1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

send to my Rock ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vn83, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nếu em viết cho anh không hiểu anh có thể đọc được những dòng này... em muốn nói .. nói nhiều hơn những điều trong lòng em đã phải dấu bấy lâu. anh nói giờ không phải lúc nhưng sau tất cả những gì đã đi qua ... em chỉ hiểu được một điều "anh không còn yêu em "
    em khóc lóc em đau khổ rồi em lại khóc lóc ..những giọt nước mắt mà chẳng bao giờ ai chia sẻ được cùng em .... tất cả đã làm cho trái tim em chai sạn và thành sỏi đá...
    ngày ngày em vẫn thức dậy và tự hỏi .. sao mình có thể tồn tại đến bây giờ ... sao mình vẫn có thể nhớ đến con người ấy đã gây cho mình bao tổn thương....
    là em yếu đuối hay vì em đã quá yêu anh ....
    chúng ta quen nhau từ khi còn rất ngây ngô chẳng biết gì đến toan tính.. thiệt hơn. anh thường nói rằng khi bên em anh có cảm giác thanh thản trong lòng. một cảm giác mà người khác không thể có được còn em cũng đắm chìm trong anh với ý nghĩ mình chỉ cần có nhau thế thôi
    nhưng tình yêu không phải là tất.... còn cần có những thứ khác nữa . lần nào cũng là anh buông tay trước... lần nào em cũng nghĩ nếu như thế có thể làm anh bớt đau lòng chắc em cũng sẽ thấy không buồn đau. Nhưng nỗi đau lại là sự thật, một sự thật khiến em không sao đối diện với chính tình cảm của mình. Em luôn nói với anh rằng mình đừng gặp nhau nữa em sẽ rời khỏi nơi đây... nhưng anh có biết ... "hai người xa lạ yêu nhau đã là điều khó khăn, để hai người yêu nhau trở thành xa lạ còn khó hơn nữa ".,... Thật ngu ngốc và ngớ ngẩn khi em lại ngồi đây và viết lên những điều như thế này. Sao ta không thể nói chuyện
    trực tiếp với nhau? anh có tránh mặt em bao giờ đâu.....
    có những khoảng cách vô hình mà dường như em không thể bước qua ... vì "cô ấy " hay vì chính tình cảm của anh luôn thay đổi ??? em cũng không biết nữa ... em chỉ biết có đôi lúc chúng ta thường làm tổn thương nhau bằng chính những gì mà chúng ta yêu quý nhất. Em đi cùng bạn ấy dến sinh nhật anh ngồi trò chuyện cùng mọi người một cách thân mật. Anh cố tình cho em biết "cô ấy đến đây cả ngày rồi ăn cơm trưa rồi lại ăn cơm tối nhưng anh không đưa cô ấy về vì còn nhậu nữa chứ "
    anh quá hiểu con người của em anh cũng quá rõ cái tính cách nóng nảy và hiếu chiến của em... nhưng anh lại không đủ can đảm để thừa nhận rằng em yêu anh đến tan cả em ra...
    anh àh chúng ta sẽ kết thúc như thế này ư .... anh sẽ dễ dàng từ bỏ đi tất cả những điều mà phải khó khăn lắm em mới có thể làm được. Em lầm lũi đứng trước cổng nhà anh .. trời thì mưa nhè nhẹ ... và anh ôm em ... chưa bao giờ ta được là chính mình như trong giây phút ấy ....
    có phải tình yêu của chúng ta điên rồ lắm không? em cũng không biết nữa chỉ biết cho đến một ngày khi có một người con trai ngỏ lời thật lòng em mới hiểu tình yêu không bao giờ là không thể ... em mong anh có thể hiểu được dù chỉ là một chút thôi ... và dù cho có điên dại cỡ nào em cũng sẽ ....
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    một ngày nữa trôi qua .... hôm nay anh đã làm những gì nhỉ .... không thấy anh online ... chắc lại la cà nhậu nhẹt hay là bận bịu công việc gì . thời hạn tốt nghiệp sắp đến rồi .. báo cáo thực tập .. đồ án tốt nghiệp chỉ còn chưa đầy 9 tuần nữa thôi. chắc anh mệt lắm nhỉ... không hiểu sao những lúc thế này em lại cảm thấy lo lắng và bồn chồn không yên. mọi việc cũng đang rối tung cả lên. Nào là bài tập lớn sắp lụt rồi còn thi cử nữa chứ. Lo cho mình còn không xong mà còn ngồi đấy nghĩ ngợi đến ai cơ chứ. Nhưng em nhớ anh nhiều lắm... trời bắt đầu se lạnh .. mùa đông năm nay đến muộn anh nhỉ. Hôm nay lúc đi trên đường em bỗng chợt rùng mình ... không hiểu vì gió hồ lạnh hay vì cảm giác ấm áp của anh bỗng tràn về. Em biết cứ như thế này thì chỉ mệt mỏi thêm cho cả hai. nhưng có ai hiểu được tình yêu vốn dĩ là không thể nói lên lời. Anh nói sắp đi du học còn em thì sẽ ra sao??? em cũng đã muốn ra đi nhưng quả thật cái con đường này không phải là điều em mong muốn.
    Bỗng có đôi khi tự hỏi tình yêu có thật ở trên đời này không ?
    sao hai người yêu nhau mà lại không thể ở bên nhau nhỉ? nhưng có lẽ chỉ có mình em yêu anh thôi anh nhỉ .....
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống muôn màu mà bàn tay em quá bé nhỏ .... bước chân lẻ loi lang thang qua từng con phố...
    vì sao anh vẫn cứ như thế. trong lòng anh vẫn thấy ăn năn vì những gì đã qua. chẳng lẽ anh sẽ gắn bó cả đời mình với người mà anh không yêu ư???? anh có biết nhìn anh như thế em không đành lòng ra đi. Em phải làm sao đây??? làm gì để anh có thể trở lại là anh như ngày xưa. Anh nói có những việc không thể dừng lại được...còn em thì sao đây? rồi còn cả chính anh nữa.
    trong cuộc đời con người nhất định ta sẽ gặp những người làm cho ta thay đổi... có những con người rồi sẽ đi qua như một cái tên có những người sẽ ở lại mãi mãi điều quan trọng là phải có một tấm lòng rộng lớn như biển cả để chứa đựng được tất cả.
    và lòng dũng cảm để dành lại những gì thuộc về mình ngay cả khi phải hy sinh hay trả một cái giá rất rất đắt,....
    con người ai có thể nắm tay từ sáng đến tối được. và điều em đã học được đó là phải biết cho trước khi nhận
    anh nói "Rock4ever" và em mong anh sẽ có được những điều bất tử như Rock. Đã làm thì không hối tiếc ... nếu trót ngã thì hãy đứng dậy như anh vẫn là người đàn ông mạnh mẽ trong em vậy. Hãy cố lên anh nhé . Em tin ở anh .....
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh .... mọi người dường như không hiểu được những gì em đang phải trải qua. Anh ở đâu? làm gì ? sao không trả lời sms của em.... em có thể làm được gì đây.
    thà rằng không biết thì thôi chứ đã biết rồi thì không thể coi như là không có được. Anh sẽ làm gì anh vẫn đang buông trôi anh vẫn đang gắng chống lại chính mình. anh có biết như vậy chỉ khổ cho cả hai thôi không? sao ta không thể đến với nhau sao anh không thể dứt khoát được....
    Một vì sao rớt xuống trong đêm
    Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi
    Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây
    Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu dấu biết bao ngày
    Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ
    Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao
    Tình yêu mất đâu cho em u sầu đôi mắt
    Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
    Ôi em làm sao
    Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về.
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi
    Là em đã nhớ nhung anh rồi
    Bài tình ca chỉ hát cho anh
    Người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
    Yêu anh là nhớ
    Là chỉ biết đến những giây phút mong chờ
    Anh đâu thờ ơ mà đem dấu nỗi nhớ lững lờ không nói
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 24/10/2005
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẳng hiểu rốt cục mình đang làm gì nữa. rõ ràng biết anh không muốn đối mặt mà lại còn cố mà xông vào . có phải là em mất hết lòng tự trọng rồi không. .... nhưng em không thể đừng được con tim mình ...anh làm gì mà em gọi mãi không chịu nhấc máy. mà không nhấc thì anh cũng tắt luôn đi chứ ... sao lại cứ để nó kêu hoài một mình em với tiếng tút dài im lặng. chuyển cuộc gọi ah` hay từ chối khéo ...hic hic sao anh ác thế cơ chứ.... "( em không biết nữa nhưng nếu như một người như cô ấy mà còn có thể theo đến cùng thì chẳng có lý do gì khiến em phải từ bỏ cả trừ khi là chính anh .... chính anh nói rằng em đã sai rồi ....
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nếu anh ta bỏ bạn ra đi thì sms cho anh ta làm gì... anh ta không online biết đâu là sealth setting bạn đấy :P Làm quen với việc không có người yêu đi... lên mạng nhìn ảnh mấy anh diễn viên ca sĩ đẹp trai đi.. vui lắm.. he he... Tóm lại ko nên hy vọng quá nhiều khi yêu, nhỉ :P
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nhìn chung thì anh ta không phải là người như thế ...anh ấy không "sealth setting "..... nhưng rồi thì cũng phải chấp nhận sự thiếu vắng trong cuộc đời thôi. Hôm qua anh mới reply .... vẫn như mọi khi .... như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra ... và em thì vẫn thế .. lảng tránh và dường như không nhớ điều gì cả .... chán .... hôm nay vừa tưng bừng ở lớp một trận ... và có lẽ đã cuốn trôi đi mọi cảm giác hụt hẫng và đau khổ. đêm hôm qua thì thức trắng .. và sáng nay thì mệt kinh khủng ..đến chiều thì ngủm củ tỏi lăn cu đơ ....ngày mai lại phải kiểm tra và thi nữa ... nhưng có lẽ cứ tình trạng này chắc là chết trước phòng thi luôn khỏi còn mạng mà lấy học bổng .... em nghe chuyện của Béo đi làm lấy tiền mua nhẫn mua điện thoại cho QA. Rồi chuyện của thằng Khỉ lăng nhăng làm con người yêu phải đến tận trường .... em nhớ anh ... nhớ những kỷ niệm của chúng ta như còn mới hôm qua ... cũng ngày này năm trước em còn anh... có phải em đang sống không thực tế không? nhưng quả thật khi tình yêu đổ vỡ .. có người thì đứng dậy và tìm một tình yêu mới nhưng cũng có những người không thể đứng dậy được và liệu anh có thể hình dung được em như thế nào trong những tháng ngày xa anh không.... ngày trước anh hỏi em yêu anh thế mà anh lại bỏ em thì sao ??? em ngẩng cao đầu và nói sẽ chẳng thế nào cả thì cho anh đi luôn thôi..... nhưng anh có biết đó cũng là khi em sẽ chẳng còn là chính mình nữa.....
    hôm nay có người hỏi em tại sao em luôn tỏ ra là khó chịu và dù có biết em không cố tình nhưng lại hay làm người khác bực mình .... và vì sao ta lại phải chia tay ... em cũng chẳng biết trả lời như thế nào nữa... vì một người thứ ba ah` ... hay vì em ... vì anh ???? em không hiểu được chỉ biết dường như có một điều gì đó mà em luôn không thể tự vượt qua được ....
    em chán nhỉ anh nhỉ. .... có người nói rằng nếu em là con trai thì chắc suốt ngày đi uống rượu .... nhưng em đâu có thế ... chỉ bởi vì em vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho chình mình ... cho anh và em.... em mệt quá ... đang ốm mà lại chỉ nhớ đến anh ... lúc nào cũng là anh trong đầu ... anh nói dù một phút anh cũng không thể nghĩ đến em vì nếu nghĩ đến em là anh không thể ngừng lại được ......giờ thì em cũng hiểu được điều đó rồi nhưng chẳng lẽ vì thế mà ta không thể bên nhau ...rốt cục là vì sao .... không anh em muốn biến mình thành con trai để được giải thoát để được tự do và không phải đối mặt với trái tim yếu đuối với con người đang đau khổ trong em.... em làm vậy là sai rồi sao ... sao không có ai ngăn em lại ... sao anh không dừng em lại ... anh là thường nói việc gì cũng dựa vào bản thân mình là chủ yếu. nhưng cũng chính anh thấu hiểu hơn ai hết nỗi trống trải sự vắng hụt ..... em cũng như anh hai người cứng đầu và hai con người ngoan cố...
    đến bao giờ thì mới qua được những điều này.
    dường như em chỉ muốn anh thôi
    ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 26/10/2005
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hic hic .... tui ko nghĩ 2 người sẽ có kết thúc tốt đẹp đâu ...
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như là không có một kết cục tốt .... nhưng không hiểu sao em vẫn cứ mong chờ dù chỉ là điều mong manh ... em cũng thấy mệt mỏi nhiều lắm và tự hỏi rốt cục thì tình yêu của chúng ta là gì đây?
    sao lần nào em cũng không hiểu vì sao chúng ta lại xa nhau ... em không biết rốt cục là vì điều gì mà sao khi xa nhau nhưng chẳng ai trong chúng ta có thể quên đi ... rốt cục là vì cái gì ...
    gần đây cũng bận nhiều wúa .. công việc làm cho em không còn lúc nào nhớ đến anh nhưng thật ra thì trong giấc mơ chập chờn em vẫn thấy anh .... em vẫn mơ thấy chúng ta ...
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em mơ những giấc mơ xa vời
    Trong cơn mơ hoang được thấy môi anh cười
    Anh ơi nơi đâu có biết em luôn nhớ anh ?
    Em chờ mong tình sẽ quay về ?..
    Nhưng làm sao để có nhau anh đã xa rồi
    Lang thang em đi tìm dĩ vãng xưa hôm nào
    Ta chia tay dù biết không bao giờ
    Mang con tim đau nước mắt rớt rơi vào đêm
    Thời gian ơi xin hãy quay lại
    Em ngồi đây nhìn nắng phai hoàng hôn đã tắt
    Cuộc tình ngày đó đã mãi xa rồi
    Cuộc tình ngày đó khuất lấp chân trời
    Để mình em làm cánh chim bay giữa miền giông bão
    Chỉ còn lại nỗi nhớ giữa tim này
    Từng lời người nói vẫn mãi đong đầy
    Người ra đi mà vẫn tin anh sẽ quay về

    Người ra đi giờ mất nhau anh ơi người biết
    Người ra đi mà vẫn tin anh sẽ quay về

    bài hát này nghe buồn nhỉ ... nó giống như tâm trạng của em bây giờ vậy nhưng có lẽ sẽ không thể điều này kéo dài mãi được......

Chia sẻ trang này