1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp "có thiện cảm" phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi findaway, 06/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, thỉnh thoảng có ghé cốc, hôm nay cũng muốn giãi bày nhờ tư vấn chuyện tình củm ạ.

    Em 24 tuổi tính theo tuổi các cụ. Xưa (cách đây 3 năm) đã có 1 mối tình, bị giai đá, giai đã lấy vợ và có con rồi. Là người đa cảm nên chuyện tình cảm đổ vỡ khiến em buồn cho đến tận bây giờ. Có mấy anh theo đuổi nhưng vì chưa có duyên đến với ai, lâu ngày cảm giác con tim hay lý trí lạnh lùng vô cùng, cứ thấy ai có tình cảm là tránh, hâm thật. Thường bề ngoài em khá sôi nổi nhưng sống nội tâm nên hay bị mâu thuẫn.

    Em ra trường có tự kinh doanh riêng, nói về chuyện công việc khá độc lập và hiện nay mới đi làm ở 1 công ty. Sếp (trưởng phòng) thì là bạn của anh bạn em, trước đó cũng chỉ biết sơ sơ về nhau. Đợt này vì yêu cầu công việc nên phải đi công tác cùng sếp thì cảm nhận thấy sếp đang "có thiện cảm" với em, chưa có gì to tát nhưng chắc em hơi nhạy cảm. Ấn tượng ban đầu, em phục vì thái độ làm việc nghiêm túc của bác ấy, quan tâm đến nhiều người, rất khéo léo nhưng chân thật, giúp giải quyết nhiều việc ngon ơ. Về phía bản thân em, tuy dáng người nhỏ nhưng ai cũng bảo dễ thương, ăn nói gọi dạ bảo vâng, chuyện kinh doanh giúp em trưởng thành nhiều nhưng vẫn bị trẻ con, nói thật độ khéo ko thể bằng sếp được. Mặt khác trong tư tưởng của em ko muốn cố tình gây thương nhớ (thường với những người có ý với em) thì em sẽ giả vờ vô tâm để họ không tiếp tục nữa. Cá nhân em ko muốn ảnh hưởng chuyện tình cảm vào công việc nhưng thực sự trong lòng cũng quý sếp nhưng chưa biết ở cung bậc nào. Sự việc vẫn đang tiếp diễn nên em chưa biết thế nào.

    Thôi tạm em viết đến đây.
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Let it be rồi sẽ có Eight days a week
  3. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Gái Đinh thì có khi cũng cao số thật. Chuyện này bây giờ chả thể bàn được gì, sếp khéo léo thế thì với ai sếp chả khéo léo, cái em tưởng là đặc biệt người ta lại thấy bình thường thì sao. Điểm sáng duy nhất là trái tim tâm hồn em nó đã bắt đầu đập lại rồi đấy nhỉ :D.
  4. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác.

    Thảo nào mọi người sẽ hỏi cái "thiện cảm" mà sếp dành cho em như thế nào? Để phân biệt với những khéo léo với những người khác. Em cũng sợ "ăn dưa bở" lắm chứ. Nên cứ quăng lên đây để mọi người phân tích và giúp đỡ.

    Ở phòng em tạm có 4 người thì sếp là nam, 3 nữ, 2 chị kia có chồng rồi, sếp vẫn quan tâm đều đều (kiểu xen công việc thì hỏi han). 2 chị kia đang đi công tác ở 1 vùng, sếp và em đi nhiều vùng, đang phải di chuyển khá nhiều. 5 ngày rồi thấy sếp quan tâm đến em hơn cả em quan tâm đến sếp. Sếp thỉnh thoảng có hỏi vui kiểu: "em đi nhiều thế này chắc người yêu ghen lắm", em thì lúc nào cũng cười "làm gì có ai mà ghen" :D Sếp hơn em 5 tuổi, là bạn của bạn nên ít nhiều biết nhau, mỗi người có độ nể phục nhau 1 chút. Còn một số việc nữa em sẽ up lên dần :D
  5. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    này xếp bạn có gia đình chưa vậy? nói rõ nữa đi chứ đôi khi chọc nhau họ cũng hay nói kiểu "em đi nhiều thế này chắc người yêu ghen lắm" đó!
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mềnh là mềnh nghi lắm, có khi sếp của cô này là Azza chứ chẳng chơi =))
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chưa có gì để phán cả, cứ chờ và đợi , tỉnh táo để tránh ăn quả dưa bở hoặc quả lừa nhé em.
    Tuổi mão như em thì cũng dừ rồi, cần nghiêm túc giữ khoảng cách.
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chả bù cty mình,sếp toàn lão già +béo+đã có vợ+vô cùng lươn lẹo
  9. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt đâu rồi nhờ anh em tư vấn mà up xong cái chạy mất tiêu...
  10. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dạ, nếu có vợ/người yêu rùi thì em chạy mất dép chứ lên đây xin tư vấn làm chi :D

    Hôm rồi đi làm việc ở Bình Dương, có chị đối tác trong đó rủ sếp và em đi cafe võng nghe chừng là "đặc sản". Sơn thủy hữu tình lại đúng lúc trưa nên buồn ngủ, cả 3 anh em nằm võng cà kê rồi em ngủ luôn (mấy ngày liên tục di chuyển nhiều bằng ô tô mệt lắm :() Thiu thiu 1 xíu thì thấy có người đẩy võng cho, hóa ra là sếp :| đẩy hoài lâu lâu.

    Em đang kể ra cho các bác nghe ngóng dùm. Tiếp tục update :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn bác!

Chia sẻ trang này