1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Send Message.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi h_n, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    thôi xong
    " Thế là tàn một giấc mơ
    Thế là cả một bài thơ não nùng "
    hic , thơ của ai mà hay thế ?
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 31/07/2004
  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    He he, trời sắp mưa, kể ra có anh nào rong ruổi đi cùng lúc này cũng thích đấy nhỉ
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chết chết... cô em tôi dạo này... chẹp chẹp.... Chắc là mùa hè háo nước, cô em tôi thích uống nước mơ. Mơ mộng quá em ơi... Chẳng có anh nào đủ dũng cảm hộ tống chị em ta đi dưới mưa đâu em. Các anh ý sợ rằng:
    Em liễu yếu đào tơ
    Mưa làm ước đôi vai bé bỏng
    Anh thẫn thờ đi bên cạnh
    Nhỡ em cảm lạnh.... ngất... ngã vào lòng anh
    Thấy chửa em v22h04? Các anh í sợ em ngã vào lòng mà không đỡ kịp thì thằng khác nó xông vào đỡ í mà.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @phù thuỷ: mụ yên tâm, cái kiểu yêu đương bạo lực của mụ khiến ta rất tâm đắc, đâm ra thơ văn cứ tự động tuôn. Nhân dịp mụ làm thơ tiếng Anh, ta cũng làm tặng mụ một bài thơ tiếng Anh đây:
    Terrorist Love
    [blue]Hey guy
    Whenever you smile
    You make me feel wild
    And I wanna fly
    To the velvet sky
    ''Cause I need to find
    On the cloud number nine
    That your smiles are mine
    Will you hold me tight?
    You shouldn''t be shy
    And don''t try to hind
    With another girl beside
    Because I will fight
    ''Till I''m satisfied
    I don''t tell a lie
    I just wanna fight
    So give me your life
    Or you dare to die?
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cún ui, ta bít ta viết dòng này cho mụ thì fải đến thứ 2 mụ mới đọc được, hehe vì ngày mai mụ sẽ bị ta quản lý cả ngày nhờ.............. hí.............hí .......... mụ viết cái bài slogan hay nhở............. làm ta tự nhiên thấy càng bồ kết cái nick của ta hơn............ ha.........ha---------------> sướng. Mai đi TT mụ muốn xem mấy quẻ bói ta đều xem cho hết, muốn cầu gì thì ta cầu giúp cho
  6. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi vui vẻ nha
    Nhớ mang quà về nhé
    Cẩn thận ko là bị thổ dân bắt cóc đấy

    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 01/08/2004
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    [red] Muộn màng[/red]
    Anh biết yêu em đã muộn màng
    Nhưng mà ai cãi được tình thương
    Ngậm ngùi lặng trái tim lưu lạc
    Anh chỉ xin về một chút thương.
    Một chút hương phai của ái tình
    Mà em không thể gửi cùng anh
    Để lòng ướp với tình phai ấy
    Anh tưởng từ đây bớt một mình.
    Mắt ướt trông theo, lệ muốn tuôn
    Gượng cười anh phải khóc thầm luôn
    Em là người của ai ai đấy
    Lưu luyến chi nhau để xót buồn.
    Dầu chiếm tay em anh vẫn hay
    Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay
    Bao giờ có được người yêu dấu
    Chất chứa trong lòng vạn đắng cay.
    Anh chỉ là cánh chim bơ vơ
    Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa
    Qua gần tổ ấm đôi chim bạn
    Chợt thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ.
    Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa
    Số anh là khổ, phận anh là
    Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực
    Dâng ái tình dâng kẻ phụ ta.
    Chưa đi mà đã xa cách nhau
    Lúc biệt li rồi xa đến đâu?
    Thôi hãy để anh đi hốt hoảng
    Gấp đem thương nhớ khuất mây mù
    Thôi hãy để anh đi thất thơ
    Mặc luồng gió lạnh mặc mưa to
    Đánh vào thân thể run như sậy
    Tôi chẳng cần ai thương hại cho.
    XUÂN DIỆU
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn làm người dân tộc đây tưởng được làm người dân tộc dễ ah, đi mấy lần mà chả tăm được anh nào, thế mới đau chứ
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu mình nhớ không lầm thì bác ý đâu phải người dân tộc nhỉ phù thủy?
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thơ NB đấy thanhlong ạ.

Chia sẻ trang này