1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    uh bạn ko yêu xếp! Bạn kể tiếp đi...
  2. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Tiện thể về cái chuyện sàm sỡ chị em của các xếp. Nói thật ra ông nào cũng thế, đều thích thì thử vì có mất gì đâu. Cũng là một cách thử nghiệm về con người. Tớ nói thế vì tớ cũng từng bị thử. Sau đó có những lúc thân thiết hơn, và sếp quý hơn thì sếp cũng nói thật. Còn nghe nhận xét về cô này cô kia. Nói chung chuyện ấy miễn bàn. Cô nào mèo mỡ thì cứ cẩn thận, có khi cái nốt ruồi ở mông các cô được đông đủ các sếp lẫn các nhân viên thân cận các sếp đều biết.
    Còn với chị em nào không muốn cũng đừng nên từ chối thẳng băng tẩy chay kiểu Vũ bão. Thứ nhất nếu mình không xuất sắc và được việc, sếp cho bay thẳng cánh luôn.Thứ hai là kể cả có muốn giữ lại thì cũng không thể cứu vãn được thể diện của sếp Chỉ cần cương quyết là được. Thời điểm thích hợp là khi hành động của sếp đã rõ ràng, chỉ cần nhìn thẳng vào mặt sếp, cương quyết và chậm rãi lắc đầu, thế là đủ. Còn nếu ông nào vẫn tiếp tục dài dài thì tốt nhất là nên cuốn gói cho sớm.
    hì hì vũ bão được sếp cưng lắm nhỉ, làm mất mặt sếp đến thế cơ mà ?
    Được theonly__ sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 27/11/2006
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em đang bận tí nên chưa giả nhời các bác ngay được
    Cảm ơn bác The only đã góp ý, em xin đón nhận. Em cũng hiểu được cái sĩ diện của sếp, chỉ đanh đá lúc đấy thôi, còn đã ra ngoài hay có khách á, sếp là số 1. Hì hì, còn bác bảo em được sếp cưng thì em không dám nhận, chẳng qua thấy em nông dân nhà quê nên sếp thương tình giữ lại thui chứ cũng chả có tài cán gì.
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Sếp có gương mẫu không?
    Tớ là một cái máy, một cái máy do người Nhật đào tạo và lập trình. Tớ chính xác đến từng phút, giờ đi và giờ về. Hồi đầu tớ phục sếp lắm, người đâu mà đến công ty rõ sớm rồi lại làm việc cả buổi trưa không nghỉ, chiều thì đến tận 6, 7h mới về. Nhưng sự thật có phải như vậy không?
    Ai bảo buôn chuyện là xấu nhỉ, tớ kịch liệt phản đối đấy, nhờ cái sự đi buôn chuyện tớ đã khám phá ra bí mật của sếp.....
    Hồi đấy, cơ quan có mấy chị mới lấy chồng, cứ có dịp là các chị nói xấu mẹ chồng không ngớt, tớ cũng thích hóng hớt dăm ba câu chuyện vỉa hè này, tớ không tham gia nhưng tớ ngồi hóng, cứ 5h tan sở là tớ đi.....hóng. Vì đi nói xấu nên địa điểm phải kín đáo, đó là một cái nhà kho cũ, trước cửa có vườn hoa và vài cái cây rậm rạp, không cách xa văn phòng là mấy. 5h tớ ra khỏi cửa, 5h5'' tớ thấy sếp thò đầu ra ngó nghiêng một lúc, rồi xăm xắn xách cặp về. Mọi người khác mà nhìn thấy, sếp sẽ bảo đi họp hoặc đi có việc, còn lâu mới biết sếp về. Tớ là người nắm rõ lịch nhất. Lúc đầu tớ hơi ngạc nhiên, song cũng lờ mờ đoán được. Hôm sau, tớ vẫn về 5h. Thì chính xác 5h5'' tớ nhìn thấy cái đầu sếp thò ra khỏi cửa. Hôm sau và nhiều hôm sau nữa cũng vậy. Trước khi về bao giờ tớ cũng vào chào và bảo:
    - Anh làm việc nhiều quá, em xin phép đi về
    - Vâng vâng, tôi làm việc một lúc nữa, đến 6h30 mới nghỉ được..........
    Rồi tớ trêu sếp, tớ giả vờ ở lại làm việc thật muộn. Khi thì 5h30, khi thì 6 h hay 6h 30. ở trong phòng tớ nghe, sếp bật máy tính lên rồi lại tắt đi cũng có đến vài lần. Sếp đi đi lại lại, thở dài, nghe đến não ruột.
    Tớ cứ diễn trò như thế và Tớ cứ quan sát sếp như thế cho đến một hôm......
    Sếp thò đầu ra, rồi nổi hứng thế nào lại đi dạo. Sếp đi ra vườn hoa, oái oăm thế nào lại bắt được tớ đang đứng đấy. Sếp giật mình, chột dạ, nhưng tớ tỉnh bơ và bảo:
    - Hôm nay nóng quá, em ở lại chút nữa cho mát rồi về
    Hôm sau và nhiều hôm sau nữa sếp cảnh giác tớ. Sếp không về ngay mà cẩn thận đi dạo một vòng rồi mới về...........Bây giờ sếp tớ có thói quen tao nhã lắm nhé, trước khi về bao giờ cũng đi dạo một vòng........
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô Theo Anh Ly nói đến 3 cái chuyện dê cu?a các sếp cufng có cái đúng cái sai, đaf la? sếp thi? địa lợi nhân hoa? sef la?m cho cái máu dê trong ngươ?i nó phát xuất.. nhưng không pha?i sếp na?o cufng lộ liêfu cái máu dê ra ngoa?i. Ma? sếp không thê? hiện cái sự dê không có nghifa la? sếp không dê, dê ma? đê? gái bo? chạy hay sợ hafi la?.. dê thiếu văn hoá.
    Nhớ năm xưa anh mâ?n việc chung với thă?ng cha kia.. la? cấp trên nhưng không pha?i la? sếp trực tiếp cu?a anh, tay na?y la? ngươ?i Việt gốc mít.. nhưng bôn ba lụm được miếng bă?ng Phơ? chấm Dê tận bên xứ Nga La Tư. Hắn ta phụ trách mafng công nghệ va? la? phó công tri?nh sư cho tất ca? nhưfng sa?n phâ?m 9 cu?a cty, pha?i nói ră?ng tri?nh độ dê gái la?m chung cty cu?a hắn đaf đạt.. đến cofi thượng thư?a. Nsự mới được tuyê?n dụng va?o.. la? pha?i qua ba?n tay đa?o tạo công nghệ cu?a hắn, gái va?o khâu na?y đa phâ?n học khối kyf thuật nên thươ?ng hay bị xấu hoắc.
    ..Đặc biệt la? các gái mới ra trươ?ng, nhi?n anh phó tre? tuô?i có miếng bă?ng Phơ? Dê chuyên môn cao.. nên đâm ra rất chi ngươfng mộ, hắn ta không ra tay ngay ma? cứ lượn lơ? toa? mu?i cho gái nó the?m rof dafi. Trong đám nviên nưf đó hắn lựa ra 1 em coi được nhứt, cất công đa?o tạo di?u dắt em ý đi tư? công nghệ.. đến công giươ?ng một cách hoa?n toa?n tự nguyện. Hắn ăn nói vê? vấn đê? chuyên môn như la? bác học, coi nhưfng chuyện khác như la? co? rác.. rất gương mâfu va? luôn đi đâ?u trong cviệc, tươ?ng chư?ng như hắn sinh ra đê? mâ?n môfi cái việc đó. Cái hay la? ơ? chô? hắn truyê?n được niê?m đam mê cviệc đến đối tượng, va? đối tượng thi? tự nguyện chi?a mông cho đếm nút ruô?i ma? không đo?i ho?i thu? lao.
    Riêng sếp cu?a cô Vuf Ba?o đứng trên phương diện chuyên môn dê, nếu có.. thi? đang áp cha?o cái chiêu "đốt cu?i dưới đáy thu?ng". Nói chung cô Vuf Ba?o kiên quyết không đê? cho sếp Nhựt Bô?n đưa tay đốt lư?a la? rất đáng khen ngợi, tuy nhiên theo tgian thi? không biết sự thê? nó diêfn như thế na?o.. khi ma? sếp luôn mang hi?nh ha?i lafo gia? có râu bú sưfa bi?nh, va? co?n lơ ngơ coi gái mua underwear.
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hỵ hỵ hỵ hỵ hỵ, Anh làm em buồn cười đếk chịu được (Cho em bậy tý, vì suốt ngày em phải ngoan rồi). Trong trường hợp này ,em trọng hàng nội hơn hàng ngoại anh ạ. Được cái bác nhà em cũng tử tế, bây giờ đưa cái gì cho em cũng chỉ cầm tí tí ở đầu rồi đưa và tuyệt nhiên không đả động mấy vụ đấy nữa. Đúng kiểu nam nữ thụ thụ bất thân.
  7. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng đó bạn ơi. Sếp này chỉ là "dê bú sữa bình" thôi. Người đứng đắn và vô tư thì không có chuyện nắm tay rồi bảo "tôi không yêu vợ..." hay cái thái độ lúc xem bạn mua underwear đâu! Tôi dám chắc!
    Đàn ông con trai Nhật trông cứ hiền lành, nhát nhát gái thôi chứ ba cái khoản kia cũng gớm lắm đó. Sang VN là mần ngay đến mấy cái khoản mát mẻ ngay ấy mà....
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác giai, bác gái, hôm nay cho em xin phép được tạm dừng câu chuyện để thay đổi không khí một chút. Hôm nay em mong được đón nhận Kao ciến của các bác --> giải quyết cái vụ này xong em xin mạn phép kể tiếp....
    (Em vẫn tin sếp là người tử tế, cũng hay tạo điều kiện cho em đi học cái nọ, hành cái kia, thái độ đối xử bây giờ cũng chừng mực lắm......)
    Chả là thế này, trong phòng làm việc của em (khác phòng sếp, và phòng em thì chị X vẫn chạy ra chạy vào), có một cái tủ, cái tủ này đối diện với bàn làm việc, cái tủ này được dùng để đựng tài liệu, trên cái tủ có một bức tranh, trong bức tranh ấy là 2 con mèo, 2 con mèo cực béo, mà em thì lại thích mèo béo, vấn đề chính là ở cái tủ này đây ạ.........
    Ngày nào em cũng phải ngắm 2 con mèo ấy dù muốn hay không bởi vì cứ ngẩng đầu lên là nhìn thấy nó (có ai cúi đầu được mãi đâu). Thế rồi một hôm, một sự không bình thường đã xảy ra. Như mọi ngày em lại ngẩng lên nhìn con mèo ấy, thì chình ình ngay trước mắt là cái ảnh của sếp, che mất một phần con mèo. Em cú lắm. Em nghĩ hết cách rồi. Em cố để thật nhiều túi, những cái túi đựng quà không dùng đến, em ném tuốt lên trên ấy. Nhưng chỉ được ít ngày, hình ảnh sếp lại hiện ra, túi thì mất dần, có lần em thấy sếp với tay lấy túi, sếp bảo:
    - Tôi cần túi để đựng quà
    ????? Quà đâu mà lắm thế. Hiện giờ khi đang viết dòng này đây, thì trên nóc tủ chỉ còn một cái túi duy nhất, không đủ để che ảnh sếp. Điều đó có nghĩa là ngày nào em cũng phải ngắm ảnh sếp một cách bất đắc dĩ. Cái mặt đang cười nhăn nhở ôm bó hoa. Em hết cách rồi......
  9. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Bác vubao1954 viết rất dí dỏm. Đọc những bài viết này em không nhịn được cười. Sếp của em cũng nhiều chuyện vui lắm, hihi, Em đoán chắc là bác vubao1954 mới làm việc với Sếp này chưa lâu, phải vậy không? Bởi vì thời gian đầu em làm với Sếp em cũng vậy, mỗi ngày về tới nhà là có chuyện bức xúc về Sếp. Toàn là những chuyện nhỏ nhặt, hihi, nhưng mà một Sếp male mà lại như vậy thì kể ra cũng kỳ cục.
    Bây giờ thì nhắm mắt lại, bịt tai lại cũng biết là Sếp sẽ xử lý tình huống như thế nào. Vì vậy những câu chuyện trở thành " chuyện thường ngày ở huyện".
    Nếu bác vubao1954 cho phép, lúc nào rảnh em cũng xin được hầu chuyện cùng
  10. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này