1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sense = Sến

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi elena_tran, 31/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elena_tran

    elena_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra vs mình nữa ~X. Phải chăng đây là biểu hiện đầu tiên của 1 con nhóc điên loạn vừa bước vào tuổi 18. Hơ, rõ nực cười! Chắc có gì sai xảy ra vs cái hình thù tròn tròn trên cổ mình rồi! Hơ, sinh nhật lần thứ 18! Ngồi cắm mặt vào cái Lap, làm cái vệc rồ dại mà mình vẫn thường cười sằng sặc vào mặt mấy con điên nguy hiểm đầu to mắt cận lớp mình! :| Sao lại thế được nhỉ? Hơ, cái lũ điên loạn xung quanh mình mà biết được rằng là mình đang ngồi tự kỉ viết lách thế này thì có khi nó nghĩ mình điên mất@@. Thôi thì mặc kệ, chắc là mình đang bị điên thật. Cứ chấp nhận như thế vậy (điên tình chăng? :-?? ) Mà đã thế thì điên đến cùng luôn!
    Sớm biết trước thế này thì chẳng thèm thi đại học nữa, nào ai ngờ được là học ĐẠI HỌC lại nguy hiểm thế cơ chứ! Hồi là con nhóc con cấp 3 cứ cắm đầu cắm cổ học chẳng dám để ý đến chuyện yêu đương (mà theo bố mẹ là mấy chuyện nhăng nhít của cái lũ dở dở ương ương :| ) , nghĩ lên DH sẽ nhàn nhã, tha hồ mà yêu :">. Hơ, bây giờ thì cầu được ước thấy rồi! Này thì ĐH, này thì yêu! Phát điên cũng chỉ vì thế đấy! :-L Đời đúng là dog má. Nhiều lúc chỉ muốn chửi bới, văng đủ thể loại ABC XYZ ra nhưng mà cái mặt "hiền lành, nai tơ" không cho phép! Nhắc đến đây lại tức hộc cả máu, cái mặt tao "hiền lành, nai tơ" là chính chúng mày phát ngôn đấy chứ. Tự nói ra rồi lại quay ra đá xoáy mình thôi! Nào thì "giả nai đấy", "trông thế mà"... Những lúc như thế tao chỉ muốn nhảy bổ vào mặt cái lũ chúng mày mà văng bậy, văng tới bến luôn "ABC XYZ" (vẫn còn may cho chúng mày là tao vẫn ngoan chán, chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ chằng thể nói ra mấy cái lời lẽ như thế. Haiz) ABC nhà chúng mày, chúng mày sao mà lại lắm chuyện thế nhỉ? Cái mặt tao trông thế nào thì mặc Mom tao! Liên quan X gì đến chúng mày cơ chứ. Tao có bao giờ tự nhận là mình ngoan ngoãn, hiền lành, trong sáng, thánh thần đâu cơ chứ! Chúng mày, chính chúng mày nói đấy. Rõ điên. Cái mặt tao nó cứ thế thì tao đành chịu chứ biết làm thế nào. Đúng là cái lũ ngu, đến từng này tuổi đầu mà vẫn chưa nghiệm ra cái câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" :| À mà nói thế thì cũng không phải, tao không phủ nhận cái điều hiển nhiên là tao hiền lành và ngoan ngoãn hơn tất thảy cái lũ chúng mày =)) Đây là sự thật :D Tao chỉ không mấy vui khi chúng mày cứ tung tao lên thành 1 con người trong sáng, thánh thiện quá mức. Tao là ngưòi thường chứ có phải thánh thần đâu :-?? Tao cũng phải biết tức, biết giận, biết cáu gắt chứ. Hơ, chẳng lẽ cái mặt tao không cho phép tao được làm những cái việc rất đỗi con người đấy hả? :-?? Hờ hờ, chắc chúng mày mong là tao phải lúc nào cũng tươi cười, cũng bỏ qua như không hề có chuyện gì đối với tất cả những cái sự "đàn áp" (nói thế thì hơi quá nhưng mà nhiều lúc tao thấy như là bị "đàn áp" thật đấy :( ) của chúng mày hả? Nhắc lại lần 2, tao không phải thánh!!!!!!!!!!!!!!
    Nói ra được tất cả những điều này thấy thoải mái quá! ;)) Mình hơi xấu tính khi nói ra những điều như vậy nhưng mà kệ! Đây là những cảm xúc thật nhất của mình. Mà nói vậy thôi chứ mình đâu có ghét lũ chúng nó đâu, thậm chí có những lúc mình còn thấy chúng nó như gia đình thứ 2 của mình, yêu lắm ý! :x Chẳng qua là có những lúc ức chế, bức xúc quá mới vậy thôi. Tuổi khìn khìn mà! ;)) Ôi, thoải mái quá! Dễ chịu lam sao! :D
    Sặc, mải nghĩ về mấy chuyện bức xúc quên luôn cái chuyện tình cảm. :"> Mà thôi hôm nay viết lách vậy thôi, sẽ còn viết tiếp mà. ;)) (nghĩ vẫn thấy điên điên khi ngồi viết thế này nhưng mặc kệ, dù sao cũng được giải tỏa :D)
    Mấy nàng ơi (sặc, cả lũ chúng nó vẫn còn ngủ lăn quay :| biết mấy giờ chiều rồi không? haiz) cho tui xin lỗi nhé! Trong dòng bức xúc tuôn trào =)), có " 1 số lời" không hay ho lắm, hị hị. :"> nhưng mà viết lách thế này còn hơn là nói thẳng toẹt vào mặt nhau mỗi khi bức xúc, nhỉ nhỉ ;)) >:D<
    I LOVE U ALL! :x:x:x

  2. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi! đã viết dài mà lại chữ li ti đọc toét cả mắt
    từ hôm qua tới giờ mới đọc xong. Cứ tưởng là bé bị điên thật ! may mà ko phải [:D]; Đang trẻ mà, hãy cố gắng làm chủ cảm xúc của mình đi nhé
  3. elena_tran

    elena_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ;)) chữ nhỏ đến thế sao? hị hị, sẽ rút kinh nghiệm! :)
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    anh hỏi em nhé , em có tự thấy mình thánh thiện và ngoan ngoãn , hiền lành không ??
  5. elena_tran

    elena_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Giận chính bản thân mình! :(( Giá như mình giữ được bình tĩnh, không nổi giận đùng đùng như thế! Mọi chuyện có lẽ đã không trở nên như thế này! :( Con nhỏ đã khóc, tại mình, ~X Lâu lắm mới thấy nó khóc. ÔI trời ơi, chuyện quỷ gì xảy ra thế nhỉ? Cứ tưởng viết lách thế này thì sẽ hết mọi bực dọc trong lòng, :-L Trời ơi! [r37)] Elena ơi mày là con điên, sao mày không yên lặng như hàng ngày vẫn thế mà lại gây chuyện với con nhỏ đó chứ! Nó khóc rồi. Lần đầu thấy nó khóc mà cố nín như thế. Nó khóc mà cố tỏ ra là không phải, Mày điên rồi E ạ. Đây đâu phải lần đầu nó ăn nói như vậy với mày chứ, mày và con nhỏ đó đã thân thiết thế nào thì mới nói chuyện vô tư (đến mức vô tình) như thế chứ. Sao tự dưng mày lại chấp nhặt mấy lời nói đó của con nhỏ chứ. :| Nhìn mặt con bé lúc hứng chịu trận lôi đình của mày thật... trời ơi, sao mày lại làm như thế chứ. Cái giọng con nhỏ đó nghèn nghẹn sắp khóc nhưng vẫn cố nín. Nó hoảng. Dĩ nhiên rồi! Chính mình còn thấy hoảng với trạng thái sẵn sàng bùng nổ và thù địch của chính mình nữa là nó. Những người khác cũng thế. Ai mà ngờ được một người như mình lại có thể trở nên như thế chứ :| Chắc lúc đó trông mình như con mẹ dại phát cuồng. Nó đã nhịn, không khóc trước mặt mình. Quay lưng lại với mình, nó khóc trước cái màn Lap. :( Nhìn nó vờ vuốt mái để lau nước mắt mà mình thấy tội lỗi muốn chết. Bây giờ thật sự chẳng biết làm thế nào nữa. Cái mặt mình vẫn lạnh tanh! Chẳng lẽ sau khi nổi giận thì lại cười toe toét vs nó, hay là vẫn thản nhiên nói chuyện vs nó như chưa có j xảy ra :| Điên mất thôi! @@~X

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @anhsang_cuoi_duongh:
    Nói thật là không, chẳng ai lại có thể nói mình ngoan ngoãn và thánh thiện được. Em thừa nhận là mặt em trông hiền tệ nhưng mà em cũng là người thường thôi, cũng có lúc thế này thế khác.

Chia sẻ trang này