1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Send Message.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi h_n, 21/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    To KC:
    Dạo này hơi bị siêng thức khuya đấy. Mắt cứ trũng sâu, quầng đen rồi...nói mãi mà không nghe...
    C nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, Pik không giúp được gì chỉ có lời nói thôi. C mà không nghe là Pik buồn lắm, C biết không?
    Thanks C nhiều nhá! Không có chị chắc em ngủ gật rồi. Hôm nay buồn ngủ dã man luôn...chắc tại vắng quá, chẳng có ai cho mình mong ngóng nữa...
    Chi ăn trưa chưa? hay thích ngủ hơn thích ăn. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. Dạo này em lười nhắn tin lắm, bấm bấm mỏi nhừ cả tay. C chịu khó vào đây đọc nhá!
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    To be'' iu: Hôm nay thì bình thường trở lại rồi bé ạ, nhưng vẫn fa ly cafe để đó, hình như đã trở thành thói quen . Không muốn nói lời cảm ơn, cũng không muốn nhận lời cám ơn từ be'' đâu, có lẽ chị nghĩ và làm gì bé đều hiểu mà, phải không. Chúc bé ngày mới bình yên - vui vẻ & làm tốt công việc nhé. Bây giờ thì . . . không có ai để mà mong ngóng, nhưng sẽ gói nỗi nhớ thật kỹ và cho nó vào một góc thật kín trong tim, để nó không vùng vẫy khiến ta phải thổn thức mãi phải vậy không . "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" - hãy như vậy bé nhé. Nhớ thật nhiều người bạn nhỏ của tôi !!!
  3. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    To: Viết ra ko fải để bình luận đâu nha
  4. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    To: Viết ra ko fải để "bình lựng" đâu à nghen.
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    To Đại ca: Giờ này chắc đại ca đang ở trong lòng trái tim nước Việt Nam rồi nhỉ? Không biết chuyến đi này có gây cho đại ca sự mệt mỏi gì không? Hôm qua nhận được tin nhắn của a, cảm thấy vui vì ít ra anh vẫn còn nhớ đến. Nhưng lại buồn vì những lời lẽ khách sáo đến đau lòng...
    Biết khi nào a mới để ý đến...
  6. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To @xaxoi: Trời có lúc nắng lúc mưa, giống như tính tình con gái vậy. Hôm nay trời không mưa nhưng gió nhiều lắm, nhờ gió hãy mang đến cho em hạnh phúc và cuốn nỗi buồn trôi xa. Nụ cười làm cho khuôn mặt em xinh xắn và dễ thương lắm đó, biết không. Đừng nhăn nhó sẽ mau già lắm đấy, hãy luôn cười tươi lên em nhé.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Alo, Thuê bao quý khách vừa nhắn tin hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng nhắn tin lại sau.
    Bùn nhỉ!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sầu riêng ơ!!
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Gởi Mày: Tao biết mày giận tao nhiều lắm, nhưng tao vẫn tin là mình làm đúng và hy vọng rồi mày sẽ hiểu . Mày là đứa bạn thân nhất của tao, làm sao tao bỏ được ... nhưng còn chị ấy, cũng là người tao quý . Nếu chị ấy buồn tao cũng kg vui được . Tao biết mày kg sai, người ta cũng kg sai, chỉ có điều mày là người đến sau đa`nh chịu thiệt thòi vậy . Cố lên nhé, tao vẫn luôn ở bên mày, nắm thật chặt tay mày để cùng nhau vượt qua đau khổ nè . Thương mày nhiều lắm, nhỏ ạ
  10. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] .....
    Này ...đằng ấy này .....tớ ...............thấy nhớ đằng ấy quá đấy à nhá

Chia sẻ trang này