1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

send to my Rock ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vn83, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_thich_vespa

    em_thich_vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi!
    Hôm nay vô tình tao vào được đây và đọc được những dòng tâm sự này và tao đoán đây là những dòng mày viết,có fải không?
    Tao đã đọc hết tất cả,và đọc rất tỉ mỉ,ko bỏ qua 1 chữ nào cả.Và tao đã khóc,tao không hiểu tại sao tao lại khóc nữa,đó chỉ là chuyện của mày thôi mà.Vậy thì tao khóc vì cái gì nhỉ?Kể cả ngay lúc này,mắt tao nó cũng nhoè đi rồi,tao đã khóc rất nhiều.Tao biết chuyện của mày và nó nhưng tao nghĩ mày sẽ không yếu đuối đến như vậy đâu.Và thực sự tao quá vô tâm khi không để ý đến cảm xúc của mày.Dạo gần đây tao thấy mày có vẻ buồn nhưng tao đã nghĩ chắc do tính mày nó thế rồi,lúc nào cung cau có,thật đáng ghét,nhiều lúc cũng bực mình mày lắm.Nhưng bây giờ thì tao đã hiểu mày hơn rồi.Cho tao xin lỗi mày nhé,mà ko biết xin lỗi về cái gì nữa nhưng chẳng hiểu làm sao bây giờ tao chỉ muốn nói lời xin lỗi tới mày.Tao quả thật là 1 đứa vô tâm,tao ko để ý đến cảm xúc của mày,đến những sự thay đổi của mày.Tao đã định nhắn tin cho mày rồi nhưng khi cầm máy thì cũng chẳng biết nói gì với mày cả.Mà nhìn đồng hồ cũng muộn rồi,tao chỉ sợ giờ này mày đang ngủ ,mà dạo này mày lại hay bi thiếu ngủ nữa nên tao ko dám nhắn cho mày.
    Mai thi nốt môn cuối cùng rồi,ko biết mày đã học gì chưa.Cả ngày hôm nay tao ở bên nhà chị Yến học cũng tương đối rồi nhưng vẫn chưa học tí lý thuyết nào cả,đang định ngồi đánh tài liệu thì vào qua xem tình hình ttvnol thế nào thì vô tình đọc được bài viết của mày.Tao đã định chỉ theo dõi từng ngày mày viết thôi,chứ nếu pót thì tao sợ mày biết được và sẽ ko pót bài lên nữa nhưng tao ko sợ điều đó,bây giờ mày hãy coi tao như 1 người bạn cùng tâm sự với mày nhé.Mày đừng có ngại,hãy cứ viết bài như bình thường và có gì thì cứ nói thế,chuyện này cũng chỉ có 2 đứa mình biết với nhau thôi.
    Tao thực sự rất thích đọc những bài viết của mày,nhưng mày ơi,chẳng lẽ mày vẫn ko quên được nó à.Tao thấy mày viết như vậy thì quả thực nó không đáng để cho mày yêu đâu.Mày còn nhớ có 1 lần tao đã nói với mày không.Mày nói mày và nó có thể nói là chia tay vì 1 lí do hết sức ngớ ngẩn mà nó đưa ra,nó còn fải học,nó rất bận.Không có thời gian dành cho mày,thật tao chẳng thấy ai như nó cả.Ai mà chẳng fải học,chẳng bận nhưng nó đã đưa ra 1 cái lí do hết sức củ chuối.Mày nên quên nó đi là vừa,cứ coi đó chỉ là 1 kỉ niệm thôi,nó ko đáng để cho mày fải như vậy đâu.
    Thật sự tao chẳng biết nói gì nhiều,nghĩ trong đầu thì có rất nhiều điều muốn nói với mày nhưng ko biết fải bắt đầu thế nào và diễn tả ra sao.Thật là khó hiểu!
    Mai thi tốt vào mày nhé,còn bây giờ tao ôn qua 1 chút đây.Tài liệu thì chắc là mai đi phôt thu nhỏ thôi,chứ bây giờ ngồi gõ thì lâu lắm,tại đọc bài của mày lâu quá đấy.Này,cứ viết bài tiếp nhé,đừng có ngại tao đấy,và tao cũng chẳng bao giờ đọc bài mày viết xong và hỏi mày những điều mày viết ra đâu.Tao muốn được đọc nó và để hiểu mày hơn mà thôi.
    Chúc thi tốt nhé!
  2. nguyendung1307

    nguyendung1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    một cô gái đa sầu đa cảm quá chăng!!!
    đọc những dòng cô ta viết thì bất kỳ một chàng trai nào cũng có cảm xúc thật mãnh liệt.
    CHỞ CHE,GIÚP ĐỠ,BẢO VỆ và YÊU THƯƠNG.....
    nhưng có lẽ THỰC TẾ là THỰC TẾ,thế giới ảo là nơi bạn có thể nói ra hết được những suy nghĩ của mình.Còn ở bên ngoài,bạn là ai:một cô gái mềm yếu trước TÌNH YÊU.
    hihihihi!!!
    nghe có vẻ hơi sến nhưng có lẽ DEMANNA nói đúng(con gái mềm yếu là điều đương nhiên) nhưng cũng đừng nên uỷ mị quá!MỘT BÔNG HOA trong ***g kính chỉ có thể sống trong ***G KÍNH chứ ko thể khoe sắc trong thế giới bên ngoài!!!!
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi nhỉ ... đã có những người tò mò và dường như muốn tham gia dù không cố tình ... đồng ý là viết ra thì mọi người có quyền đọc có quyền post nhưng có lẽ khi bức xúc những điều như trên thật sự chỉ mong mình có thể tìm được một chỗ cho riêng mình ...
    yếu đuối hay là uỷ mỵ đa sầu đa cảm thì cũng là của riêng cá nhân tui có sao nào khi mà con gái lại như thế... có như thế mới biết mình vẫn là con gái ...
    thật sự thì có lẽ ở ngoài đời chắc tui sẽ chẳng bao giờ nói lên được những điều như thế này.. thế giới ảo chỉ là thế giới ảo vì ở đó người ta có thể làm những điều mà bình thường con người ta không thể
    có thể coi là gì nhỉ??? sự yếu đuối hay kém cỏi cũng được ,... nhưng con người mà .. khi chưa ngã làm sao biết đau ...
    có những khi con người ta trở nên bất lực trong một vấn đề nào đó .. sự thất bại cho con người ta trở nên yếu đuối hoặc là chạy trốn hoặc là gạt bỏ rồi đứng dậy đi tiếp ..
    to mày : tao biết mày cũng như tao đôi khi vẻ bề ngoài thì không muốn cho người khác nhìn thấy sự mềm yếu của mình nhưng thật sự thì chúng ta cũng vẫn là "con gái" mày cũng hiểu là nếu như bình thường gặp nhau thì sẽ chẳng bao giờ tao thể hiện những điều như thế này đúng không ? tao cũng như mày không thích người khác an ủi không thích người khác cảm thương hay là nhìn thấy được sự yếu đuối của bản thân mình nên chỉ có thể mỉm cười và che dấu đi mọi chuyện mà thôi
    người ta nói yếu lòng em giả kiêu sa ... câu này nghe hơi sến nhưng mà sự thật là như vậy đôi khi tao cũng nghĩ chỉ cần mình được là chính mình thì cóc cần là yếu đuối hay mạnh mẽ mình cứ thể hiện đi đúng không mày ... cần quái gì phải thế ...thích khóc cho khóc ...khóc chán thì lại nín ... nín rồi lại cười ... cười không được thì lại tìm một chỗ mà giải toả thế thôi ...
    trời sinh ra mình là con gái nhưng lại cho mình sự hiếu thắng sự ương bướng và ngang ngạnh của một thằng con trai ... thế nên đôi khi mới thế này đây ...đúng là bi kịch
    nhưng thôi bức xúc thế cũng đủ rồi
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng cuối cùng của một năm... em nhớ anh ...dù biết là không thể nhưng em vẫn muốn nói rằng ...rock ơi em nhớ rock quá đi.. năm mới rồi mong là sẽ có nhiều hạnh phúc đến với rock.. bình an rock nhé ...
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    buồn ... em không muốn viết nữa nhưng chẳng biết mình có thể làm được gì .. Rock ở đó nhưng như xa nghìn trùng. Em biết giờ Rock không còn muốn gì hơn nữa... lời cuối cùng Rock nói rằng "mình chia tay có được không???" em khóc ..giống như bây giờ cũng đang khóc vậy. những giọt nước mắt mà chẳng bao giờ em muốn Rock nhìn thấy.
    Em đã từng nghĩ mình thật may mắn vì đã có thể một lần nữa tìm lại được tình yêu của mình. Nhưng dường như em đã thật sự quá mạo hiểm với chính bản thân để rồi dù biết trước có một ngày như thế này xảy ra thì em vẫn không thể nào chấp nhận được.... lại là một lần ngu ngốc ... có phải em là người thất bại lắm không????
    Em ghét bản thân mình những lúc như thế này. Sự cô đơn khiến cho em không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Trong đầu em chỉ còn duy nhất một mong muốn là chạy đến bên Rock và ôm chặt lấy Rock... điên rồ quá rồi...
    Rock nói rằng Rock muốn tập trung vào một chuyện tương lai... em im lặng và thầm nghĩ "uh` có thể giờ cũng không phải lúc .. mọi thứ đều như mới thực sự bắt đầu với không chỉ Rock và cả em nữa. chúng ta đều cần thời gian và có thể sự thiếu quan tâm chăm sóc cho nhau sẽ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi và chán nản .. rồi tình cảm sẽ sứt mẻ và tan biến. thế thì chúng ta cứ thế coi như chẳng là gì của nhau cả và hãy làm những gì mình cho là cần thiết trước ..còn yêu nhau sẽ về với nhau như 3 năm rồi chúng ta vẫn có thể trở về bên nhau....nhưng có lẽ ý nghĩ đó thật ngây thơ và không tưởng. Giờ em mới nhận ra rằng có lẽ đó chỉ là một cái cớ ...một cái cớ để cho em trốn tránh đi sự thật... rằng chúng ta không thể. rằng Rock không còn yêu thương em nữa.
    chẳng phải vậy sao? vì chính Rock cũng không thể biết trước được rồi sẽ có những gì thay đổi trong tương lai.Và em cũng vậy thôi. con người mà nếu không thay đổi thì chắc sẽ không tồn tại được. :(
    Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm rồi. Rock sẽ ở bên ai vào những giây phút này. Em còn nhớ mọi năm Rock dường như chỉ ở nhà và dường như không có gì thú vị hơn. Nhưng giờ thì khác xưa rồi. Em biết Rock sẽ rất vui với những người bạn mới online với f87 hay thậm chí là những CCNA....
    Rock ah` em nhớ Rock nhiều lắm... nhưng có khi nào Rock biết có một người luôn nghĩ về Rock và mong được ở bên Rock.
    Nghe có buồn cười và sến quá không????
    Hôm nay em cũng sẽ đi chơi với bạn bè với mọi người cũng hứa hẹn vui vẻ lắm đây nhưng em biết rồi cũng như hôm Noel thôi dù đã lên tận Sapa rồi mà cũng chẳng thể khá hơn. Người ta nói đúng: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
    Em muốn gửi tới Rock tất cả những tình cảm yêu thương trong lòng mình nhưng đôi khi lại tự hỏi liệu điều đó có làm phiền không khi mà em hiểu rằng người ta sẽ chẳng muốn nghĩ tới.
    Cuộc sống dường như quá bận rộn khiến người ta sẽ chẳng còn những lúc để mà thảnh thơi nữa. Và thế là mọi thứ dường như đã ấn định giống như định mệnh vậy.
    Nhưng thật sự thì em không tin, không còn biết tin vào những gì đã từng xảy ra giữa chúng ta sẽ lại có một lần thứ hai nữa. Có thể tất cả chỉ còn đơn giản là Người đó không phải là em sẽ không bao giờ là em phải không Rock???sẽ không còn môt cơ hội nào nữa. Em không muốn mình là một bông hoa trong ***g kính. chỉ biết nỉ non cho mình mà thôi.
    Em không bao giờ tin vào định mệnh và từng nghĩ rằng mọi thứ đều do bản thân mình quyết đinh. Số phận của mình mà còn không lựa chọn thì ai mới là người lo cho ta. Đôi khi em tự hỏi có phải tình cảm trước đây của Rock dành cho em cũng chỉ là trong nhất thời mà thôi... giờ thì khi có nhiều sự lựa chọn hơn thì tình cảm đó cũng như Rock không còn bên em nữa.
    Mỗi khi vấp ngã hay có chuyện khó khăn em thường nghĩ đến Rock chỉ một mình Rock thôi cũng khiến cho em có thêm sức mạnh để đứng lên và đi tiếp nhưng dường như điều đó đã khiến em phụ thuộc vào chính Rock....Ôi em làm sao thế này.. càng nói dường như càng không giống là chính mình nữa... nhưng có lẽ nói ra thế này em sẽ vơi đi những điều trong lòng mà không biết phải chia sẻ cùng ai.

Chia sẻ trang này