1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bố này càng ngày càng thấy chuối Vụ này giải quyết là mang ảnh sếp để ra chỗ khác( dĩ nhiên cũng phải là chỗ hợp lý rồi),nịnh ông ấy vài câu kiểu như là ảnh của anh để ở chỗ này hợp lý hơn, đẹp hơn. Hay là người Việt nam( châu Á ) kiêng để ảnh chân dung trên nóc tủ, chỉ người chết mới để ảnh lên trên nóc tủ thoai.
  2. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @vubao1954
    Mấy hôm bận ko ngó được chuyện của bạn..
    Thích cái vụ hứa ko kể cho ai nghe mua underwear của sếp bạn wá .... hehe
  3. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thứ 1: chú tể tướng không biến báo tên lung tung nhé. Cái khác thì đùa thoải mái nhưng vụ này là không khoái ok?
    các thứ khác:

    "...có cái đúng có cái sai? "
    đâu ?đâu ? sai ở đâu ? lấy đà thì cũng nói cho đúng nhé, không tui ức lắm
    sếp không thê? hiện cái sự dê không có nghifa la? sếp không dê <--- oài nói thế thì có khác gì: "không thằng đàn ông nào là không có máu dê, chỉ có thể hiện hay không thể hiện." Cái này bác nói là chân lý rùi, há?
    điều tôi nói ở trên chỉ áp dụng cho bạn gái nào bản thân không muốn mà bị ép. Còn bản thân bị dẫn dụ tự muốn thì bó tay. Trừ phi có cách miễn dịch " không thích tài giỏi, không thích đẹp trai, không thích đàn ông tâm lý " , ne?
    cái cuối cùng, nghe bác nói tôi lại đâm khâm phục cái thằng cha đó. Vì sao ạ? bởi vì nếu nó chỉ giả vờ thì không bao giờ giả vờ được trình độ chuyên môn với lại giả vờ cần mẫn được trong thời gian dài. Các bác cứ thử đi rồi các bác biết, giả vờ chăm chỉ nó khổ lắm chứ không dễ như các bác tưởng đâu ạ. Và bác cứ chê hắn, chứ bác chưa nói cho em thấy hắn xấu chỗ nào?
    Được theonly__ sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 28/11/2006
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To: Rightowrong, kể chuyện sếp bạn đi chứ, còn chờ gì nữa?
    To: Sausunrang: chào mừng bạn ghé qua, cũng lâu lâu rồi nhỉ
    To: Bác Lê Nin: Hỏng bét rồi bác Lê - Nin ơi, em đã bẩu là bó tay rồi mà, cách của bác không ăn thua, sếp bảo;
    - Tôi biết em thích mèo, em hãy để treo ở phòng của em đi, tôi thấy chỗ này là thích hợp nhất, em đừng mang đi chỗ khác...
    Chả lẽ em phải ăn đời ở kiếp với cái hình này sao? em bức xúc lắm....
    Đợi em đi họp phát, tí về em kể chuyện sếp tiếp nhé.
  5. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Đến là bó tay với ông sếp của bạn. Sếp đã chú ý thế rồi muốn bỏ ảnh đi cũng khó, làm sao không mích lòng sếp?
    Nếu là tớ thì thế này, nếu thôi nhé. Cứ đẩy cho cái ảnh ngã xấp mặt xuống. Nếu sếp có hỏi thì bảo là nó đổ. Xếp cứ dựng lên thì ta cứ ẩy. Cầu cho đến một ngày sếp quên.
    Hoặc máu hơn là xoay lộn chổng ngược ảnh sếp lên, nhìn ngược như thế thì cái mặt sếp sẽ không còn ám ảnh nữa. Sếp mà có hỏi thì bảo là em "lau ảnh " của sếp sơ ý. Cũng vẫn hy vọng vài lần sơ ý như thế sếp " chóng mặt " không hỏi tới nữa.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô theonly, vi? 3 cái tiếng Tây u khó nhớ quá.. nên anh mới bo? công Việt hoá cho nó dêf nhớ dêf hiê?u, nếu cô ca?m thấy không thoa?i mái thi? anh sef chịu khó không Việt hoá nó nưfa.
    Cái ha?nh vi sếp gia? dê gái nó cufng có 5-7 đươ?ng, mạn phép với chu? topic cho anh được phát biê?u vê? cái chuyện sếp gia? dê...
    Co?n cái được gọi la? sai.. cu?a cô theonly: nó chi? đúng với nhưfng thă?ng dê gia? phi 9 quy, thiếu kinh nghiệm, hám gái chi? biết động tay.. ma? không biết động nafo. Thươ?ng thi? nhưfng thă?ng dê gia? mẹt bê tông, nó không câ?n có sự chuâ?n bị na?o ca?: giống như trươ?ng hợp xa?y ra với cô vậy đó.. thă?ng dê gia? kia chi? la?m môfi việc rơ? thư? cô, nếu cô chịu mo?i thi? nó mâ?n tới bến.. co?n không được thi? nó bơ bơ cái mẹt, cha?y nước miếng va? đạo đức ma? mưfa ra 3 cái lơ?i qúy mến gia? nhân gia? nghifa.
    Một thă?ng sếp dê khôn khéo ba?i ba?n, sự chuâ?n bị vê? mặt hậu câ?n kyf thuật cho cái ctác dê co?n kyf ca?ng hơn.. chuâ?n bị cho cái hội nghị APEC. Nhưfng thă?ng sếp na?y cực hiê?u tâm lý phụ nưf, nó không nóng vội va?ng ma? nha?y va?o rơ? rơ? bóp bóp như trươ?ng hợp cu?a cô theonly.. rất chậm rafi tư? tốn quan sát con mô?i, la?m cho con mô?i đội nó lên tha?nh thâ?n tượng. Điê?u na?y có 2 cái lợi: cái thứ một la? cho con mô?i bị hôn mê mất hết sức pha?n kháng, cái lợi thư? hai la? la?m cho con mô?i tự nguyện dâng hiến.. ma? không đo?i thu? lao, sau na?y nó có bo? chạy thi? cufng dêf da?ng va? không lô? laf. Gái na?o ma? gặp pha?i thê? loại sếp na?y.. thi? pha?i rất cứng kựa va? vưfng va?ng lắm mới không bị sa ngaf va?o cái giươ?ng, co?n bă?ng không thi? thă?ng gia? kia.. nó sef đưa con thuyê?n dê cặp va?o bến bơ? cu?a nô?i lâ?u một cách rất chi la? nhẹ nha?ng.
    Trơ? lại với cái chuyện quan hệ nam nưf, các cô hi?nh như có 1 sự lâ?m lâfn khi nhi?n nhận vấn đê?.. các cô cứ nghif la? thă?ng giai gia? kia nó hă?ng đêm cufng chong mắt lên trâ?n nha?, nă?m vắt chân lên trán đê? ma? đau khô? vi? chuyện ti?nh ca?m trái ngang. Nếu ma? nó la?m được cái chuyện giống như các cô tươ?ng tượng, chắc la? được 1 tháng pha?i va?o nhập bịnh viện.. có chục mối như thế, nó đâu có đu? sức khoe? va? tgian đê? ma? nghif đến. Nếu có nghif đến, thi? đối tượng gái đó chắc la? pha?i sơ? hưfu được qua? nhơn sắc va? kha? năng hút hơi giai thuộc ha?ng qua? biếu nguyên thu?.. nhưng qua? na?y e ră?ng hơi hiếm.
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Món quà của sếp
    Sếp là người Nhật, vì vậy phong cách của sếp cũng là phong cách chung của người Nhật. Người Nhật thì rất hay tặng quà, đi đâu cũng tặng quà........
    Một ngày, sếp chuẩn bị về nước, sếp đi ra chỗ tớ và bảo:
    - Tôi sắp về nước mấy ngày, tôi sẽ mua quà cho em, em thích quà gì?
    - À, thế nào cũng được ạ, quà gì em cũng rất thích
    Sếp vẫn không chịu:
    - Không, em hãy nghĩ ra tên món quà, tôi sẽ mua cho em, cứ nghĩ đi, em có thời gian.......
    Hôm sau....
    - Em đã nghĩ ra được món quà gì chưa?
    Tớ cười trừ
    - Dạ chưa ạ, em sẽ suy nghĩ thêm, khó quá ạ
    - Vậy em cứ suy nghĩ đi nhé.
    Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa...............
    - Thế nào rồi?
    - Dạ, đúng là khó quá ạ, em chẳng nghĩ ra được gì
    - Thôi được rồi, tôi sẽ cân nhắc khi về Nhật
    ............................................
    Sếp sang, sáng sếp đến sớm lắm. Sếp háo hức lắm, cứ như đi lâu ngày quá không bằng. Sếp ra, hồ hởi đưa tớ một món quà:
    - Đây là quà tôi đã mua cho em ở Nhật, em mở ra xem có thích không.
    Món quà, nhỏ nhắn, thắt nơ hồng, trông xinh xắn lắm. Giấy bọc cũng đẹp. Tớ nghĩ bụng: "ôi chao, sao mà sếp chu đáo thế"
    Tớ hồi hộp lắm, tớ cẩn thận gỡ cái nơ ra, rồi đến lớp giấy bọc. Bên trong là một cái hộp bóng màu vàng (Giống hộp đựng vàng ý), đẹp ghê cơ. Tất cả toát lên một món quà quý và đắt đỏ. Tớ hơi áy náy. Tớ nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong hộp là một chiếc đồng hồ màu vàng, không phải để đeo tay, kiểu giắt hông quần ấy. Bên ngoài trạm trổ một cô gái Nhật mặc áo Kimono rất đẹp. Tớ cầm cái đồng hồ lên, té ra một cái dây đeo chìa khoá............
  8. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    @vubao : Bạn nói tới chuyện Sếp về nước làm mình cũng nhớ ra chuyện Sếp mình chuẩn bị về nước.
    Đây là lần đầu tiên tớ ngạc nhiên về Sếp.
    Chỗ tớ làm mỗi người phụ trách một bộ phận nên ngoài Sếp của tớ cũng có những Sếp của các bộ phận khác. Thông thường các Sếp trước khi về nước cũng hay mua quà cho người nhà Sếp hoặc bạn bè bên đó và các Sếp khác cũng hay nhờ em đi mua giùm hoặc tư vấn xem nên mua đồ gì đặc trưng của VN.
    Lần này thấy Sếp mình về nước chơi mà không thấy ý định mua sắm gì hết, em cũng thấy lạ. Mà chắc em cũng rỗi hơi nên mới hỏi Sếp xem Sếp có cần em giúp gì không? Sếp đắn đo một lúc rồi bảo chở Sếp đi siêu thị. Em ok ngay, coi như một hình thức đi shopping trong giờ làm việc mà không bị ai trách mắng gì. hihi. Thế là em với Sếp cùng đi. Sếp hỏi em VN có gì nổi tiếng, em nghĩ ngay ra cà phê, vậy nên gợi ý Sếp có thể mua cà phê về làm quà. Sếp nói muốn mua cà phê 3 in 1, nên khi vào siêu thị là em đi thẳng tới dãy bày cà phê, lấy đưa Sếp loại vinacaphê, nếu em nhớ không nhầm thì hơn 20 nghìn/ túi trọng lượng khoảng 500gram, nhưng mà có các gói nhỏ ở trong nên trông cũng to tát lắm. Em cứ nghĩ Sếp sẽ ok liền, nhưng không, Sếp đã nhìn thấy mấy gói cà phê bột nhỏ trọng lượng 200gram/túi ở gần đó và tiến tới. Và mọi người chắc cũng biết giá tiền của gói cà phê này bao nhiêu tiền? Sếp lấy 2 gói, ngẫm nghĩ một lúc, lấy thêm 1 gói nữa. Em hỏi Sếp dự trù cần phải cho những người nào? Sếp lẩm nhẩm tính rồi bảo: " Về cho mỗi người một gói là được rồi, về thôi!"và quay sang bảo :" Mỗi lần tao về là vợ tao lại bảo anh cứ như ông Già Nô en ấy, cứ đi mua quà đem phân phát cho mọi người?" Và Sếp tỏ thái độ rất hãnh diện về điều đó. Hic, hihi, em buồn cười quá mà không dám cười trước mặt Sếp. hic, chắc là tại em đem Sếp đi so sánh với Sếp ở bộ phận khác người ta toàn mua mấy kg cà phê về, mà gói nào cũng 500gram nên em choáng khi nghe Sếp được vợ ví là Ông già Nô en
    Chuẩn bị đi ra, Sếp nghĩ thế nào lại lượn vào trong, bảo em đi cùng giúp Sếp chọn nnước mắm, vì Sếp mới nhớ ra là bà cô Sếp thích ăn.
    Em giúp Sếp chọn mấy chai 65 hoặc 1lit đưa Sếp. Em nghĩ chẳng mấy khi Sếp về nước mang quà cho cô mình, ít ra cũng phải 1 chai như vậy. Sếp ậm ừ không nói và tự Sếp đi tìm loại thích hợp. Sếp lấy từ giá hàng xuống 1 chai mắm bé teo, cái lọ mắm mà người ta hay bày trên bàn ăn trong những hàng phở hoặc bún ấy. Hic! CHOÁNG!
    Kết quả, Sếp sẽ làm ông già Nô en với bịch quà gồm 3 gói cà phê và 1 lọ nước mắm! Hết nói!
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết sao không? Là vì sếp bạn phải đi máy bay đấy. Đi máy bay thì không mua mấy bịch cà phê to đùng hay mấy chai nước mắm to đùng làm gì, chủ yếu ăn uống cho có vị, biết thế nào là Việt Nam thôi. Ngoài ra lúc đi ra sân bay, chỗ duty free ấy, có thể chọn nhiều đồ cũng hay nữa để mang về tặng quà. Không hẳn sếp bạn mua bao nhiêu đó là hết đâu.
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    bạn này chắc lần đầu được sếp Nhật cho quà, Việc tặng quà bên ngoài cực đẹp bên trong vớ va vớ vẩn là truyền thống của Nhật rồi, thậm chí được nâng lên thành 1 trong những định nghĩa kinh điển về Nhât. Bạn làm ở cty Nhật chắc cũng đã đọc về mấy cái vụ Làm cho công ty Nhật rồi nhỉ

Chia sẻ trang này