1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    cũng sinh năm 83 àh! hè hè...thế mà tớ cứ nghĩ ấy là bà già khốt ta bít cơ đấy!
  2. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết sao không? Là vì sếp bạn phải đi máy bay đấy. Đi máy bay thì không mua mấy bịch cà phê to đùng hay mấy chai nước mắm to đùng làm gì, chủ yếu ăn uống cho có vị, biết thế nào là Việt Nam thôi. Ngoài ra lúc đi ra sân bay, chỗ duty free ấy, có thể chọn nhiều đồ cũng hay nữa để mang về tặng quà. Không hẳn sếp bạn mua bao nhiêu đó là hết đâu.
    [/quote]
    @grasshoper : Bạn thật tốt, tớ cũng muốn suy nghĩ như vậy lắm. Nhưng như tớ đã nói rồi, Sếp bảo cô của Sêp thích ăn nước mắm, vậy mà Sếp chỉ mua chai mắm nhỏ như vậy, tớ không hiểu nổi. Còn chuyện vào duty free mua hàng, không có trong từ điển của Sếp đâu bạn ạh. Sếp đã nói là trong đó tưởng miễn thuế sẽ rẻ hơn, nhưng thực tế không phải như vậy, tuỳ từng mặt hàng thôi.
    Nếu rảnh xin tham khảo tiếp câu chuyện tớ đi công tác nhé.
    Thông thường khi đi công tác tỉnh ngoài 1-2 ngày, tiền phòng, tiền ăn và chi tiêu sẽ do cơ quan thanh toán, và các khoản kinh phí này cũng đã được dự trù sẵn cho mỗi chuyến đi.
    Đợt công tác lần này có dịp tới tỉnh tớ, nên thực sự tớ cũng muốn về thăm nhà và Sếp cũng biết vậy. Khi bắt đầu biết lịch công tác, Sếp bảo:
    - Ah, lần này đi công tác ở X, chắc em sẽ về nhà ngủ chứ?
    - Vâng, tất nhiên rồi.
    - Uh, may quá, thế là tiết kiệm được khoản tiền phòng của em. Em đặt phòng tốt hơn cho tôi nhé.
    ( hic, giá mà mình về nhà ngủ, cái chi phí tiền phòng trong 2 ngày công tác mình được nhận thì tốt biết mấy nhỉ, những hơn trăm $ chứ đâu có ít)
    - Về đó, nhân tiện ghé qua nhà em chơi, thế nào bố mẹ em cũng mời ăn cơm nhỉ!
    Ôi trời, tớ vốn dĩ chẳng thích mời Sếp đến nhà chơi làm gì, huống hồ lại còn đòi được mời cơm nữa chứ Sao Sếp giàu trí tưởng bở thế nhỉ? Nhưng mà Sếp đã mở lời trước, chẳng lẽ tớ lại từ chối không mời?
    Đành vậy, nhưng còn khoản ăn cơm chắc không thể được, tớ không muốn mẹ tớ phải vất vả làm cơm tiếp khách.
    Khi tớ nói chuyện với bố mẹ về việc này, bố mẹ tớ rất nhiệt tình nói sẽ mời Sếp đi nhà hàng ăn cho đàng hoàng.
    Hôm đó, bố tớ có công chuyện ở đây, nên khi về tỉnh nhà, tiện thể bố đi cùng xe với tớ và Sếp về luôn. Trên đường đi, bố tớ bảo tớ nói với Sếp rằng bố mẹ sẽ mời Sếp đi ăn tối. Sếp rất hí hửng, nhưng làm ra vẻ ngại, bảo tớ nói lại với bố là lần trước gặp bố, bố đã mời cơm Sếp 1 lần rồi nên lần này để Sếp mời. Hihi, tớ biết thừa Sếp chỉ ra bộ thế thôi, chứ trong lòng thì muốn được bố tớ mời cơm lắm, đỡ phải trả tiền mà ( Có quá nhiều ví dụ điển hình về chuyện này nên tớ hiểu Sếp quá rõ).
    Mà Sếp thì cũng lạ, trả tiền thì cũng là tiền cơ quan, chứ có phải tiền túi của Sếp bỏ ra đâu mà Sếp cứ tiếc.
    Bố bảo : " Lần trước khác, lần này về tỉnh nhà, mời Sếp ăn đặc sản quê hương." ( Hic, nói thật tớ chẳng mong muốn nghe bố tớ nói vậy chút nào. Nhưng thôi, ai bảo bố tớ hiếu khách cơ chứ).
    Sau khi suy nghĩ một lúc, Sếp vui mừng:
    - Này, tôi nghĩ ra một cách nhé.
    - Dạ...
    - Tối hôm nay khi ăn cơm xong, em cứ để bố trả tiền, sau đó nhớ lấy hoá đơn nhé, về thanh toán lại với cơ quan.
    - Em không hiểu...
    - Này nhé, giả sử tiền ăn hết 1 triệu, thế là tụi mình được 1 triệu rồi.
    (Ôi thiên địa ơi, thế hoá ra tớ lấy tiền của bố tớ àh? Lại còn Sếp nữa, cũng được 1nửa số đó mà lại còn được tiếng là tiếp khách bàn công việc).
    - Em nghĩ nếu vậy thì thôi, Sếp mời cơm bố mẹ em luôn đi, rồi lấy hoá đơn thanh toán. Đằng nào trong dự trù cũng có khoản tiếp khách mà.
    Sếp nghe chừng không vừa ý với đề nghị của tớ. Lại ngẫm nghĩ một lát...
    - Hay là thế này, khi ăn xong em nói với bố là bố đưa tiền con thanh toán cho, rồi chỉ lấy 1 nửa tiền của bố em thôi, nửa còn lại mình chi. Nhớ là phải lấy hoá đơn đấy nhé, về còn thanh toán chứ.
    ( Hic, Sếp hay thật đấy, chắc Sếp lúc nãy đọc được ý nghĩ của tớ, biết là tớ không muốn lấy tiền của bố, nên Sếp chọn cách này.)
    - Như vậy bố em vẫn coi như là mời cơm tôi, nhưng không phải mất nhiều tiền.
    Tôi cũng bướng, thấy Sếp như vậy, tôi quyết định:" Thôi, tóm lại là lần trước bố em đã mời Sếp, vậy lần này mặc dù cơ quan sẽ thanh toán, nhưng Sếp cứ trả tiền coi như Sếp mời có được không?"
    Bố tôi ngồi cạnh, không hiểu chúng tôi đang nói chuyện gì, nhưng bố cũng không hỏi. Chắc bố tưởng chúng tôi đang bàn công việc.
    Sếp- lại ngồi nghĩ, lại một ý tưởng mới ra đời.
    - Này, hay là toàn bộ để bố em mời. Em đoán xem bữa cơm hôm nay khoảng bao nhiêu tiền? Lát nữa khi đến khách sạn, để bố về nhà trước, em đưa tôi đi mua chai rượu đã nhé. Mua chai rượu tương đương khoản tiền ăn, buổi tối tôi sẽ tặng bố em. Ở đây các cửa hàng bán rượu đều có hoá đơn chứ?
    Tôi hiểu Sếp muốn gì, nhưng tôi mặc kệ.
    - Nhà em nhiều rượu lắm, mà Sếp biết bố em sắp đi công tác, chẳng có time mà ở nhà uống rượu đâu. Thôi cứ để cơ quan thanh toán được rồi.
    Sau đó, tớ lảng sang chuyện khác, chỉ lo Sếp lại nghĩ ra một cách nào đó mà tớ không "bật" lại được.
  3. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn nhé!
    Hihi, nhân chuyện sinh nhật, tớ xin kể chuyện lần sinh nhật vừa rồi của tớ.
    Hôm đó không ai biết sinh nhật của tớ cho đến khi có người bạn gửi điện hoa cho tớ. Người đầu tiên biết là Sếp A, người của bộ phận khác đi ngang qua trong lúc tớ đang ký nhận quà. Sếp A bảo buổi trưa mời tớ và Sếp tớ đi ăn trưa mừng sinh nhật. Sếp A vào nói chuyện, Sếp tớ cười cười: Ơ, hôm nay sinh nhật em ah, chúc mừng nhé!"
    Buổi trưa như đã hẹn, mấy người bọn tớ đi ăn trưa trong một khách sạn 5*, vì vậy số tiền cũng kha khá nhiều. Sếp A thanh toán ngay trước mặt tớ.
    Mấy hôm sau, tình cờ nói chuyện với Sếp A, Sếp A bảo hôm đó, sau khi ăn trưa về, Sếp tớ chạy sang phòng Sếp A yêu cầu được share số tiền đó, vì nhân viên mình sinh nhật mà để Sếp A mời thì không nên. (Hic, xúc động quá! Sao Sếp mình hào phóng thế nhỉ?)
    Cứ đưa đi đưa lại mãi, vì Sếp A đã nói mời tụi mình nên không nhận. Cuối cùng Sếp mình giằng lấy hoá đơn và dúi 1/2 số tiền vào tay Sếp A sau đó về phòng.
    Ngày tháng trôi qua, mình cũng không nói gì về chuyện này hết, cho tới 1 hôm Sếp bảo:
    - Sinh nhật em, tôi thanh toán chứ ai.
    - Ơ, ( tôi coi như không biết chuyện gì hết), hôm đó em thấy Sếp A trả tiền mà.
    Sếp dứ dứ tờ hoá đơn ...
    - Nếu tôi không thanh toán thì làm sao mà có được tờ hoá đơn này.
    Mình nhìn tờ hoá đơn sao lại trùng khớp với ngày sinh nhật mình nhỉ? Số lượng người giống hệt, địa điểm cũng không sai chút nào và đặc biệt là giờ ăn trên đó. Chính xác là nó rồi.
    - Em cám ơn Sếp.
    - Không có gì, chuyện nhỏ mà - Sếp cười cười.
    Hic, mình biết thừa chuyện gì đằng sau tờ hoá đơn này.
    Những tưởng chỉ như vậy, nhưng không, một lát sau Sếp đưa tờ hoá đơn cho mình thản nhiên bảo:" em đưa cơ quan thanh toán tiền tiếp khách cho tôi nhé!"
    Bó tay!
  4. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em nghe chị kể chuyện định lẳng lặng theo dõi thôi mà đến chết cười.Chị vừa có khiếu hài hước kiểu truyện tranh nhưng rất kín đáo và hóm hỉnh hihihi hơi trong sáng ,mặc dù em trẻ hơn chị đến ...1 tuổi lận. Nhưng hihihi em lại thích nghe chị kể chuyện,chị kể nữa đi chị ơi!Mà chị học tiếng Nhật ở đâu hả chị,em cũng muốn học tiếng Nhật nhưng kể mấy đứa người Nhật nói học tiếng Nhật khó lắm có đến 3 kiểu viết cơ,chưa kể em thấy con trai Nhật đứa nào cũng hơi hâm hấp kiểu pê đê,hoặc thái quá ngoan ,thông cảm em toàn gặp phải mấy đứa thế.À mà cơ quan chị tuyển nhân viên ko cho em he` đến làm với nhưng em chỉ nói được tiếng anh thôi
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Em chưa hiểu người Nhật rồi, không hề pêdê hay thái quá ngoan, mà hơi cực đoan, nó gọi là tinh thần võ sỹ đạo đó, quân tử, bị nhục là rạch bụng moi gan tự vẫn ngay
    Mà thèng bạn anh học bên Nhật kể đi uống rượu bên Nhật không xô bồ chén chú chén anh như ở ta mà rất yên tĩnh, nhẹh nhàng
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To: starom: Thỉnh thoảng cơ quan cũng tuyển người, cũng có tuyển tiếng Anh nhưng vài năm mới tuyển một lần, mỗi lần một vị trí, không nhận tình nguyện viên, chỉ tuyển người đã tốt nghiệp các trường đào tạo phiên dịch ở Hà Nội. Khi nào có sẽ thông báo. yên tâm yên tâm.
    - Sao nhà mình chúc mừng sinh nhật em, mà chả ai nói chuyện quà cáp thế nhể, chả tình nghĩa gì cả.
    - Em lại xin chào cả nhà, nghe mỗi cái JIMMy nguyễn mà buồn man mác hết cả ngày, Bác Lê - Nin có khác nhể, triết lý hơn người, em cũng giác ngộ tư tưởng của bác, hôm qua về mở Hoài Linh xem, hôm nay lại xin được bức xúc tiếp.......
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chống nhiễm khuẩn
    Sếp tớ, có vài người bạn làm ở bệnh viện. Bệnh viện này đang triển khai dự án rửa tay chống nhiễm khuẩn (nghe đâu cũng do Nhật Bản tài trợ). Một lần đến thăm hỏi, chả hiểu các bác kia tuyên truyền kiểu gì mà khi về đến công ty sếp đòi họp nội bộ, rồi nằng nặc đòi các anh chị trong công ty phải mua xà bông rửa tay chống nhiễm khuẩn. Đâu đâu cũng thấy có xà bông, trong nhà vệ sinh, trên bồn rửa mặt,...thậm chí trên bàn làm việc. Chỉ tính riêng phòng tớ cũng có đến chục bánh xếp đầy trong tủ, sẵn tiền công ty nên sếp cứ mua. Sếp còn lập một quỹ riêng chỉ dành riêng cho việc mua xà bông....
    Vì là thân cận với sếp nên sếp nằng nặc đòi tớ một ngày phải rửa tay nhiều lần để làm gương. Đang làm việc, sếp cũng ra và bảo:
    - Em làm việc nhiều rồi, dùng bàn phím nhiều không tốt, có nhiều vi khuẩn gây bệnh, em đi rửa tay đi...
    Tớ có muốn quên cũng chả được, sếp cứ vài tiếng là ra nhắc một lần. Tuần đầu tiên, sếp tuân thủ quy trình rửa tay nghiêm ngặt lắm, một ngày đi rửa tay liên tục, sếp còn dùng riêng một bánh xà bông vì sợ để ở nhà vệ sinh sẽ nhiễm khuẩn?????
    Rồi sau đó, một ngày rửa vài lần, rồi một ngày rửa một, hai lần, rồi vài ngày rửa một lần, rồi cứ thế chẳng ai thấy sếp "chống nhiễm khuẩn" nữa....
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Online yahoo mà ko thấy vubao online nên đành nhắn lại ở đây vậy. Chị chợt thấy sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội có vẻ...rét quá đi mất. Đang định đề nghị sẽ cùng em nghiên cứu về món khác thơm và nóng hơn Cứ nhắn offline cho chị nếu em rỗi vào một buổi tối trong tuần hay CN.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi sinh nhật bà chị dâu vào quán Nhật ở Bà Triệu ăn , toàn tính bằng đô 6 người hết hơn 110 USD, thấy bảo quán phía trên còn đắt hơn, mấy em phục vụ người Việt nói tiếng Nhật như máy khâu
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sẽ đi ăn thịt chó
    Sếp - khác với mọi người Nhật, đó là sếp ăn thịt chó và rất thích thịt chó. Một buổi, tớ và sếp sang cơ quan A làm một số thủ tục. Trong một phòng làm việc rộng có rất nhiều người, tất cả đều chăm chú làm việc.....Sau khi bàn bạc, tớ và sếp đợi một chị nhập dữ liệu vào máy nữa là hoàn tất. Trong khi ngồi đợi, sếp tranh thủ buôn chuyện:
    - Sáng nay chị X gửi e-mail cho tôi bảo là hôm nay chúng ta sẽ đi ăn thịt chó, em biết chưa?
    - vầng ạ
    - Em có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? cuối tháng? ăn được thịt chó?
    - à, dạ giữa tháng, nhưng mà cũng ăn được ạ.
    (Cả căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng sếp trò chuyện với tớ, tớ hơi ngượng, cố chuyển chủ đề)
    - Anh đã gửi mail cho anh Y về .....chưa ạ?
    - Gửi rồi, gửi rồi. Chị X bảo là 11h 30 sẽ đi ăn
    ......................
    - Tôi rất thích thịt chó mắm tôm, tôi hy vọng mỗi tháng chúng ta sẽ đi ăn một lần, thịt chó rất ngon.........
    ...............
    Xong, tớ chào mọi người rồi cùng sếp ra về, cánh cửa còn chưa kịp khép lại, sếp tiếp:
    - Hôm nay tôi vui lắm, trưa nay đi ăn thịt chó sẽ rất vui
    Ra đến thang máy, sếp gặp vài lãnh đạo ở đây, sau màn chào hỏi thông thường mọi người vào thang máy. Sếp nhìn đồng hồ rồi nhìn tớ nhỏ nhẹ:
    - Bây giờ là 11h 15, còn mười lăm phút nữa chúng ta sẽ đi ăn thịt chó..........

Chia sẻ trang này