  7. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    To Hc5:
    H ơi, tớ biết cậu đang buồn lắm. Câu chuyện kết cục thế nào cũng còn chưa biết mà, biết đâu lại có hậu hơn. Bên ngoài thì vỏ bọc cứng rắn, bên trong lại quá đỗi yếu mềm, chúng ta sẽ không đủ sắc để làm đau họ, những người đàn ông đã khiến chúng ta phải chịu đau khổ đâu!
    Vì vậy, chỉ có một cách là tự đứng lên, vui vẻ, phấn đấu - hãy thương chính thân chúng ta ấy, đừng trông chờ gì.
    Hôm qua anh N nói với mình, đàn ông thằng nào cũng giống thằng nào, có chăng khác ở chỗ biết kiếm tiền và sự quan tâm của nó với mình thôi. Những người đàn ông kia họ cũng nghĩ phụ nữ ai cũng như ai, chỉ khác nhau phần tính cách và cách thể hiện tình yêu đối với họ mà thôi. Vậy nên, chẳng có gì tệ hơn nữa, vấn đề là sớm hay muộn!
    Và có 1 cách, 2 đứa mình cưa anh N đi....hihihi
    Được babymiumiu sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 05/10/2004
  8. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo "tin buồn" cho những ai chưa được nghe Làn điệu dân ca ngọt ngào đằm thắm ....gì gì đó..... tại trang 1 của topic Nhật ký
    vì hiện không còn nghe được nữa...
    To N: Anh đã kịp nghe bản nhạc đó chưa ạ! Dẫu anh nghe rồi thì nếu có duyên phận, anh sẽ được nghe lại những câu ca đó bởi em. Đó sẽ là một bài hát ru êm ái, mượt mà nhất mà em dành để vỗ về anh cũng như những đứa con của chúng ta đến với giấc ngủ nhanh hơn, sâu hơn và ngon hơn.
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bé : Bất kì chúng ta trong cuộc sống ai ai cũng có những nỗi buồn riêng , vì vậy chúng ta cần nắm lấy bàn tay nhau để bước đi. Thế nhé, ngoan nào, ngoan nào, rồi mình sẽ thâý mình lớn hơn ý mà.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chim non: Hót hay quá!!

Chia sẻ trang này