1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp "có thiện cảm" phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi findaway, 06/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    đi với nhau kiểu này vài hôm nữa sẽ có màn ôm chặt... anh yêu em .. không ....ứ ứ ... chụt chụt .... hư hự... ự ự...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đi với nhau kiểu này vài hôm nữa sẽ có màn ôm chặt... anh yêu em .. không ....ứ ứ ... chụt chụt .... hư hự... ự ự...
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy muốn giữ khoảng cách mà trả lời thế là kém va chạm trong cuộc sống. Lúc đấy phải tranh thủ gài ngay:"Đâu có gì, anh ấy biết là đi công việc thôi mà. Bọn em vẫn hỏi thăm nhau luôn!". Sau đó nói sang chuyện công việc hoặc chuyện linh tinh quanh đó, tránh đi sâu vào chuyện cá nhân, nhất là chuyện gia đình, tình yêu. Đấy chính là những cơ hội để thể hiện thái độ đúng mực và cũng là để giữ khoảng cách.

    Còn việc sếp thiện cảm hay ko thì từng đó chưa nói lên nhiều. Có gì up nốt mới xét sau.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vẫn chưa thấy " thiện cảm " đâu. :-?
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    thằng cha này gớm thật.Gã "đánh võng" thôi- khi nào em maximum thì gã lai minimum cho.... THÈM
  5. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    con gà khi dang còn nhỏ nó chăn cho lớn lên rồi nó vặt lông=> làm thịt !! cẩn thận vẫn hơn đó bạn ơi..
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Khi nào ảnh đến nhà má ngồi chơi uống nước rồi ở lại ăn cơm hãy tính. Bạn cẩn thận không mắc phải tội "Cố tình hiểu là người ta cố ý gây thương nhớ". Những tội trạng gây ra do cố ý cố tình là nặng lắm nhé! :))
    Mềnh thấy bảo đọc những cuốn Đắc nhân tâm với Làm sếp, thì thu phục cảm tình nhân viên là một điều rất có giá trị. Còn nghe láng máng người ta bảo "cách dễ nhất để hiểu một cô gái là yêu cô gái đó".
    Chán thế, tự dưng mình thấy mất hết cả tự nhiên, đầu óc mơ màng chả làm việc được, chả yêu ai được,... b-(

Chia sẻ trang này