1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuc_kan

    kuc_kan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hix! hắn giỏi tiếng Việt hơn người Việt Chính tông...hix!...đúng là em chưa chồng thật....
    Giá như em nói rõ là .....dành cho những người chưa vợ chưa chồng...thì em còn có thể về nhà cãi nhau với hàng xóm...nhẩy!
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà, em nghĩ là em sẽ stop chuyện của mình tại đây và nhường cho các bạn khác kể tiếp. Em xin giải đáp các thắc mắc xung quanh cái nick của em và một chút về bản thân:
    - Em tiếp xúc với Nhật từ rất bé, chơi dài cho đến tận giờ, đây không phải là lần đầu được tặng quà, mà là được tặng rất nhiều, kể ra một ví dụ tiêu biểu cho mọi người vui tí thôi
    - Từ khi ra trường em phi vào đây làm luôn cũng đã được 1,5 năm rùi
    - Cái nick của em không phải nhà văn Vũ Bão, mà là Vũ Bảo sinh năm 1954, mama của em đó các bác ạ. Chả là hồi xưa, ông anh giai em đi xa nhà, em lập cái nick này cho mama đi chát, và giờ em sử dụng luôn
    - Tuần sau là sinh nhật em tròn 23 tuổi và bước sang tuổi 24, mong nhận được lời chúc mừng từ phía cả nhà (có quà thì càng tốt, quà càng to thì càng tình cảm)
    Thân!
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Sinh năm 83 à, bằng tuổi thằng em anh, pót cái ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng đê em, hơi tò mò
  4. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    trời đất ! đang vui mà kỳ zậy?
    thế này nhé, ông sếp của em chắc là chưa hết chuối đâu, thế nên em cứ từ từ mà kể. Thỉnh thoảng có vụ gì mới hy vọng em lại bức xúc tiếp.
    Quà càng to càng tình cảm hả? thế thì em yên tâm, một bao tải " bỏng ngô " chắc là tình cảm tràn trề ?
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hơ, post là post thế nào? Thị Nở cũng có niềm kiêu hãnh của Thị Nở chứ. Kiêu phát. (ơ mà chả thấy cái biểu tượng kiêu ở đâu cả)
    To: Theonly: Đúng là bác em rất chuối, tại hôm qua em nghe JIMMY nguyễn nên..... buồn. Tạm thời chưa bức xúc........[
    [/quote]
    Sinh năm 83 à, bằng tuổi thằng em anh, pót cái ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng đê em, hơi tò mò
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ôi, quen ngày nào cũng vào đọc topic này rồi con của mẹ Vũ Bảo ơi!!! Bạn nì kém tớ 1 tuổi, thảo nào giọng văn hồn nhiên, dễ thương khủng khiếp. Nếu bạn này mà rỗi, thì tuần sau mời bạn đi ăn kem mừng sinh nhật nhé. Tớ cũng đã học TN được 6 tháng rồi, nhưng đang nản sắp bỏ. Có khi gặp bạn này sẽ có động lực học tiếp. Mà bạn này gặp tớ có khi cũng có hứng kể chuyện tiếp. >_<
    Nói đến chuyện tiếng Nhật, có cái câu "Bạn muốn ăn gì tối nay?"
    Câu trả lời phải là "Cái gì cũng tốt"( kiểu kiểu thế) cho lịch sự.
    Hôm nọ thầy hỏi, tớ trả lời là :" Ăn gì cũng được"
    Mà chắc chắn bạn vubao biết đấy, nói như thế có nghĩa là tự coi mình là NHỢN. Bố khỉ!
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chán
    Đang định giới thiệu cho ku em
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ, hứa hẹn nhiều điều hay đây. Em ghi sổ hết rồi đấy
    1. Tuấn Anh hứa cho mượn Tottochan
    2. Chị Theonly tặng 1 bao bỏng ngô (ơ nhưng mà bỏng ngô thì khô lắm, tình cảm sẽ không ướt át đâu)
    3. Bác Lê - Nin hứa gả ku em
    4. Chị Callalys mời chầu kem sinh nhật
    (Chị Callalys này, add cái nick của em vào YM đi, rồi em sẽ hẹn chị sau, thôi chủ nhật này đi luôn nhể)
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi mọi người là từ tối qua đến giờ, kể từ lúc nghe JImmy nguyễn ý, lòng em tự dưng cứ......man mác buồn. Vậy hôm nay em xin kể một câu chuyện khác về sếp em (nhưng lần này không củ chuối đâu ạ). Em vẫn một mực xin nhấn mạnh rằng, chưa bao giờ em yêu sếp, em kính trọng sếp như kính trọng một người thầy vậy thôi.
    Tấm lòng của sếp...........
    Cách đây gần một năm, chính xác là cái ngày sinh nhật em năm ngoái. Em vẫn đi làm như thường lệ. Ngày hôm đấy sếp cứ ở miết trong phòng không chịu ra. Đúng là một sự lạ thường xưa nay hiếm. Em nhớ là hôm đấy em pha cho sếp cũng phải vài cốc cà phê và vài cốc trà, vậy mà sếp vẫn không chịu đi......
    Trong phòng, em nghe sếp đi đi lại lại, in ấn, rồi cắt, rồi lọc cọc đánh máy, rồi vo giấy, rồi ném bộp vào cái sọt rác,rồi lại in, lại đánh máy.........
    Em băn khoăn lắm, nhưng cũng chả dám vào. Chiều hôm đấy em xin phép về sớm vì sinh nhật. Sếp bảo:
    - Em chưa về được, đợi tôi một chút.
    Em ở lại đợi, một lúc sau, sếp đưa ra một món quà (bí mật) và một tấm bưu thiếp do sếp tự làm (hoá ra cả buổi chiều sếp cắt, đánh máy.... là vì cái này đây), tấm bưu thiếp không đẹp, bên trong có phần nham nhở, nhưng em đánh giá cao và trân trọng nó. Ngày hôm sau khi các chị vệ sinh dọn phòng em còn bất ngờ hơn khi các chị ấy lôi ra đầy thùng rác giấy, bên trong là các hình sếp insert vào để tặng em, mặc dù sếp em là người khá bận rộn.
    Ôi sếp......
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nếu theo logic các sự việc mà em kể từ đầu thì ông sếp này chắc là thích em rồi? Anh hỏi thế có đúng không

Chia sẻ trang này