1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tớ là cổ động viên nhiệt tình cho các bài viết cực kỳ dễ thương và đầy kịch tính của bạn vubao1954. Thực ra, thấy cái nik thì hơi chờn chờn, nhưng giọng văn trẻ trung quá nên không thể sinh năm 54 được. Có gì bạn lượng thứ. Hì.
    Kể đến chuyện về sếp, tớ cũng bon chen phát. Sếp tớ người Việt Nam nhé. Có hôm, lúc 3g chiều tớ cần ảnh sếp cho một bài phỏng vấn trên báo mà lại đc báo ngay lúc 9g , tớ emai mãi ko thấy sếp trả lời. Thế là 11g tớ gọi điện giục. Phải nói trước là sếp tớ là một người cực kỳ nguyên tắc và kỷ luật. Cả cty ai cũng sợ ý chứ chẳng phải mình tớ. Thế nên, việc gấp tớ gọi ngay. Sếp trả lời là không có cái ảnh chân dung nào cả. Tớ yêu cầu sếp gửi ảnh cưới hồi trước cũng được. Thế là sếp bảo: Để tôi tìm!
    1g: Vẫn chưa tìm ra
    1g30 Vẫn chưa tìm ra
    2g May quá, tìm ra rồi.
    Tớ hí hửng ngồi nhận file qua mail.
    ...
    ............
    ....
    ........
    Mở ra, là hình sếp tớ cởi trần bế con sếp!
    Cuối cùng, tớ đành ngồi cắt mặt sếp từ ảnh to ra.
    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 26/11/2006
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ???????????????????????
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao nhiỏằu ngặỏằi thỏc mỏc cĂi nick cỏằĐa tỏằ> thỏ nhỏằf, ỏằô thơ cỏằâ cho là sinh nfm 54 'i thơ 'Ê sao nhỏằf ---> 'ỏằ nghỏằ có thỏằf nhỏĂt nhỏẵo, nhặng 'ỏƠy là chuyỏằ?n xỏÊy ra vỏằ>i tỏằ>, có vỏằ không bơnh thặỏằng, nhặng chưnh vơ không bơnh thặỏằng nên tỏằ> mỏằ>i lên mỏằƠc tÂm sỏằ này 'ỏằf chia sỏằ. Tỏằ> không viỏt vơ mỏằƠc 'ưch gơ, tỏằ> không viỏt 'ỏằf 'ặỏằÊc nghe tĂn thặỏằYng, tỏằ> viỏt vơ nhu cỏĐu giỏÊi toỏÊ cfng thỏng và 'ặỏằÊc chia sỏằ. Vỏưy nên mong cĂc bỏĂn thông cỏÊm.
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Và lời hứa của sếp.........
    Vì đặc thù công việc, tớ cũng hay phải đi xa. Lần ấy vào Sài Gòn (lại Sài Gòn), tớ có nửa ngày để đi dạo vì không hẹn được lịch làm việc. Sếp cũng buồn nên đòi đi theo, ra đến một khu chợ, tớ nổi hứng muốn vào xem hàng hoá bày bán thế nào. Đi qua một cửa hàng bán đồ lót, thấy đẹp quá nên tớ nán lại xem. Quay ra thì thấy sếp đang ở cách đó vài hàng. Chẹp, không mua nhanh mà để sếp nhìn thấy thì chít. Tớ quay ngang quay ngửa rồi nhanh chóng trả tiền, quái thế nào mà lúc quay ra thì sếp đứng ngay cạnh, cười như vô tội lắm:
    - À, không sao, em cứ mua đi.
    Rồi sếp tủm tỉm cười, giả vờ quay đi chỗ khác. Ra đến ngoài, sếp bảo:
    - Em có hay đi mua đồ lót không?
    - Suỵt....suỵt..........thỉnh thoảng thôi ạ, nhờ anh về đừng kể cho ai biết nhé.
    - Yên tâm, yên tâm, tôi hứa..........
    Bình thường thì sếp cũng hay có khách đến, đi công tác về thì lại càng nhiều vì lịch hẹn gặp bị dồn lại. Họ là cơ quan A, cơ quan B,....hay chí ít thì cũng là các anh chị trong công ty. Hôm đấy xui xẻo thế nào mà lại nhiều khách đến thế. Anh C đến báo cáo công việc, Chị A đến xin ý kiến,....tóm lại là rất đông.
    Nếu như người nào trong công ty hỏi:
    - Anh đi công tác vui không, có mua được gì không?
    Là sếp sẽ gật gù:
    - Vui, vui, tôi không mua gì, nhưng em Y có mua một ít đồ lót, tôi đã hứa với em Y là sẽ không nói chuyện này cho ai biết.......
    Còn với những người khác, những người ở cơ quan khác hay là các sếp người Nhật chưa biết tớ thì sếp sẽ kèm thêm một câu giới thiệu:
    - Tôi đi công tác, chủ yếu là làm việc, có đi mua sắm một chút nhưng tôi không mua gì, em Y thì có mua một ít đồ lót, à, em Y là trợ lý mới của tôi từ....., tôi cũng đã hứa với em Y là sẽ không kể chuyện này với ai............
  5. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    thì tớ tưởng tượng ra nếu 1 em nhân viên nữ nào đấy nói với ông xếp này như vậy, thì kiểu gì ông ý cũng trả lời như thế! "Cô bị thần kinh ah!"
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà mình ơi, sao lại để Tuấn Anh nói thế nhể, phải biểu tình đi chứ nhể, đi làm á..toàn các giai táy máy chứ hội chị em phụ nữ có phong trào gì đâu nhể, hay là chị em cũng thử táy máy xem chứ không thì thiệt thòi quá........
  7. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cô bé này hay hơn chuyện của chú rồi đấy
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    đây là chuyện "Xếp ơi em yêu xếp!" còn em là chuyện "chị ơi em yêu chị!" Mỗi chuyện có 1 cái hay khác nhau sao anh lại nói thế nhĩ
  9. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Tui không có xếp người Nhật, nhưng một phần công việc của tôi liên quan đến tiếp xúc với người Nhật. Những gì mọi người viết vui thật. Nhiều cái rất chung cho người Nhật.
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Này Tuấn Anh, tớ là tớ.........bực mình rồi đấy. Đã bảo là "không yêu sếp" rồi mà.......chán chả thèm đính chính nữa. Mà cứ bảo tớ yêu sếp nữa là tớ.........oánh đấy.

Chia sẻ trang này